Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
đồng chí này đăng ký tham gia share club vậy mà không đi nhé :015:(báo hại có người ôm xô)

uhm hịc hịc. vì ít vào Topic nên không biết giờ. nên cứ ngỡ là 12h mới xuất phát. hịc hịc làm sáng chủ nhật ra quán cafe ngồi tý tửng. đến 11h gọi cho Chi thì ôi thôi rùi: thời gian từ 8h đến 12h. I'm bó tay. đúng lúc mới gọi dĩa cơm ra nữa.:058:. bùn quá đánh chen xong về chiều đi đám cưới lun. Sorry Club. Hum sau không đăng ký nữa mà sẽ đi thẳng lên luôn. Bị Chi giần rùi. Nhưng cũng chịu thôi chứ bít sao. hịc:wall::wall::wall:

Còn tiền hum nào qua tạ lỗi mình sẽ gởi Chi. gì chứ ăn chơi thì phải sòng phẳng.
 
Sửa lần cuối:
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Chán sếp thế. Bắt tìm mỏi cả mắt cả buổi sáng. Lúc tìm được lại bảo thôi không cần nữa, chỉ vì nghe 1 câu của MKT. Mắt đã cận lại càng cận hơn, khổ thân!
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
hôm nay sao thấy buồn và mệt quá.

em cũng mới ngủ dậy chị nè, em đau đầu kinh khủng luôn. Trước ngày hội thảo em thức trắng đêm, vì thằng nhỏ thuê phòng trọ bên nhà em bị ốm nặng phải chở đicâop cứu, em phải chạy ra đó cho họ mượn tiền, hơn nữa sợ nó die quá nên thức đến sáng.
Ngày trước làm bể 1 sản phẩm. ko gửi được cho khách hàng, buồn não nề luôn chị ơi:025:
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Một ngày cuối tháng ,1 ngày đầu tuần căng thẳng và mệt mỏi ,chán....án....:025:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Này nhé, ko đc như thế đâu nhé. Tớ và cậu đã giao ước rồi đấy. Hì
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Này nhé, ko đc như thế đâu nhé. Tớ và cậu đã giao ước rồi đấy. Hì

Ngày xưa khi cậu chưa "ký" thì là thế. Bây giờ cậu ký rồi, cá trong chậu rồi, thi thoảng tớ vi phạm giao ước tý :004:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Hôm nay đi phỏng vấn, tâm trạng và mệt mỏi vì nhiều lý do công, tư.
Chiều đi học đến 21h15 mới về nhà cắm cơm ngồi ăn 1 mình. Cảm giác như chưa bao giờ mình lại street đến mức độ này.
Biết làm sao được, lại phải cố, cố, cố để bước qua thôi.
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Viết lại xoá. Để lại mỗi cái này :036:
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Mới sáng mà sao oải thế này,1 núi công việc đang chờ mà chẳng muốn lviệc tí nào ,nhiều khi đau ốm cũng chỉ 1 mình,chẳng ai quan tâm,tủi thân quá .hichic
Có ai cho tớ lời khuyên không:025:
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Mới sáng mà sao oải thế này,1 núi công việc đang chờ mà chẳng muốn lviệc tí nào ,nhiều khi đau ốm cũng chỉ 1 mình,chẳng ai quan tâm,tủi thân quá .hichic
Có ai cho tớ lời khuyên không:025:

Sao bạn giống hoalan_chi thế nhỉ? ba mẹ ở xa, bạn bè ko, người yêu cũng ko. Lúc đau ốm thì chỉ 1 mình mình lo cho nó hết bệnh. Giờ thì mình đã biết ko chỉ riêng mình mà cũng có nhiều người giống mình--> cuộc đời là thế, cố gắn vượt qua, chắc chắn sau này mình sẽ tìm được 1 người bạn, 1 người yêu quan tâm đến mình. Chắc chắn sẽ thế nhỉ?:1luvu:Cố lên! cố lên!

Ta nắm tay bước qua mọi gian khổ,
Để Ngày mai ta tìm được niềm vui.
Thế gian kia bể khổ đã nhiều rồi,
Cố cố bước để thoát ra bóng tối....

Chúc bạn và tôi tìm ra lối thoát cho mình!
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
em cũng mới ngủ dậy chị nè, em đau đầu kinh khủng luôn. Trước ngày hội thảo em thức trắng đêm, vì thằng nhỏ thuê phòng trọ bên nhà em bị ốm nặng phải chở đicâop cứu, em phải chạy ra đó cho họ mượn tiền, hơn nữa sợ nó die quá nên thức đến sáng.
Ngày trước làm bể 1 sản phẩm. ko gửi được cho khách hàng, buồn não nề luôn chị ơi:025:

It's mee, lỗi tại tôi, lỗi tại tội toàn phần...
hối hận muộn màng...:wall:
 
H

huechi89

Sơ cấp
10/5/09
18
0
0
45
Ha noi
Sao bạn giống hoalan_chi thế nhỉ? ba mẹ ở xa, bạn bè ko, người yêu cũng ko. Lúc đau ốm thì chỉ 1 mình mình lo cho nó hết bệnh. Giờ thì mình đã biết ko chỉ riêng mình mà cũng có nhiều người giống mình--> cuộc đời là thế, cố gắn vượt qua, chắc chắn sau này mình sẽ tìm được 1 người bạn, 1 người yêu quan tâm đến mình. Chắc chắn sẽ thế nhỉ?:1luvu:Cố lên! cố lên!

Ta nắm tay bước qua mọi gian khổ,
Để Ngày mai ta tìm được niềm vui.
Thế gian kia bể khổ đã nhiều rồi,
Cố cố bước để thoát ra bóng tối....

Chúc bạn và tôi tìm ra lối thoát cho mình!
Cố lên Chi! ngày trước mình cũng ở xa nhiều, giờ thì ở xa it hơn nhưng cũng vẫn một mình, có khi còn một mình nhiều hơn lúc ở xa ấy chứ. Chi đang ở SG hả? ở quận nào thế? ngày trước mình cũng ở SG nhưng giờ ở HN rồi.!
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Cố lên Chi! ngày trước mình cũng ở xa nhiều, giờ thì ở xa it hơn nhưng cũng vẫn một mình, có khi còn một mình nhiều hơn lúc ở xa ấy chứ. Chi đang ở SG hả? ở quận nào thế? ngày trước mình cũng ở SG nhưng giờ ở HN rồi.!

Chi ở quận 12, làm ở q.Gò vấp, Thank huechi đã động viên nha:015:
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
175 tấm hình, úp sáng giờ lên photobucket mới được 9 tấm. Biết bao giờ mới xong để úp cho mọi người xem đây chời:wall:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
175 tấm hình, úp sáng giờ lên photobucket mới được 9 tấm. Biết bao giờ mới xong để úp cho mọi người xem đây chời:wall:

Em chọn chế độ upload từ folder nhanh hơn là upload theo từng ảnh 1. Có điều kiện thì cho nhỏ bớt size ảnh xuống, sẽ nhanh hơn đấy
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Em chọn chế độ upload từ folder nhanh hơn là upload theo từng ảnh 1. Có điều kiện thì cho nhỏ bớt size ảnh xuống, sẽ nhanh hơn đấy

dạ, em úp 1 folder luôn mà, nhưng trong quá trình up nhiều tấm nó cũng chạy từng tấm từng tấm chị ạh. :025:
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
175 tấm hình, úp sáng giờ lên photobucket mới được 9 tấm. Biết bao giờ mới xong để úp cho mọi người xem đây chời:wall:

có công mài sắt có ngày nên...xà peng chi àh :wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều