Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Làm gì để có 2,6tỷ bây giờ nhỉ:sleep:
 
Làm gì để có 2,6tỷ bây giờ nhỉ:sleep:

Thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng đợt trước đi đệ.

Đợt này, dân cư đang nô nức vụ vàng tăng giá nên ít phòng ngừa lắm. Đệ lên lại kế hoạch cho chặt chẽ roài báo lại đại ca hen
 
lạc lối...............
 
Huế ơi!

Ta nhớ muôn đời.....
 
mệt mỏi quá! Mình biết mình chẳng sống được bao lâu nữa mà cứ bắt mình uống thuốc, cấm ăn cái này cái nọ...huhu:025:

chuyện gì mà nghe dữ dội vậy Chi?đau thì phải uống thuốc cho nó nhanh hết bệnh chứ.con nít qua nha.
 
chuyện gì mà nghe dữ dội vậy Chi?đau thì phải uống thuốc cho nó nhanh hết bệnh chứ.con nít qua nha.

quanh năm suốt tháng, ngày nào cũng 1 đống thuốc ngán woa' chị ơi:wall:
 
đau bệnh gì vậy em?nếu rảnh thì uống thuốc bắc tốt hơn chư uống thuốc tây khô người lắm.

thuốc đắng giã tật...cố lên :1luvu:

woa, chị may tim tròn wa ta 200 tròn cơ đấy
cung hỷ cung hỷ
 
thuốc đắng giã tật...cố lên :1luvu:

woa, chị may tim tròn wa ta 200 tròn cơ đấy
cung hỷ cung hỷ

cafe cũng đắng có giã được tật nào không Hương?
chị đang phấn đấu để bằng Hương đấy,chắc không theo kịp Hương rồi.Già cả rồi nên chậm chạp lắm.
 
hi!! đúng là một ngày thật buồn tẻ, đi làm cả ngày về đã mệt lại phải lục đục nấu ăn,ăn uống xong xuôi ùi tắm rửa để đi chơi nhưng mà gọi điện mãi chả có ai đi mới chán chứ :(
 
mệt mỏi quá! Mình biết mình chẳng sống được bao lâu nữa mà cứ bắt mình uống thuốc, cấm ăn cái này cái nọ...huhu:025:[/QUO
Thế mới cần phải cô gắng chứ chị,biết thế thì phải chịu khó uống thước để mình được sống lâu hơn chứ TRY
 
sao quả tạ rơi trúng đầu...........................angrryyyyyyyyyyyyyy.
 
sao hôm nay webketoan nhà mình vắng vẻ, hiu quạnh thía nhỉ???:025:
 
mọi ngày sếp ở dây vào mạng cứ phải vào tranh thử xếp đi cái là vào WEB luôn giờ thì xếp về nước rồi thì mình lại ko thik vào mạng nữa chứ thoải mái quá cũng không thik,thật là khó hiểu tư dưng lại có tâm trạng
 
Mấy nay bù đầu bù cổ với mấy cái báo cáo. lại lo bài vở để thi Tốt nghiệp nữa chứ.
Xì trét cực độ.
Lên công ty gặp ai cũng chẳng muốn nói chuyện (có đứa nói nhìn mặt mày thấy ghét!) Cũng phải, minh còn thấy ghét cả chính bản thân nữa cơ mà!
Bực bội lên cực độ, mình vào Web viết một bài dài sòng sọc (lần đầu tiên viết đó). Sáng nay lên, mở mail, nhân comment wa' trời.
Tự nhiên thấy vui vui:1luvu:.êếàêếtì thế là hết xì trét.
Lại cười toe toét! Mấy nhỏ trong công ty bảo: Đúng là không ai tính tình thất thường như bà này, hehe!
Nhưng vẫn cứ vui. ( Bít thế lúc trước có chuyện gì cứ tâm sự vào web thế thì hay bít mấy, hihi)
Tối nay, có lẽ về học bài tốt đây. Hy vọng thi tốt ( Giờ còn chưa học dc chữ nào, hic)
 
Có cái nắng, có cái gió
Có nỗi nhớ ko mang tên
Ko mang tên người ơi!
 
Lại trải qua 1 trận sóng gió, hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Rắc rối về thuế, web, và 1 số khác nữa. Vài năm sống sót của mình thật là mệt mỏi. Muốn chết sớm hơn....

Đừng bi quan như thế em mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết tốt thôi mà.quan trọng là cách ta nhìn nhận sự việc như thế nào thôi hãy lạc quan lên, hãy để tinh thần thật thoải mái em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đấy.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top