Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hết năm nữa rồi, mau thiệt, vậy mà vẫn chưa hoàn thành được kế hoạch năm, chắc sẽ "bể" thôi, biết là thời gian không chờ đợi nhưng...phải cố gắng lại và cố gắng hơn. Năm nay có nhiều chuyện xảy ra quá
Cuối năm, nghĩ đến báo cáo, sổ sách mà kiếp thiệt, đúng là...kế toán khổ ghê :wall::wall::wall::wall:

Đến giờ thì mình cũng phải công nhận 1 điều, có lẽ mình đã chọn sai con đường.
Đáng lẽ ra mình không nên đi học kế toán mới đúng
Đau đầu chít đi đc, phải cái mình cũng hay nghĩ ngợi nữa chứ...
Chán lắm rùi, mún bỏ nghề lắm rùi, ở nhà đi bán trà đá trên đường 36 thui....
 
Chán thế nhỉ?
Chả có ai online nữa, ngồi mình bùn chít đi đc. Tối nay chỗ mình có ca nhạc, nghe đâu có ca sỹ Khánh Phương và cô Cá Sấu Chúa về thì phải. Mình thì cũng chả hâm mộ lắm đâu nhưng cũng thấy ham ham, rủ tụi bạn đi mà chả đứa nào đi, hình như chúng nó bị thất tình hết thì phải?
Làm sao phải thế nhỉ? đời cứ phải vui lên chứ? như mình đây nè.:015:
Chỉ mỗi tội chả mún đi 1 mình nên đành ngồi nhà ghé lên wed xem có gặp ai ko mà cũng chả gặp ai, chán chít đy....
Làm sao đây?
Giờ mới có 8h, chả lẽ đi ngủ?:sleep:
Ui cha...bùn quá....
Chắc phải kiếm đại thằng người iu cho khỏi bùn thui, lại sắp noel nữa chứ.
Cô đơn thì cũng vui nhưng cũng có lúc bùn lắm!!!
Hay mình lấy chồng nhỉ?
Cho khỏi phải nghĩ ngợi nhìu...
Chán quá :yo yo (1):
 
Chán thế nhỉ?
Chả có ai online nữa, ngồi mình bùn chít đi đc. Tối nay chỗ mình có ca nhạc, nghe đâu có ca sỹ Khánh Phương và cô Cá Sấu Chúa về thì phải. Mình thì cũng chả hâm mộ lắm đâu nhưng cũng thấy ham ham, rủ tụi bạn đi mà chả đứa nào đi, hình như chúng nó bị thất tình hết thì phải?
Làm sao phải thế nhỉ? đời cứ phải vui lên chứ? như mình đây nè.:015:
Chỉ mỗi tội chả mún đi 1 mình nên đành ngồi nhà ghé lên wed xem có gặp ai ko mà cũng chả gặp ai, chán chít đy....
Làm sao đây?
Giờ mới có 8h, chả lẽ đi ngủ?:sleep:
Ui cha...bùn quá....
Chắc phải kiếm đại thằng người iu cho khỏi bùn thui, lại sắp noel nữa chứ.
Cô đơn thì cũng vui nhưng cũng có lúc bùn lắm!!!
Hay mình lấy chồng nhỉ?
Cho khỏi phải nghĩ ngợi nhìu...
Chán quá :yo yo (1):

Như trên/ :004:
 
09/12/2009

Sáng nay mình mới phát hiện trên két sắt còn 1 đống tiền 500đ, 1000đ và đặc biệt là 1 đống tờ 1 đô. :004: Tết khỏi mắc công đi đổi.

hời, thật tội nghiệp cho bố mẹ mình. Nuôi cho lớn lên rồi đi mất gốc, chẳng khi nào đt ra hỏi thăm. Làm ông bà đt vào khóc nức nở, mình đúng là đứa con bất hiếu thật:wall:
 
Bắt đầu lo....
 
sếp mình cứ như người trên trời rơi xuống ấy. Quy định của thuế mà cứ ko chịu nghe theo, biết vậy cứ im im mà đi làm, xong rồi mới về báo cáo, đỡ phải nghe cằn nhằn.
Ôi, đi làm thuê!
 
Nhật ký mỗi ngày đã đến trang 998 tương ứng với 9974 bài viết trung bình 10 bài /1trang. Ai sẽ viết bài thứ 10.000? Có lẽ đây là con số may mắn, mình phải tranh thủ mới được ..... :036:
 
sếp mình cứ như người trên trời rơi xuống ấy. Quy định của thuế mà cứ ko chịu nghe theo, biết vậy cứ im im mà đi làm, xong rồi mới về báo cáo, đỡ phải nghe cằn nhằn.
Ôi, đi làm thuê!

Càng ngày càng "tự tin" trong việc giải quyết hậu quả cho Sếp! Luật đầu tư, luật thuế đùng đùng ra đấy, vậy mà bày đặt "lách luật" rồi đi lòng vòng, hỏi tới hỏi lui, xong thì...năn nỉ xin được giải trình, điều chỉnh. Đúng là "điếc không sợ súng". Nhưng có một điều không thay đổi: Sếp vẫn là chủ, ta chỉ mần công ăn lương. Đau khổ!!! hic.hic.hic
 
Nhật ký mỗi ngày đã đến trang 998 tương ứng với 9974 bài viết trung bình 10 bài /1trang. Ai sẽ viết bài thứ 10.000? Có lẽ đây là con số may mắn, mình phải tranh thủ mới được ..... :036:
bác vừa già, vừa béo...:004:tốc độ làm sao bằng các anh(...) trẻ...ko có cơ hội mà TRANH THỦ đâu ạ. Bác này lại " say "....:004:
 
Gừng càng già càng cay! có cách rồi, viết liền 5 bài liền khi đến bài 9996 là chắc nhất! nhưng còn tùy thuộc vào mod nữa. :015:
Ông Táo này cứ theo mình suốt, chuẩn bị đi chầu trời đi chứ còn gì nữa!
 
Những ngày cuối năm, những ngày đông giá, những ngày bận rộn ...
Ta mệt mỏi với tất cả những gì đang diễn ra và sắp diễn ra. Sao cứ phải như thế mới được. Phức tạp mọi chuyện lên để rồi được cái gì ngoài những tổn thương ...
Ta muốn tung hê tất cả, muốn buông xuôi, muốn để nó ra sao thì ra lắm rồi ...
 
Em thì thấy số 1001 may mắn hơn là số 1000, em sẽ dành số 1001:036:
 
... Làm thế nào cho cái đầu bớt nghĩ
cho trái tim bớt đau
và Cho mắt thôi ngấn lệ ...

HoaDaiXaXoi-0.jpg


CuYeuKhoiYeu1.jpg
 
Hix mấy bà lên đồng kinh quá đang ngồi chát chít giật cả mình
 
Trời se se lạnh. Ra ngoài thấy bán đồ sall off quá trời là biết sắp tới Tểt rồi. Vậy là một năm nữa lại qua đi mà mình cũng chẳng có gi cả. Tuổỉ càng ngày càng lớn mà tương lai mù mịt. Nhìn bạn bè thành công mà sao thấy thương cho mình quá đi. Hix...
 
Trời se se lạnh. Ra ngoài thấy bán đồ sall off quá trời là biết sắp tới Tểt rồi. Vậy là một năm nữa lại qua đi mà mình cũng chẳng có gi cả. Tuổỉ càng ngày càng lớn mà tương lai mù mịt. Nhìn bạn bè thành công mà sao thấy thương cho mình quá đi. Hix...

Vậy cố gắn lên để thành công đi ạh, nếu ko khấm khá nổi nữa thì đầu tư kỷ thuật số xem sao?:068:
 
10/12,lâu lắm rồi mới vào WKT,mấy hôm nghỉ làm giờ đi làm lại mà bực mình quá,toàn đi sửa sai cho mọi người,bực mình chẳng muốn làm nữa.:wall:
 
Mấy hôm nay bận quá ko vào diễn đàn gì hết ,hàng ngày chứ chúi mũi vào công việc,về nhà phải đối diện với 4 bức tường ,có ai nói chuyện không :wall::025:
 
Việc đâu mà nhiều quá làm tới khi nào cho hết đây,sắp hết năm nữa rồi lại thêm 1 tuổi nữa...chẳng muốn tẹo nào.
 
Ngày dịu dàng. Dịu dàng như cơn gió. Dịu dàng như làn môi em với chút son hồng. Em để cho cảm xúc lang thang với nắng vàng, gió nhẹ. Em để cho tin nhắn yêu thương ấm nồng hạnh phúc. Ngoài kia, dòng người vẫn tấp nập đi lại. Vô vàn những khuôn mặt không quen biết lướt khẽ qua em. Vô vàn những sắc màu cuộc sống bay nhảy quanh em. Thấp thoáng đâu đó những hoài bão mà em mong ước chạm tới. Tuy nhiên, tầm với có hạn. Và, Em học cách chấp nhận.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top