Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Buổi sáng dậy, đánh răng rửa mặt, chạy vội ra Ngân hàng, chuẩn bị ký lại HĐTD nên cũng vất fết.
Sang Cty, sắp xếp ctừ tý sếp về đi ký HĐKT. Mệt.
11h trưa, nghỉ, về nhà, tranh thủ mở máy, chít chát tý, vừa ăn xong bát cơm. Điện thoại reo, lại ngân hàng....
Mệt lử...
12h30, chạy vội đi lấy xiền mặt để nộp vào TK.
Về Công ty.
Có pà cô làm tiếp viên mua cả đống giày búp bê xinh ơi là xinh từ bên Đài Loan về, tiếc
Về muộn cô chia hết rùi...
Mình chẳng còn fần...
Ruột đau như cắt. Trách fận mình sao hẩm hiu thế...
:"_"::wall:
 
Ui,hết ngày ,về nghỉ cái cho nó khỏe .Mấy hôm nay ko viết ,nhớ sao là nhớ ,mới 1000 bây giờ nhảy 1007 sao mà nhanh thế .
ÔI:015:..............................
 
Ui,hết ngày ,về nghỉ cái cho nó khỏe .Mấy hôm nay ko viết ,nhớ sao là nhớ ,mới 1000 bây giờ nhảy 1007 sao mà nhanh thế .
ÔI:015:..............................

như trên :angel:
 
ôi chán quá đi mất. hịc hịc ngao ngán. chả làm đc gì. gần cuối năm nữa rùi hịc hịc
 
xui quá, mong thoát qua khỏi tai kiếp này
 
17/12.buồn hay vui nữa. Đôi khi mình ko bit ty có thực ko nữa? vvi mình vốn là cô gái hiền lành cũng xinh xinh.yêu rồi lại chia tay.cuộc sống thật ko như mơ. có lẽ yêu thôi chưa đủ???nhin lại tg đã qua thấy mình chẳng đc như mong muốn.ko ai là hoàn hảo?mình luôn là một hạt cát bé nhỏ trong muôn vàn điều phải lo....có những lúc mình tự hỏi :ty hay sự nghiệp quan trọng hơn???.mình thì ko thể cân bằng hai cái đó.
vì vậy sau mỗi cuộc tình tan nát mình đeu nhận đc lời trách "ko biết quan tâm người khác"
mình yêu nghề kt, nhưng kiến thức lại nhỏ nhoi, mình tìm mãi học mãi mà ko có đoạn "đủ rồi". trong ty cũng vậy, mình yêu nhưng lại tìm sự "đảm bảo" cuối cùng mình vẫn chưa đc j? ai đó may mắn hơn mình thì chia sẻ kinh nghiệm nha.
 
Chỉ ước có 1 tuần nghỉ ngơi!
 
mất đâu 3 tờ khai HQ, huhu
 
Chiều nay đi " bão " bóng đá đi bà con ơi :015::wall:
 
còn 5p nữa là trận đấu bắt đầu, hihxix nôn quá đi thôi, ngồi trong công ty mà lòng như thiêu như đốt, Sếp ơi về xem đa banh, Sếp mà không cho về sơm lát đá xong là không có đường về đâu sếp ơi!!!!!:058:
 
bùn quá đi mất ........ VN lại làn nữa chia tay với chiếc cup vàng seagame có lẽ chúng ta chưa có duyên à....... năm nào cũng gần về đích rùi mà lại nhường thiên hạ...hết thái, lại sing và bi h là Malaysia.......không bít nói gì hơn.....xin chia bùn với tất cả những ng yêu đội tuyển VN, hãy thông cảm cho các cầu thủ chúng ta có lẽ là do duyên số thui...... chứ họ cũng cố hết mình rùi......!!!!!!!
 
Đã hết lo lắng!Niềm vui trở lại...và từ giờ ấn định 00h30 đi ngủ dù thế nào đi chăng nữa và 6h30 dậy chuẩn bị mọi thứ và ra khỏi nhà 7h30 tới cty sao cho 8h là được.
- Có lẽ ko nên thay đổi gì nữa vào thời điểm này.cứ thế này hết tháng 3 tính tiếp.
 
VN đá như bán độ ý. Bực cả mình. Thế mà chúng nó vẫn gào lên VN vô địch, chả biết xấu hổ là j. Điên tiết đi hát cho đỡ bức xúc :wall:
 
tơ vò....:047::047:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top