Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bực mình hết chổ nói,chẳng biết tình hình này đi đến đâu nữa.
 
VN đá như bán độ ý. Bực cả mình. Thế mà chúng nó vẫn gào lên VN vô địch, chả biết xấu hổ là j. Điên tiết đi hát cho đỡ bức xúc :wall:

Sao bạn lại nói vậy? cứ thấy thua là bán độ sao? Bạn không thấy là VN mình thiếu may mắn sao? trọng tài thì thiên vị, thủ môn thì bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Dù không chiến thắng nhưng các cầu thủ của chúng ta cũng đã cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo rồi còn gì???
Mình đã thấy những giọt nước mắt của họ sau trận đấu, thấy giọt nước mắt của Tấn Trường khi để cho Malaysia ghi bàn....bòng đá mà, chẳng thể nói trước được điều gì!!!

Khi giành được chiến thắng thì khen nức nở đến khi thua thì lại chê bai, dè bỉu, thật là buồn cười :wall:
 
thôi gác chuyện bóng đá lại...... có lẽ năm sau nhà mình sẽ vô địch thui... cái gì cũng vậy phải đến từ từ mới thấy quý giá..... hy vọng mọi người sẽ vẫn yêu quý và cổ động nhiệt tình cho các cầu thủ vào kỳ seagame tới........
 
00h30 đến nơi rồi...ngủ thôi.
 
Ôi mình đâu tim mất, sao số mình nó lại hẩm hiu thế chứ... cứ như ông trời đang đùa giỡn với mình hay ông trời đang thử mình chăng ......... chết mình mất....... chết mất.....ko bít làm sao bi giờ.....huuuu
 
Ôi mình đâu tim mất, sao số mình nó lại hẩm hiu thế chứ... cứ như ông trời đang đùa giỡn với mình hay ông trời đang thử mình chăng ......... chết mình mất....... chết mất.....ko bít làm sao bi giờ.....huuuu
....Uhm ba la...Ông Bụt hiện ra ....:026: " Vì sao con khóc ..!!!!hãy nói ta nghe!!
 
Hôm nay lạnh thế này mà sếp còn sai đi mua đồ, lại là đồ chưa cần dùng đến. Lần đầu tiên sau 3 tháng làm ở đây mình ko làm theo ý sếp ngay. Chẳng biết có bị trừ điểm nào ko nữa. Thứ 2 chạy đi mua về một đống cho sếp vừa lòng vậy.
Đời đi làm thuê. Híc!
 
1 Tuần thật thú vị, hi vọng may mắn vẫn bám theo mình :dance2:
 
Lại 1 mùa noel ,1 năm qua đi cũng có quá nhiều đổi mới ,Noel năm nay sẽ khác mọi năm rất nhiều .........,không gian,.thời gian ......cả con người cũng đổi thay ,...mọi thứ qua đi như nước chảy qua cầu ,ra đi không luyến tiếc quá khứ ,chỉ muốn cảm nhận cuộc sống hôm nay .Cầu chúc tất cả được ấm êm .....,hãy bằng lòng với những gì mình đang có ,hãy cảm nhận hphúc bằng cả trái tim mình .....:015:
 
một ngày buồn vãi. Đi Vũng tàu ngán vãi....
 
Khăn nỉ quấn đầu + mũ bảo hiểm. Găng tay lót nỉ. Áo khoác dầy cộp. Tất cũng dầy cộp.... Tất cả chỉ để phục vụ cho công cuộc đi làm trong cái rét 8 độc C. Hu hu hu hu ... Giờ mới 8 độ đã thế, 2 độ chắc đình công mà ngồi nhà quá .... :047:
 
Mới đọc được một bài về VỊT TÈO của bạn gì đó chưa kịp nhớ nick , định vào viết mấy câu ... chia sẻ thì ... lộn địa chỉ ... Xóa òi ... Sao xóa nhỉ ??? :069::069::069:
 
Một kế hoạch sắp không thành hiện thực, hơ hơ
 
Thế là đã phá thành công cái điện thoại thứ n ...

Bác nào rủng rỉnh cho em vay một ít sắm con tít tít mới với ạ ... Híc, không có nó giống bị ... cắt tua quá ... :026::026::026::026::026::026:
 
mệt mỏi, ngán ngẩm quá....................
 
Tâm trạng thật lạ, hoang mang thật.
Hình như mình đang rất buồn....haizzzzzzzzzzz cuộc đời :sleep:
 
thứ 2 là ngày đầu tuần cháu hứa cố gắng chăm ngoan..
vậy mà lại mệt mõi thế này.khắp cả người chổ nào cũng đau mõi, chắc sắp tới ngày ra đi rồi hu hu hu.
 
Hôm qua còn thế này:
1 Tuần thật thú vị, hi vọng may mắn vẫn bám theo mình :dance2:

Hôm nay đã thế này:
Tâm trạng thật lạ, hoang mang thật.
Hình như mình đang rất buồn....haizzzzzzzzzzz cuộc đời :sleep:

:037::037::037:
 
Gửi bạn lời chúc an lành cho thứ 2, may mắn cho thứ 3, nụ cười cho thứ 4, vui vẻ cho thứ 5, thành công cho thứ 6, tình yêu cho thứ 7, cho ngày Chủ Nhật tràn đầy hạnh phúc
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top