Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
26/12
hix minh moi di lam lại lam cho doanh nghiep moi thanh lap nên moi chuyên muon roi het len,gio minh dang bị stress năng,nha minh có ai co khieu ke chuyen cuoi cho mình noi chuyen cho do strees voi:063:
 
Tiền thưởng mà bị phong tỏa thì tiêu bằng niềm tin thật rồi :wall::wall::wall::058:
 
Thứ 7 rồi ,nhanh quá ,sao ma trông tới tết quá ,được về quê thật là thích ,có ai xa xứ như mình không nhỉ,hic..icc:036:
 
Sửa lần cuối:
Ngày cuối tuần. Mưa + lạnh + mệt ... Được hôm mình quyết tâm đình công thì lại chả có mống nào để tám chín ... :047::047::047::047::047:
 
Coc yeu này chắc là tâm sư đầy mình hả .Ấn tượng ghê với câu thơ trích ngang của cậu :" Làm thế nào cho cái đầu bớt nghĩ
....cho trái tim bớt đau
và Cho mắt thôi ngấn lệ ...
Cuối tuần chúc Coc yeu vui vẻ nhé ,và ngày nào cũng như ngày nấy .
 
Vào đây đọc rất nhiều bài nhưng chưa hôm nào viết tâm sự post lên cả.
Hôm nay thứ bẩy tự nhiên thấy thật là buồn làm việc chẳng thấy hứng thú đâu cả.
Cả một tuần đi làm chắc ai cũng mong cuối tuần để được nghỉ vậy mà tuần này mình phải đi làm cả tuần. Ai sẽ dọn dẹp nhà cửa đây, ai sẽ chăm sóc con cái cho mình ngày Chủ nhật nhỉ? Chán quá cơ! Sếp ơi .... sếp có biết không?
Có ai có tâm trạng như mình không nhỉ?
Mình chỉ mong sao mỗi tuần có đến 2 chủ nhật cơ đấy!
 
Coc yeu này chắc là tâm sư đầy mình hả .Ấn tượng ghê với câu thơ trích ngang của cậu :" Làm thế nào cho cái đầu bớt nghĩ
....cho trái tim bớt đau
và Cho mắt thôi ngấn lệ ...
Cuối tuần chúc Coc yeu vui vẻ nhé ,và ngày nào cũng như ngày nấy .
Xeng kiu nhé ... :015:


================
Cuối năm, không biếtđến cuối tuần là gì, 5h đã phải lên cơ quan điểm danh ... Đi thật chậm trong bóng đêm và cái lạnh tê người mà thấy lòng nhẹ nhàng quá :036: ....
Chỉ có điều, giờ ngáp ngắn ngáp dài thôi ... :026: Nói đến lại thấy oải rồi ... :047:
 
lại một ngày nữa trôi qua mà không làm đc gì cả. thật là lãng phí tg quá đi mất. huhuhu------> chẳng bao giờ khá nổi.
 
Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Lần này hạ quyết tâm rồi đấy. Chốt luôn. Amen:dance2:
 
Bắt đầu sai từ khi nào, bắt đầu trượt dốc từ khi nào ??? Lại một đêm không ngủ nữa rồi ... :047:
 
Chị nhắn tin từ khi nào, ko biết, vừa xong việc thì sờ đt biết chị nhắn. Reply rồi, chắc mai ăn mắng...hic
 
ủa...wooh, Hình như hoalan_chi mới đám cưới xong mà ta? Giờ thèm gì nữa ah? Bộ ăn chưa "no" seo???:004::oknow:

Hậu đám cưới cũng còn nhiều thứ để thèm lắm đó:wall::wall::wall::wall::wall:

có tiếng mà ko có miếng:wall::wall::wall:


hoàn thuế thật là rắc rối, cố đâm đầu vào làm thôi :wall::wall:
 
Chiều nay đi phỏng vấn lần 2 , không biết kết quả thế nào ?
Hồi hộp quá
 
7 ngày và 1.100km, mình vẫn khoẻ như voi. Tự cảm thấy phục mình, khà khà.
Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ!
 
Chiều nay đi phỏng vấn lần 2 , không biết kết quả thế nào ?
Hồi hộp quá
Đồng chí phỏng vấn vào vị trí gì đấy ,có vẻ chỗ hấp dẫn hả .Chúc đi may mắn nha .Tin mừng thì báo cáo cả nhà nghe....buồn cũng báo luôn
Lúc đầu thấy 1974 cứ tưởng was born in 1974 thật,.......hết hồn...:015:
 
Đồng chí phỏng vấn vào vị trí gì đấy ,có vẻ chỗ hấp dẫn hả .Chúc đi may mắn nha .Tin mừng thì báo cáo cả nhà nghe....buồn cũng báo luôn
Lúc đầu thấy 1974 cứ tưởng was born in 1974 thật,.......hết hồn...:015:

Chẹp!

Thấy đi phỏng vấn thì nghĩ không phải 1974 à?

Dù đồng chí sinh năm 1924 cũng phỏng vấn như người khác thôi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top