Ho kinh dị, cái cổ họng bị tra tấn khiếp quá, bao nhiêu kháng sinh mà ko ăn thua :yo yo (9):
Anh bớt ho chưa? em chỉ anh 6chữ về anh bảo bà xã làm, anh ăn đêm đó sáng hết ho liền hà,
Ruột heo độn nghệ đem nướng--> thái ra ăn.
Ghi chú: Nghệ càng nhiều càng tốt, hơi bị đắng nhưng anh cố gắng. " thuốc đắng dã tật" anh ạ. Em làm cho Ông xã em ăn, rất hay!!!1111:015:
Chưa nghe món nì bao giờ. Giá mà Có bà xã làm cho ăn chắc đỡ quá.
Kiều nì sang năm tính lấy vợ gấp. Bệnh tật đỡ lo :1luvu:
Năm nay chị cũng thế ... :026::026::026:Chẳng được đồng thưởng nào áh?:wall::wall::wall:
Năm nay chị cũng thế ... :026::026::026:
P/S: Cố rặn thêm một bài nữa kím con sao đỏ đi bé yêu ... :036::036::036:
700 bài là có Sao Đỏ à?
Đổi 5 sao vàng (gold) mới được 1 sao đỏ (bronze) thì....
ơ, em nhớ là 700 thì sẽ mất năm cái hột vàng vàng và được trả lại một cái hột đỏ choét mừ ... Nhớ nhầm sao nhở ??? :thinking::thinking::thinking::thinking::thinking:
Nói nhỏ thôi, bị xóa bài bây giờ ...................... :004::004::004::004:Lão ấm ớ đấy :015: Ghét chị nhờ :004: