Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Sắp zìa nhà.................. nhậu ^^:angel:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
không thể hiểu giám đốc đang nghĩ gì. 30 là hết hạn nộp tờ khai quý IV. Mình làm xong từ ngày 19, mà sếp nhất định không chịu ký để mình đi nộp. Hôm nay nhắc không biết là lần thứ bao nhiêu, vậy mà anh ấy vẫn nhất định không ký. Thậm chí còn cười khẩy??? Mình không hiểu như thế có nghĩa là gì. kể cả bảo là muộn sẽ bị phạt và rắc rối nữa, nhưng vẫn không ký. Mai là 30, thứ 7, mình không biết CCT có làm việc thứ 7 ko vì thực tế là chưa bao giờ mình để công việc vào ngày này mà lên gặp họ. Tóm lại là thế nào nhỉ?
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
9h kém mở mắt...vội vội vàng vàng tới cơ quan...chỉ một mình...và giờ mới làm việc!
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
hôm nay là ngày 16 tháng Chạp năm Kỷ Sửu. Vậy là 12 ngày nữa sẽ được về quê.
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Đến Night karaoke quậy tưng... uống xỉn...ngũ... tạm bớt...tỉnh dậy... nghỉ tiếp...=> không bao giờ ngừng nghỉ....
Chỉ khi nào ngừng thở thì....mới hết ngừng nghỉ...:wall::wall:
Nếu được như vậy thì còn gì bằng ........huhu,nhức đầu quá...về nghỉ thôi ..
Chúc cả nhà cuói tuần dzui dzẻ:beer::020:
 
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
Về nghĩ thôi. Chấm dứt 1 tuần làm việc cật lực. Nghĩ xã hơi lấy sức để đầu tuần làm cho xong báo cáo cuối năm nghĩ ăn tết luôn.
 
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
Tôi không cần gì. Chỉ cần một tảng đá để đôi khi tôi mệt tôi có thể tựa lưng ngồi nghĩ.

Đường đời còn rất dài. Tôi không biết sẽ đi đến đâu nữa...
Có thể hôm nay bạn đi trước tôi rất xa nhưng biết đâu sẽ có một ngày tôi đuổi theo kịp bạn. Và cũng có thể tôi sẽ không bao giờ bằng bạn. Nhưng tôi vẫn cố gắng và rất cố gắng... Xin bạn đừng cười tôi.
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Giờ này mà còn ngồi đây là sao hả??? ông trời ơi!!!mệt ghê...buồn ngủ muốn chết luôn.
 
A

angelina phuong

Guest
21/12/09
4
0
0
hai duong
Hôm qua xem phim muộn quá. Sáng nay đi làm đến đúng giờ thế là chẳng kịp ăn sáng. Cả buổi bụng nó cứ réo lên. Hôm nay chưa thấy sếp đến.
8h15 mọi người mới lục đục đến. Thi nhau chào sếp. Sếp hớn hở (chắc lại trúng quả gì). Có người tận 10h đến chào sếp. Sếp chẳng buồn trả lời (đến muộn ghét cái mặt:peace: )
Đang làm việc sếp tự nhiên lại sai mình đi ra ngoài với đồng nghiệp khác ( công việc chẳng liên quan) đáng ghét thật,trời thì nắng gay gắt. Đôi lúc tự hỏi công việc của mình là kế toán tại sao lại phải làm những việc linh tinh khác. Mình không ngại giúp người khác. Nhưng lại ghét khi cứ bị lợi dụng sức lao động vào những việc linh tinh.
Lúc này sếp ra ngoài.Mọi người thoải mái ngồi chát chít..hiii. Mình tranh thủ ghé qua diễn đàn viết vài dòng nhật ký cho đỡ buồn.
Ai buồn hay có gì muốn viết thì cứ viết nhé....

Phải cười thật to dù đời lắm chuyện phải lo
:cool2: :xyxwave:
noi dung lam
PHAI CUOI THAT TO DU DOI LAM CHUYEN PHAI LO
3 Nam truoc luc minh moi bat dau di lam cung toan bi nguoi khac sai vat thoi a, da vay minh lai khong hoa hop voi chi truong phong thanh ra la cung co nhieu viec ... nhung noi di cung phai noi lai, neu khong co quang thoi gian do thi co le minh van la mot con
"ga cong nghep", thoi gian lam viec o do da giup minh truong thanh rat nhieu, bao nhieu ly thuyet minh hoc trong 4 nam o Kinh te cung khong bang 3 thang lam viec o do.
PHAI CUOI THAT TO DU DOI LAM CHUYEN PHAI LO:010:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Bù đầu bù tai mà còn liệt giường liệt chiếu ... híc híc ... :sad::sad::sad:
 
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Một tuần và 03 ngày nữa!!!!!!!!mình sẽ có mặt tại Quảng Ngãi.
 
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
:beer: thứ 2 này tuần tới là mình đang vi vu trên tàu về quê chồng rùi.
Bắc - Nam 1 nhà ha ha ha...:beer:
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Đếm ngược từng ngày. Thế là chỉ còn tròn 10 ngày nữa thôi. Yeeeeeeeeeeeeeeeee!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Mình vừa add lại cái mail của webketoan. Kết quả là ngồi xử lý hơn 3000 mail, hix hix (may mà từ tháng 7, chứ từ tháng 1 chắc tèo luôn quá)
 
P

phungthinganha

Guest
9/5/09
1
0
0
39
tphcm
Bữa nay mới ngày đáng buốn chứ, chỉ còn có 4 ngày nữa là về quê (22/12.AL), tính giả quyết cho xong công việc của công ty để về cho thoải mái mà.....
1. Bữa trước sếp bảo mình tạm ứng 5tr đi công tác, anh đi củng lấy cái hóa đơn ghi MST sai, trời ơi , cái MST mình cho đây mà, xem lại hóa đơn mua hàng của anh kia mới giao, y như vậy, cũng sai cả MST,
Buồn quá, gọi điện lên cửa hàng đòi đổi lại HĐ thì vừa hết tháng họ không xuất được nữa, trùi ui, sao mà buồn thế, làm lại BB điều chỉnh HĐ thôi chứ biết làm sao bây giờ, lại còn các HĐ tiếp khách của sếp nữa chứ, chắc là chết mất, đầu óc cứ rối hết cả lên, nhưng cố gắng bình tĩnh ngồi làm lại, từ từ gỡ rối rồi cái gì cũng gỡ được thôi mà, cố gắng lên nhé, đừng vội nản chí.

Nhẫn một chút trời yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao.
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Thế là còn chục ngày nữa về với mẹ rồi:yo yo (29)::yo yo (32):
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Còn 8 ngày nữa để quyết định, ông bà mà về thì mình không thể đi ... Phụ thuộc nhiều thứ, nhiều người ... Huế ơi .... :sad:
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
tự nhiên cho vay ko thế chấp, chỉ có cái hợp đồng giữa mình với cty...lo quá!:wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều