đang bị đau đầu ko muốn mở con mắt, hé cái miệng mà đọc bài của hai cô NHUNHK và BECHUOTCOI về cái vụ chuẩn bị com trua mà mắc cười, cười nhăn cái mặt lun,
buồn nhi , chán quá chả biết rồi sẽ đi đến đâu cứ chờ rùi lại đợi , chẳng muốn làm gì hết và cũng chẳng muốn thơi gian trôi đi nhanh như thế. chưa muốn làm báo cáo gì cả cho phạt cả thể
Bộ cậu tưởng Chết là dễ lằm ah .hictrùi chết chưa hết đâu???????a chết đi rồi "khoảng nợ" anh để lại ai trả, hãy sắp xếp công việc cho ổn thoả, nợ nần giả quyết cho xong, người yêu nhờ bạn "yêu" dùm luôn:004::dance2:
cố gì nổi mà cố?cố chạy mà chạy đâu có nổi đâu hichicbuồn thì cũng ko giải quyết đc gì...Mình ơi cố lên....
thì do vậy nhung mới nói chết vẫn chưa hết, bạn không hiểu ý Nhung nói hả?suy nghĩ sâu hơn tí nhéBộ cậu tưởng Chết là dễ lằm ah .hic
Muốn vô tư cũng không được......
Điên cái đầu..................
Hic hôm qua mình gặp ác mộng, lúc 1h sáng mình tỉnh dậy mình nhớ như in, mà bây giờ lờ mờ quá.
Hôm nay la một ngày kỷ niệm, ối dào mà sao buồn vậy ta, giấc chiêm bao của mình tối hôm qua làm mình buồn, mình thấy "Sếp" tự nhiên ko nhắn tin cho mình như mọi ngày, rồi mình gọi cho Sếp, mình nghe bản nhạc chờ lạ tai, mình hỏi Sếp sao ko để bài" lối nhỏ vào đời" như lúc xưa và mình mong Sếp để bài đó, Sếp nói mình Sếp ko thích, mà Sếp thích bài này: bài gì đó mà trong cơn mơ mình cảm giác Sếp nhớ về người xưa-một cảm giác Sếp thách thức mình nghe bài đó. rồi tĩnh bơ Sếp bước đi.......Mình mơ mà có cảm giác đau tim, đau quặng, thắt lòng luôn.....Mình tỉnh giấc, mình biết mình đang mơ, mình nhẹ nhõm một tí, rồi mình thốt lên: ác mộng, mình khóc...rồi mình ngủ.
Bechuotcoi ở Tp Hcm, ai cũng nói mình vui vẻ hết đó là sự thật ko chối cãi được:004::004:
Roài, tôi biết roài, tương tư cái ông sếp.......bụng.......to...... chứ gì:004::004:. Cũng mừng cho pác nhé, chứ sếp thì em chỉ muốn:wall::wall::wall:
làm công ty bận rộn thích hơn,làm cty suốt ngày oline chán ơi là chánngồi một mình trong phòng kế toán, không có nhiều việc để làm, cả ngày online. Sinh viên mới ra trường chỉ ước có công việc gì bận rộn một chút, nhiều một chút để còn học hỏi thêm. vào trúng công ty cũng được, lương cũng tạm. Hic, nhưng công việc quá nhàn.Buồn không chịu nổi.Mình chỉ ước công ty bên kia sớm gọi đi làm mà từ giã bên này. Hic kẻo minh chết vì chán mất
làm công ty bận rộn thích hơn,làm cty suốt ngày oline chán ơi là chán
làm việc nhiều thì lương nhiều và ngược lại thôi hihiÔng trời thật quá bất công: Người làm ko hết việc, còn người thì nhàn rỗi.
Sao ko san sẻ cho nhau ???
làm việc nhiều thì lương nhiều và ngược lại thôi hihi
kế toán cũng có lúc rãnh rỗi, nhưng lúc bận túi bụi như bây giờ nè,Lương KT là Rẻ nhất trong các loại ... Nhiều vị Giám đốc vẫn chưa hiểu hết tầm quan trọng của KT (Họ cứ nghĩ làm KT chỉ cần KK Thuế và nộp thuế là xong).