Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tại sao lại có những topic có thống kê là: Trả lời 2; Lần đọc 0 nhỉ?
Không ai đọc thì sao lại trả lời được.?

Đây gọi là "chuyện lạ Webketoan" :angel:
 
mong mãi cho hết 1 tuần làm việc sao mà lâu thế ,cuoi cung bữa nay cũng đến rui
 
Tại sao lại có những topic có thống kê là: Trả lời 2; Lần đọc 0 nhỉ?
Không ai đọc thì sao lại trả lời được.?

:D

Một số thành viên post nhiều topic giống nhau ở 3 nơi khác nhau(TH này là 3 bài). Mod ở Box thấy bài viết sai box nên chuyển nó về Box cần thiết. Mod sở tại ghép chung nó vào làm 1, rồi xóa đi 2 bài thừa đi, sẽ ra thông số như bạn thấy thôi.

Việc hiển thị lần đọc là 0, bởi vì topic quá nóng sốt đã bị Mod chuyển rồi, lần đọc đầu tiên của Mod không được đếm (vì tính như là sự kiểm duyệt bài).

Điều này không còn là lạ và kỳ quặc nữa chứ?
 
Lâu lắm rồi mới tìm thấy bộ MẶC VŨ THANH THÔNG để đọc!!!

Nghiên cứu quên ăn đây!!!
 
Đọc những bài viết của anh TAT cứ tưởng anh này nhiều tuổi lắm rồi, không ngờ khi gặp tại buổi off lại .................
 
Đọc những bài viết của anh TAT cứ tưởng anh này nhiều tuổi lắm rồi, không ngờ khi gặp tại buổi off lại .................

Già thật! Cảm ơn cô đã khen ngợi.
 
Già thật! Cảm ơn cô đã khen ngợi.
Em có bảo anh già khi nào đâu nhỉ? Thôi để em nói tiếp câu trên nhé khôg nghĩ anh lại trẻ thế
P/s câu trên anh cảm ơn nhầm rùi bây giờ mới cần cảm ơn nè anh
 
Em có bảo anh già khi nào đâu nhỉ? Thôi để em nói tiếp câu trên nhé khôg nghĩ anh lại trẻ thế
P/s câu trên anh cảm ơn nhầm rùi bây giờ mới cần cảm ơn nè anh

Khốn nạn cái thân tôi quá!

Từng này tuổi đầu mà bị kêu là trẻ ranh.....

Ôi, số khổ .... số khổ.....
 
Khốn nạn cái thân tôi quá!

Từng này tuổi đầu mà bị kêu là trẻ ranh.....

Ôi, số khổ .... số khổ.....

...khà...khà.. lâu rồi mới nghe lại câu này :004:
Câu của người khốn khổ gặp nạn !
 
Ngủ 1 giấc thiệt ngon nhưng vẫn muốn ngủ tiếp :wall::wall:
 
Buồn ngủ quá nhưng phải cố chờ đến ngày kia,:025::025::025:
 
sắp được về rồi mệt quá! không biêt sao nữa? mai được nghỉ rồi?
bữa đi chơi thật là mang nhục quá đi cả đám đi mà không nói còn hay hết tiền để đến khi trả tiền không đủ gôm từng đứa một. hứa với lòng là không bao giờ có chuyện này lần hai
tháng này chi phí phat sinh của mình lại tăng bao nhiêu kế hoạch đều thất bại hết? buồn? tiền đã hết mà giờ mới có ngày 9/7 đến 31 mới có lương làm sao giờ còn 22ngày nữa! ôi nản quá
 
Ngã 4 tình:wall:, mình ghét bản thân vì chẳng biết mình muốn gì, hình như mâts cảm xúc yêu đương hay là vì chưa tìm được người lý tưởng? Nói thắng thì thấy tội mà ko nói sẽ tội nhiều hơn. Đau đầu quá :wall::wall:
 
Sao cuối tuần mệt mỏi thế không biết!!!!!!!!!!!!!!
 
Gẫy tan cái kính nhóc mua tặng rồi:yo yo (57):. Cái nhà chị đó thật là đanh đá gớm người nữa chứ, đã sai còn lớn tiếng mắng người ta. Ôi! đồ xấu xa. :047:.
 
hom nay cuoi tuan ma chan qua chung!
khong thay chut khong khi nao net, chan qua di! khong biet den khi nao moi thoat khoi cai canh kho cuc nay vay troi..........
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top