Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
...chưa chắc... thứ hai... (1)

Nhất vợ, nhì trời, ba mới tới....ai ? (2) :004:

(1) + (2) ===> ???:yo yo (26)::yo yo (28)::yo yo (6):
 
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng- Xung quanh mây đen xì
Hoa mắt chóng mặt bù ngủ bụng kêu la là bệnh gì ta?
 
Bệnh này là bệnh ko muốn làm nữa muốn về nhà, em cũng đang bị bệnh này chị maytim83
 
Cảm cúm khổ quá, đỏ cả mũi :wall::wall: :wall::wall: :wall::wall:
 
Cảm cúm khổ quá, đỏ cả mũi :wall::wall: :wall::wall: :wall::wall:

Lại dùng panadon chị nhé, lần này không khuyến mại đâu.....:dance2::dance2:
 

Lại dùng panadon chị nhé, lần này không khuyến mại đâu.....:dance2::dance2:

thôi thôi, lần trước uống thuốc em khuyến mãi bệnh nặng hơn, lần này uống thuốc ko phải khuyến mại thì hết das chắc nhập luôn viện quá :005:
 
Cả ngày hnay mình vòa web hix. Nghỉ thì ko cho nghỉ đến thì có làm gì đâu cơ chứ chán
 
Hic...hic...làm hết ngày hôm nay lại làm cả ngày mai......:wall::wall::wall: (Chủ nhật là ngày gì đây????)
 
Không làm gì cũng phải đến.... cho Cty đừng vắng...hihi...
Chỗ anh cũng thế ah? Đến nhìn nhau chán ngắt, T7 các nơi nghỉ hết mình có đi làm cũng chẳng làm đc với ai chỉ mình với mình thôi
 
Nha Trang: Phố biển mát mẻ và nhiều cát (đương nhiên), nghe lời người ta tuyên truyền nếu không cẩn thận thì bị ..chém đẹp, may mà mình mới chỉ bị chém..xấu thôi.
Đi chơi mà không thoải mái lắm, chẳng biết do cái gì nữa cơ, thôi lang thang hít gió chút, thấy gió này "ngon" hơn gió thành phố. Hihi.

cả nhà ui hôm nay tui buồn quá bi cô đồng nghiệp chơi xỏ mình. chả là thế này hôm qua được hôm xếp ko đi làm thế là hai người rủ nhau đi chợ mua đồ mãi 4h chiều mới đi, lên tới chợ đang mua thì xêp tui gọi điện hỏi. tui nói tui đang đi ngân hàng, sau hỏi nhỏ đó, nói đi cùng thì sợ bị lộ nên tui nói ko đi cùng họ, xong nhỏ đó muốn nói chuyện với xếp nhưng tui nói với họ là đã nói như vậy rùi giờ mà nói là lộ ngay. tưởng im chuyện ai rè nhỏ đó lại mượn đt của tui tưởng làm gì thì lại gọi ngay cho xếp và nói đang đi cùng.hôm sau nghe mọi người trong cty nói lại là nhỏ đó nói lại với xếp, và ô nói là đang đi cùng mà dám nói là ko đi. giờ tui ko biết sao phải đối mặt với xếp cả. tui ân hận và áy náy qua
 
cả nhà ui hôm nay tui buồn quá bi cô đồng nghiệp chơi xỏ mình. chả là thế này hôm qua được hôm xếp ko đi làm thế là hai người rủ nhau đi chợ mua đồ mãi 4h chiều mới đi, lên tới chợ đang mua thì xêp tui gọi điện hỏi. tui nói tui đang đi ngân hàng, sau hỏi nhỏ đó, nói đi cùng thì sợ bị lộ nên tui nói ko đi cùng họ, xong nhỏ đó muốn nói chuyện với xếp nhưng tui nói với họ là đã nói như vậy rùi giờ mà nói là lộ ngay. tưởng im chuyện ai rè nhỏ đó lại mượn đt của tui tưởng làm gì thì lại gọi ngay cho xếp và nói đang đi cùng.hôm sau nghe mọi người trong cty nói lại là nhỏ đó nói lại với xếp, và ô nói là đang đi cùng mà dám nói là ko đi. giờ tui ko biết sao phải đối mặt với xếp cả. tui ân hận và áy náy qua

Bán đứng bạn bè phản bội tình yêu
Tôi thật khó tha nhưng không dễ xử !
 
cả nhà ui hôm nay tui buồn quá bi cô đồng nghiệp chơi xỏ mình. chả là thế này hôm qua được hôm xếp ko đi làm thế là hai người rủ nhau đi chợ mua đồ mãi 4h chiều mới đi, lên tới chợ đang mua thì xêp tui gọi điện hỏi. tui nói tui đang đi ngân hàng, sau hỏi nhỏ đó, nói đi cùng thì sợ bị lộ nên tui nói ko đi cùng họ, xong nhỏ đó muốn nói chuyện với xếp nhưng tui nói với họ là đã nói như vậy rùi giờ mà nói là lộ ngay. tưởng im chuyện ai rè nhỏ đó lại mượn đt của tui tưởng làm gì thì lại gọi ngay cho xếp và nói đang đi cùng.hôm sau nghe mọi người trong cty nói lại là nhỏ đó nói lại với xếp, và ô nói là đang đi cùng mà dám nói là ko đi. giờ tui ko biết sao phải đối mặt với xếp cả. tui ân hận và áy náy qua

hiiiiiiiiii, lần sau bít người rùi thì ta tránh, hiiii
 
Chỗ anh cũng thế ah? Đến nhìn nhau chán ngắt, T7 các nơi nghỉ hết mình có đi làm cũng chẳng làm đc với ai chỉ mình với mình thôi

Chổ anh cũng vậy, nhưng anh kg có buồn và chán...hihi...
 
Thật chán, ngày mai phải cày nữa

hihi cố lên, cày nhìu bít nhìu, hiiiiiiiiii

Pjpj cả nhà em sắp được giải phóng rùi, chúc cả nhà có ngày nghỉ chú nhật thật vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân, chúc cho các bạn mai vẫn phải cày có một ngày làm việc vui vẻ!

:xyxwave::xyxwave::xyxwave::xyxwave::xyxwave:
 
No dồn, đói ép!!!

Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Bội thực mất thôi.
 
Đi ăn mảnh nhá, ko thèm rủ em ăn hộ

Oan uổng quá! làm gì có mảnh nào đâu mà kêu là ăn 1 mảnh với 2 mảnh!!!

Hôm nào xuống Thái Bình ghé Biển Quất Lâm thì mới có 2 mảnh, 1 mảnh để ......... măm măm.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top