Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mỗi ngày lại phải tính xem mai sẽ làm gì... nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ được 1/2 công việc. Làm đến giữa trưa là xong, rồi lại ngồi chơi.... việc ơi... sao khó thế
 
Cắt tóc và nhuộm từ trưa tới giờ mới xong, làm phận đàn bà khổ quá:wall:
 
Cắt tóc và nhuộm từ trưa tới giờ mới xong, làm phận đàn bà khổ quá:wall:

hiiiiiiiiiiii, chị ơi, ăn chơi nên phải chịu mưa rơi chứ chị hihi
 
Dù gỉ cũng ngố đẹp mà em:004::004::004:. Hi vọng em xuống tóc dzìa đừng có giống chị ngại tiếp xúc với láng giềng nhá :004::004::004::004:

Em thì ngược lại với chị đó, mơi' về thằng nhân viên khen đẹp quá:004:. Kiểu này ko muốn đội mũ bảo hiểm luôn:036:
 
Không nghĩ là xin việc ở nhà lại khó thế, à không, chán thế. Người ta trả cho mình tận... 1 triệu/tháng, không ăn trưa và làm đến 6h chiều. Đó là xin việc ở quê em, Phú Thọ đấy các bác ạ!
 
Không nghĩ là xin việc ở nhà lại khó thế, à không, chán thế. Người ta trả cho mình tận... 1 triệu/tháng, không ăn trưa và làm đến 6h chiều. Đó là xin việc ở quê em, Phú Thọ đấy các bác ạ!

Ăn thua gì!!! chỗ tớ còn hoành tráng hơn .... 600k/tháng
 
Sửa lần cuối:
Chú đề nghị MOD HOALANCHI hả :004:

Tự biết phân biết thận mà chuyển chứ còn giề nữa. Í quên "biết thân biết phận" Sỏ ry mod ... :015::015:
 
Chào một ngày mới !
Hôm nay mình mở hàng
Âm lịch hôm nay ngày 8 chắc mọi người sẽ 888888 zữ lắm đây
Chúc mọi người một ngày làm việc nhiều niềm zui
không ai kiu buồn chi hết
:dance2::dance2::dance2:
 
sáng thức giấc thấy sao bồi hồi,
Ôi tim ta đã vui thật rồi:005:

Chúc tất cả 1 ngày làm việc hiểu quả và 888 thành công!
 
Chào một ngày mới !
Hôm nay mình mở hàng
Âm lịch hôm nay ngày 8 chắc mọi người sẽ 888888 zữ lắm đây
Chúc mọi người một ngày làm việc nhiều niềm zui
không ai kiu buồn chi hết
:dance2::dance2::dance2:

Mở làm gì cho nó lại Ế. Lão tập trung chuyên môn cho vụ cuối tuần này đi nhé!
 
Chào một ngày mới !
Hôm nay mình mở hàng
Âm lịch hôm nay ngày 8 chắc mọi người sẽ 888888 zữ lắm đây
Chúc mọi người một ngày làm việc nhiều niềm zui
không ai kiu buồn chi hết
:dance2::dance2::dance2:

Ông tung ...

sáng thức giấc thấy sao bồi hồi,
Ôi tim ta đã vui thật rồi:005:

Chúc tất cả 1 ngày làm việc hiểu quả và 888 thành công!

Bà hứng ...

Mở làm gì cho nó lại Ế. Lão tập trung chuyên môn cho vụ cuối tuần này đi nhé!

Còn lão này ngồi chuyên dội gáo nước lạnh...
:004::004::angel::angel:
 
Mấy Hôm nay Anh chị " NGÂU " Gặp nhau, Khóc quá trời ...
Hôm qua lại mất điện cả ngày, cái máy phát thì cứ hoạt động được 15 phút lại nghỉ ... ec ... ec... :wall::wall::wall:
 
Mấy Hôm nay Anh chị " NGÂU " Gặp nhau, Khóc quá trời ...

Timbolac.gif

Tim vẫn còn đây hay ở đâu ?
Ai đem tim thắm bẻ làm đôi ?
Sao không nguyên vẹn trong màu huyết ?
Nhỏ xuống lòng thanh những giọt châu ??


(Thơ con cóc cải biên):004:​

(To: timbolac, như vầy thì mới là "thổn thức" chứ )
 
Là ông trời đang khác thương tui,
 
Timbolac.gif

Tim vẫn còn đây hay ở đâu ?
Ai đem tim thắm bẻ làm đôi ?
Sao không nguyên vẹn trong màu huyết ?
Nhỏ xuống lòng thanh những giọt châu ??


(Thơ con cóc cải biên):004:​

(To: timbolac, như vầy thì mới là "thổn thức" chứ )

Cám ơn Bác. Em xin nhận cái "thổn thức" này để làm Atvantar!

P/s Em đang tìm " Liều Thuốc Cho Trái Tim " :036:
 
Chắc mấy hôm vừa rồi nắng to, hoa hướng dương héo......:004::004:

ko chỉ héo thui đâu mà nó sắp tàn mất rùi chép ah, giờ mà có nồi lẩu chép thì nó mới tỉnh lại, hí hí :004:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top