Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Người ta thường nói, nếu linh thiêng sẽ nhìn thấy Người, con ước sẽ có 1 ngày con thấy Người, dù đó chỉ là cái bóng ...
 
Chiều nay về sớm. Sáng đi làm muộn, bị bắt bỏ xe ngoài vỉa hè do không có thẻ nhân viên. Quá giờ chắc xe bốc hơi mất, quyết tâm đi về sớm cho máu...
 
he he , chiều nay nhiều người ra nhặt tã lắm à :dance2::dance2::dance2:

Nhìn thấy anh FY đang nhặt ở đó, hiiiiiiiiiiiiiiiii

1 tai nạn kinh khủng vừa xảy ra trưa nay ở Hồ Con Rùa.
1 chiếc xe hàng chở 20 thùng tả lót (10.000 miếng tả) em bé chạy từ đường Trần Cao Vân xuống,
tới Hồ Con Rùa bị tuột thắng đâm thẳng vào Hồ Con Rùa.
10.000 miếng tả rớt xuống hồ,
05 phút sau trong hồ không còn 1 giọt nước.

Ai không tin chiều nay di ngang Hồ Con Rùa sẽ thấy,
khô queo!

em đang ở đó nè,
 
Ông thầy mình được gái tặng quà mà mặt cứ đần ra từ lúc nhận được đến giờ. Hơ, chết đứng như Từ Hải rồi. :004: Sắp bị phong toả nên sợ xanh mặt, chả thấy trêu đùa được nữa. Công nhận người đẹp này sức khoẻ dẻo dai thật.
 
cố gắn! cố gắn vượt qua tất cả!...................
 
Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
Biết chọn dòng nào hay để nước trôi:yo yo (6):
 
Đi nộp BCT đã rồi về 8888888888888888888888888888
 
Sắp thi rồi mà mình chưa ôn được gì, lo quá :wall::wall:
 
Đi nộp BCT đã rồi về 8888888888888888888888888888

úi trời nước đến chân mởi nhảy thế hả chị? lại mãi mê ảnh nào quên cả cv rùi :004:
 
Ối trời. Em đang bị đau mắt đỏ. Lần đầu tiên từ bé đến giờ mới bị như thế này. Chắc là cơ thể đang lão hoá dần dần rồi. Chán bản thân thế.
 
Sắp đến ngày lễ Vu Lan rồi ... Mùa Vu Lan năm nay đã khác rất nhiều so với mùa Vu Lan năm ngoái ...
Ngòai trời đang mưa và tâm hồn ta cũng vậy ...
Bắt đầu ngày mới nào ...
 
Hôm nay Sếp bận, ủy quyền cho Mình đi dự đại hội CTĐ của Phường, Nghe giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty lên tặng hoa Đại hội ... ec... ec.... Oai như Cóc chết :004::004::004:
 
Ối trời. Em đang bị đau mắt đỏ. Lần đầu tiên từ bé đến giờ mới bị như thế này. Chắc là cơ thể đang lão hoá dần dần rồi. Chán bản thân thế.

Hi... hi... Chẳng bù cho Mình đã miễn dịch với đau mắt ... :004:
 
Hôm nay Sếp bận, ủy quyền cho Mình đi dự đại hội CTĐ của Phường, Nghe giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty lên tặng hoa Đại hội ... ec... ec.... Oai như Cóc chết :004::004::004:

Đại biểu đi dự đại hội kiểu gì mà giờ này đã về :wall::wall::wall:
 
Hôm nay Sếp bận, ủy quyền cho Mình đi dự đại hội CTĐ của Phường, Nghe giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty lên tặng hoa Đại hội ... ec... ec.... Oai như Cóc chết :004::004::004:
... hihi, mấy ngày mà sếp không bận, chắc ngộ lắm nhe ...:004:
Hi... hi... Chẳng bù cho Mình đã miễn dịch với đau mắt ... :004:

... miễn dịch với đau mắt ... cá :wall:
 
Oái hum nay đã là ngày 20 rùi à ... chết thật ....
Đi thăm các bác Thuế thôi ...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top