Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thì thế mới nói, có nhiều khi xớn xác nên vậy đó .... :026: Cụ chọn lại cho em cái đường màu đi ... :036:


Em cũng chả hỉu màu xanh dỏ tím là sao hả bác TAT ơi?
 
Em cũng chả hỉu màu xanh dỏ tím là sao hả bác TAT ơi?

thì nó là cái Chart do hệ thống tự sinh ra để mọi người so sánh số lượng vote nhiều hay ít (do nó tự sinh nên không thể ép về màu da cho nó được).
 
em thì nửa tháng nay chưa có hột cơm zô bụng
ra huế ăn bún hến, bún mắm nêm...ra hà nội ăn vịt, ăn phở, zô sgon ăn bún bò huế, lẩu....giờ ăn mì tôm bò tái....kiểu này người cũng tái luôn:wall:
 
thì nó là cái Chart do hệ thống tự sinh ra để mọi người so sánh số lượng vote nhiều hay ít (do nó tự sinh nên không thể ép về màu da cho nó được).

Tại em thấy nó có màu khác nhau độ dài ngắn khác nhau nên mới phân vân, nếu 2 màu khác nhau mà có độ dài như nhau là vẫn như nhau đúng ko ạ?hihi

:015::015::015: em hỉu ra rùi ạ,
 
Sửa lần cuối:
em thì nửa tháng nay chưa có hột cơm zô bụng
ra huế ăn bún hến, bún mắm nêm...ra hà nội ăn vịt, ăn phở, zô sgon ăn bún bò huế, lẩu....giờ ăn mì tôm bò tái....kiểu này người cũng tái luôn:wall:
Sao không nấu cơm mà ăn đi, kêu ca cái gì ???? Về Huế chị chỉ thích đi ăn bún thịt nướng bên Kim Long và ra hàng Bà Đỏ ăn bánh nậm thoai ... He he he ...
 
Tại em thấy nó có màu khác nhau độ dài ngắn khác nhau nên mới phân vân, nếu 2 màu khác nhau mà có độ dài như nhau là vẫn như nhau đúng ko ạ?hihi
EM cứ nhìn cái số hiển thị % là đuôi là chuẩn nhất còn độ dài là tương đối thôi ... :angel::angel::angel::angel:
 
EM cứ nhìn cái số hiển thị % là đuôi là chuẩn nhất còn độ dài là tương đối thôi ... :angel::angel::angel::angel:

Hiiiiiiii, vâng ạ!:015:
 
Úi giùi ui, tưởng mai là CN, được chui trong chăn ngủ nướng, thế mà lại phải đi làm. Thế có rầu không chứ lị ..... :wall::wall::wall:
 
tết ni ko về quê, đi du lịch đâu nhỉ?:wall:
 
tết ni ko về quê, đi du lịch đâu nhỉ?:wall:
Khiếp bây chừ mới tháng mấy mà đã lo đến Tết không biết đi chơi ở mô ròai .... :004::004::004:
 
Khiếp bây chừ mới tháng mấy mà đã lo đến Tết không biết đi chơi ở mô ròai .... :004::004::004:

vạch kế hoạch trước để book vé cho nó rẻ chị ơi, sợ đến đó hết vé luôn chứ :005:
 
vạch kế hoạch trước để book vé cho nó rẻ chị ơi, sợ đến đó hết vé luôn chứ :005:

Ò nói mới nhớ, không nhanh là hết vé tầu về quê, năm ni di cư về Huế ăn Tết .... :036::036::036::036:
 
Mừa khoái, kin voan, nòn đắc, oằn vục pây thây nà ọa vài .... :wall::wall::wall::wall:
 
Ô la la! dậy tầm này thì....
 
Thì sao hả bác
???????????????????????????????? em đang thức cả đêm đây này hjc
 
Ân hận quá:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
 
Hôm nay thấy nhẹ cả người
 
Một ngày vừa cày vừa chơi ..... :dance2::dance2::dance2::dance2::dance2::dance2:

Vừa mưa vừa lạnh ... Hắtttt xìiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... Ốm roài .....
 
Sửa lần cuối:
Thà ko biết làm gì thì ngồi nhặt rau, bóc hành tỏi, biết làm một chút nhìn mọi người làm ngứa cả mắt lại phải xắn tay vào. Định bụng năm nay mình ko làm gì chỉ làm chân đuổi ruồi cuối cùng lại phải xán lăn vào làm, ko những thế Sếp còn chỉ đích danh tên mình, hứ, sao cái lúc cuối năm xét bình bầu ko nhắc là nó công rất lớn trong việc thi nữ công đi. Vẫn còn cay năm ngoái cho mình loại B. Ghét, mà năm nay coi xem mình ko bình nữa thì liệu có được cái giải gì ko.
 
Chóng mặt...đầu óc quay cuồng...:wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top