Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Còn 10 ngày nữa là TẾT ... Không vui ...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Nên hay không nên????? Có nên chuyển nghề không? Về đúng với ngành học của mình? Nhưng mình lại quen và yêu mất cái nghề đang làm rồi (tuy là hơi trái ngành). Có nên không? Nên không? Nên không?
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Tại sao tình cảm con người có thể thay đổi nhanh đến như vậy...hay suy nghĩ của mình quá đơn giản???
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Sao trời lại lạnh đến thế, chán, chân tay mẩn đỏ hết, đau nhức ko ngủ được, KHỔ... :wall::wall::wall:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Sao trời lại lạnh đến thế, chán, chân tay mẩn đỏ hết, đau nhức ko ngủ được, KHỔ... :wall::wall::wall:

Em bị cước nặng rồi đó. Đun củ cải + gừng cho nước sôi kỹ, sau đó để ấm ấm rồi ngâm chân 15', chịu khó ngâm vài ngày sẽ đỡ nhiều em ạ ... Chị chỉ cần ngâm nước muối đặc khi mới chớm bị nên cũng không bị ... chín lắm ... :004::004::004:
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Em bị cước nặng rồi đó. Đun củ cải + gừng cho nước sôi kỹ, sau đó để ấm ấm rồi ngâm chân 15', chịu khó ngâm vài ngày sẽ đỡ nhiều em ạ ... Chị chỉ cần ngâm nước muối đặc khi mới chớm bị nên cũng không bị ... chín lắm ... :004::004::004:

em cảm ơn chị nha! chưa năm nào em bị thế này chị ạ, mọi năm bao nhiu bạn em bị em cũng ko sao, năm nay chắc già cả rùi nên thấy khổ quá, huhu :026: bây giờ em mới thấu hiểu hết nỗi khổ của ai bị như vậy, em ghét mùa đông, ghét mùa đông, đi làm thì lạnh ko mún thò tay ra khỏi túi áo:wall::wall::wall:
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
để cho những nguyên tắc tồn tại rất nhiều khi phải bỏ đi những niềm vui
 
Sửa lần cuối:
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Tự nhiên thấy một khoảng lặng. Đi đâu cũng thấy những bài viết giống nhau, đúng là chỉ việc cop và paste sao mình ghét cái sự trùng lặp như vậy thế. Hình như càng già càng khó tính nhưng mình ghét sự giống nhau, ghét cái kiểu bắt chước người khác trông như khỉ. Nhớ có lần tờ báo phụ nữ yêu thích của mình đăng lại bài của chính nó cách đấy mấy năm mà thấy ghét từ đó tới giờ chả thèm đọc nữa. Haizzzzzzzz, bỏ WKT chơi Zing thôi, chứ cứ thế này thì điên mất, có lẽ già thật rồi.
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Và để cho người khác được vui, buộc lòng mình phải cố bỏ đi những nguyên tắc!
 
B

binhthuantoday09

Guest
2/11/09
18
0
0
34
binh thuan
Tự nhiên thấy một khoảng lặng. Đi đâu cũng thấy những bài viết giống nhau, đúng là chỉ việc cop và paste sao mình ghét cái sự trùng lặp như vậy thế. Hình như càng già càng khó tính nhưng mình ghét sự giống nhau, ghét cái kiểu bắt chước người khác trông như khỉ. Nhớ có lần tờ báo phụ nữ yêu thích của mình đăng lại bài của chính nó cách đấy mấy năm mà thấy ghét từ đó tới giờ chả thèm đọc nữa. Haizzzzzzzz, bỏ WKT chơi Zing thôi, chứ cứ thế này thì điên mất, có lẽ già thật rồi.


Ấy chả qua nhờ công nghệ copy and paste thôi. Chuyện trong nhà ngoải phố không của riêng ai. Nếu ngần ngại, cứ đóng cửa đi tu trước khi thanh lý hết các giò lan.


Và để cho người khác được vui, buộc lòng mình phải cố bỏ đi những nguyên tắc!

Được như thế thí quý quá. Phải biết kiềm chế trong mọi hoàn cảnh để đạt đến cảnh giới "thượng thừa".
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Ấy chả qua nhờ công nghệ copy and paste thôi. Chuyện trong nhà ngoải phố không của riêng ai. Nếu ngần ngại, cứ đóng cửa đi tu trước khi thanh lý hết các giò lan.

Được như thế thí quý quá. Phải biết kiềm chế trong mọi hoàn cảnh để đạt đến cảnh giới "thượng thừa".

Thấy chị Dinh trên viết vậy, nên phải sửa ngay cái đoạn lặp lại của mình ở trên, mình đã post nó 2 lần ở 2 topic khác nhau :)

Nhưng nghĩ lại, thấy khuyên bà chị chớ vội đi tu, ở lại lên web tư vấn giúp mọi người. Việc copy and past cũng giống như người ta xây một ngôi mộ ở 2 nơi xa cách khác nhau. Để cho người ở nơi nào cũng có thể thắp hương mà không phải đi xa - gần giống với tu tại gia :)
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Tôi cầu xin Trời: Hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi. Trời nói: chỉ có thể 4 ngày! Tôi nói: được, Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông. Trời lại nói: vậy 3 ngày thôi. Tôi cũng nói: Được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trời nói: Không được, vậy 2 ngày. Tôi nói: Được, ngày sáng và ngày tối. Trời nói: Không được, chỉ một ngày duy nhất. Tôi lại nói: cũng được. Trời ngạc nhiên hỏi: Ngày nào? Tôi nói: Ngày mà tất cả bạn bè tôi còn sống! Trời... khóc và nói: Sau này tất cả bạn của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ. Happy New Year!
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Chúc Tết.

Bài thơ chúc Tết làm quà.
Các cô,các cậu,các bà,các ông.
Các cô tuổi Tý chưa chồng.
Năm mới sẽ hết nằm không một mình.
Còn riêng các bạn học-sinh.
Tương-lai xán-lạn,quang-vinh một đời.
Ai mang tuổi Sữu nhớ lời:
-"Dù cho cơ cực mọi người nể-nang."
Về sau cuộc sống huy-hoàng.
Nên biết dành dụm,giàu sang hưởng già.
Chúc cho tuổi Cọp...các bà.
Đừng quá lớn tiếng cửa nhà nổ tung.
Nhẹ nhàng một chút mới khôn.
Chắc chắn sẽ thấy tâm-hồn thảnh-thơi.
Tuổi Mẹo...ai cũng ham chơi.
Phiêu-lưu tình-cảm:- cả đời ăn-năn.
Chớ nên đánh mất tuổi xuân.
Duyên cầu toại-nguyện chúc mừng bà con.
Các cô,các cậu tuổi"Rồng".
Được phước sung-sướng trong lòng mẹ cha.
Cũng xin đừng có bê-tha.
Đều là có số không qua mệnh Trời.
Chúc cho tuổi Tỵ...mọi người.
Dù là hung số,kịp thời tu-tâm.
Hậu-vận sẽ được sướng thân.
Bệnh-tật,đau yếu dần dần đi qua.
Tuổi Ngọ:ngựa phi đường xa.
Dù bị bội-bạc cũng là nghiệp-duyên.
Cũng xin đừng có ưu-phiền.
Không ai khổ-não,triền-miên cã đời.
Tuổi Mùihiền-toái mọi người.
Nhưng thường mang đến nụ cười nhân-gian.
Giúp cho xã-hội rộn-ràng.
Phát-triển nòi giống da vàng Việt Nam.
Ai mang tuổi "Khỉ"rừng xanh.
Cuộc sống năng-động tung-hoành ngọn cây.
Chúc cho các bạn tuổi nầy.
Đạt nhiều thắng-lợi,tương lai vững vàng.
Chúc cho các chị,các nàng.
Ai mang tuổi Dậu huy-hoàng gấm hoa.
Buồn thay!cái bệnh cúm gà.
Chỉ trong phút chốc ông bà quy-tiên.
Chúc cho tuổi Tuất :dân ghiền.
Đừng ăn thịt chó mà phiền tấm thân.
Chúc bạn sức-khõe an-toàn.
Nếu bớt nhậu-nhẹt,bạc tiền đầy lu.
Chúc cho tuổi Hợi mập-ù.
Đừng để thân-thể ú-nu khó nhìn.
Hằng ngày tập-luyện dưỡng-sinh.
Chừng vài ba tháng thân hình mãnh-mai.
Năm mới ai cũng phát-tài.
Cầu Phúc-Lộc-Thọ trẻ hoài trăm năm.
Mọi người ai cũng có phần.
Tiểu-đệ xin hẹn một lần năm sau.
( Sưu tầm )
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Buổi làm cuối cùng của năm, sáng nay đường phố vắng hơn nửa, khí trời lạnh thêm xíu. Hoa mai hé nụ, tất cả xinh xinh, mới mới. Nghe lòng se se khó tả. Mai đi tất niên. Mốt về. Đợi chờ giây phút giao thừa. Có gì mới có gì bất ngờ hok ta? Đợi!.....
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Chúc mừng năm mới! Chúc toàn thể anh chị cùng các bạn năm mới sức khoẻ - hạnh phúc - thành đạt......:1luvu:

Chuc_mung_nam_moi_2011.jpg
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Một đêm giao thừa đáng nhớ, một cái tết khó quên.....
Năm mới bắt đầu với những khó khăn và thử thách....khó khăn trong công việc, thử thách lòng kiên trì...đúng là năm tuổi, cố gắng vượt qua được năm nay mình sẽ trưởng thành hơn....cố lên....cố lên.... nhất định mình sẽ làm được mà.....:wall::wall:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Khìn thật, em tít tít có triệu chứng bị hâm đơ nên mang nó đi cài lại phần mềm, giờ thì triệu chứng vẫn rứa mà lại không thể cop bao nhiêu là ảnh trong đó vào máy tính nữa chứ ... Điên thế không biết. Chả lẽ lại mổ lợn và lấy hết tiền lì xì của con đi mua ẻm mới à ... :rotfl::rotfl::rotfl::rotfl:
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Hix, hàng lởm roài thì phải thay thoai chứ dùng lại xì choét trầm trọng ném nhầm gà gà chít thì lại phải en xịt gà mất.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!

Nay được một phen cười mỏi miệng với cấi thằng 6740. Số là mình vào một trang web ( trang gì chả nhớ nữa) thì có 1 trò chơi mang tên: Kiểm tra tình yêu của hai bạn. Tò mò mà hiếu kỳ nên nhảy vào thử. Kết quả là: ÔI chúc mừng bạn, tình yêu của các bạn đang ở mức 86% đấy và hai bạn còn đang nằm trong top dẫn đầu có cơ hội được 2 vé đi Sapa trong tháng2 này, hãy soạn tin( tin gì nhỉ, quên rồi
29.gif
)... Nổi hứng lên thử, kết quả là: Chúc mừng bạn, hãy cố gắng một lần nữa để có thêm một khoản hỗ trợ nho nhỏ từ nhà trợ nhé, hãy soạn tin: .. ( Cũng quên nốt) .. Mình thử nhắn: Bọn lừa đảo ===> Kết quả là: Chúc mừng bạn, bạn đã lọt vào top 10 bạn có cơ hội đoạt vé rồi đấy, để tìm thêm cơ hội kiếm 1 vé miễn phí cho người ấy hãy soạn tin: ( quên lần thứ n ) ... Nhắn nốt cái tin: CÒn khuya bà nhắn nữa, con nhé ... ===> Chúc mừng bạn, bạn yêu người đó rất nhiều, hãy soạn tin ... để gửi lười yêu thương đến người ấy ...
24.gif
24.gif
24.gif
Sai cú pháp lè lè mà bọn nó chúc mừng mình .... Tốn tí Keng nhưng mà được 1 trận cười đã quá ...
21.gif
21.gif
21.gif


:rotfl::rotfl::rotfl:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
YEAH , đã quá. Nay mò mẫm và đã thu thành công rồi. Nghe đỡ rè hơn và đỡ chối hơn. Thực sự là chưa được hay lắm nhưng mà công nhận đã quá, không uổng công mình mày mò, ít ra thì nghe cũng không như bị đấm vào tai của mấy bản hôm qua thu ... he he he .....

Nay tập làm ca sỉ nữa mới ghê chứ ... Đôi khi thấy mình cũng ... khìn khìn ... :rotfl::rotfl::rotfl:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều