Sinh nhật lần thứ VII
Chỉ còn già nửa tháng nữa là đến Sinh Nhật Webketoan lần thứ 7. Mới đó thôi mà mình đã tham dự được 4 cái sinh nhật của Webketoan rồi.
Sinh nhật cả Miền Nam và Miền Bắc đều tham dự.
Nhớ năm đầu tiên tham gia, mình vẫn còn là thành viên mới. Giống như bao bạn thành viên bây giờ còn bỡ ngỡ chẳng biết ai. Vậy mà 5 năm gắn bó, những người xa lạ trước kia đã thành thân thuộc.
Có lẽ phải cảm ơn anh chị đi trước, cảm ơn các bạn trẻ đầy nhiệt huyết. Vì lý do gì ư? Vì anh chị và các bạn đã không phân biệt thân sơ, đối xử với nhau bằng cái tình trong sáng và hoà nhã nhất. Ngày đó nếu không có không khí gia đình ấm áp và thân thiện, bản thân mình cũng không thể nào duy trì sinh hoạt cộng đồng ảo lâu đến thế.
Mỗi năm đến dịp sinh nhật lại có thêm nhiều bạn mới. Những bạn trẻ mang đến không khí sôi động và trẻ trung. Những anh chị thành viên cũ ngày càng thân thiết và gắn bó.
Từ Miền Bắc ra Miền Trung, vào Miền Nam đâu đâu cũng thấy không khí thân thiện. Mỗi năm một khác trong cách thể hiện, cách tổ chức nhưng năm nào cũng vui vẻ và ai tham gia cũng tự hứa với chính mình: Năm sau cố gắng góp mặt.
Còn vài ngày nữa thôi là lại đến sinh nhật Web. Không khí tổ chức đã rộn ra 3 miền. Trong danh sách list dài các bạn bè trên Yahoo đã thấy nhiều người để Status về sự kiện sinh nhật, rồi rất nhiều những tin nhắn, những hỏi thăm: Năm nay có tham gia không?
Thật khó để bông đùa từ chối không tham dự được.
Mong sinh nhật năm nay sẽ tốt đẹp, mọi người thân thiện và sôi động như đã từng như thế!!!
Chúc sinh nhật Webketoan lần thứ VII thành công và Webktoan ngày càng vững vàng hơn, phát triển mạnh mẽ hơn và là người bạn không thể thiếu của những người làm Kế Toán - Tài Chính!!!