Làm thơ nối lục bát đê...

voxuanthanh

xuongrongda
Trăm năm trong cõi người ta
Bực mình một nỗi sáng ra phải chào.:bigok::bigok:

:1luvu:Đừng nhìn vào sự giàu có hạnh phúc, mà hãy nhìn vào sự nghèo khổ! Để thấy mình hạnh phúc :dance2::dance2:
________________________________________
 
Trăm năm trong cõi người nào
Bực mình một nỗi ăn vào phải ra.

Tiếp đê nào pà kon ui....:bigok:

--------------------------------------
:1luvu:Đừng nhìn vào sự giàu có hạnh phúc, mà hãy nhìn vào sự nghèo khổ! Để thấy mình hạnh phúc:dance2::dance2:
________________________________________
 
Trăm nghìn một đĩa phở xào
Thoáng qua chút thịt, nháo nhào chút rau
Quặn lòng mà thấy ruột đau
Người cùng một nước mà đâu có tình
Nước ngoài họ biết lại khinh
Việt Nam dân lắm mà tình ít thay
 
Ít tình mà hóa lại hay
Chẳng như ngoài nước cứ hay xáo xào
Tình trong như dĩa mắm hào
Tình ngoài như củ su hào xanh bươm
Tình trong ngọt tựa mật ươm
Tình ngoài đắng nghét như thơm nửa mùa.
(thơm miền bắc gọi là dứa thì phải hehe)
 
Trăm năm trong cõi vô tình
Vì người đến lúc vì mình có ai?
 
Người đi đi với mịt mù
Về ngang qua ngõ mùa thu xám trời
Ô hay đời mãi mưa rơi
Quẩn quanh một xó chơi vơi bốn mùa
Đêm nghe song cửa gió đùa
Như lời ai khẽ chát chua cùng đời
Lòng buồn nói chẳng nên lời
Nên đành ngậm tiếng... người ơi đừng ngờ !
 
Chiều nay sinh nhật của Toa
Bà kon cô pác ráng bò sang chơi
Nghe nói là nhậu bia hơi..
Uống kèm theo món là nồi chim se( chim sẻ)

Tiếp đê....pà kon..!

------------------------------
:1luvu:Đừng nhìn vào sự giàu có hạnh phúc, mà hãy nhìn vào sự nghèo khổ! Để thấy mình hạnh phúc:dance2:
________________________________________
 
Chim gì đùi giống cái que
Bia thì đắng nghét còn khoe nỗi gì
Quà thì cứ bóc tì tì
Nhậu thì chẳng thấy cái chi bỏ mồm.
 
Bác này ăn nói lom kom.
cánh gà chiên mắm, chim se( sẻ)một nồi
Còn thêm cái món nhũ dê.
Tiêu hầm bao tử cũng mê lắm mà..!



--------------------------------------------
:1luvu:Đừng nhìn vào sự giàu có hạnh phúc, mà hãy nhìn vào sự nghèo khổ! Để thấy mình hạnh phúc:dance2:
________________________________________
 
Nhũ dê made bởi vú heo.
Bac đừng tưởng thiệt mà teo cái tùi (túi) :wall:
Bao tử một đống bùi nhùi.
Rửa không có sạch nên tùi (tui) không mê!
 
Không mê sao thấy cậu phê
Vừa chan vừa húp vừa lê ra bàn
Nhũ heo nhũ vịt nhũ ngan
Cộng thêm nhũ .. ấy cậu tan cả hồn
 
Không mê sao thấy cậu phê
Vừa chan vừa húp vừa lê ra bàn
Nhũ heo nhũ vịt nhũ ngan
Cộng thêm nhũ .. ấy cậu tan cả hồn

Nhũ heo nhũ vịt nhũ ngan
Tui đây mới húp mới chan ở bàn
Bác chỉ được cái nói càn
Nhũ...kia ai nỡ làm tàng ở đây.
 
Sửa lần cuối:
pts911 nói:
Nhũ heo nhũ vịt nhũ ngan
Tui đây mới húp mới chan ở bàn
Bác chỉ được cái nói càn
Nhũ...kia ai nỡ làm tàng ở đây.
Thế mà cậu cứ phây phây
Mắt long sòng sọc mồm đầy nhũ kia
Thất kinh hồn phách gần lìa
Tưởng đâu lúc ấy cậu zdìa cõi âm
Anh đây bứt tóc bẻ cằm
Cũng may kíu được cậu hâm hè hè
 
Lè nhè lúc tỉnh lúc say
May mà cũng có một câu nối vần
Chơi gì mà khó nhau ta
Nghĩ nát cả óc vần "è" khó ghê
 
Em về cơn gió nên thơ
Tim anh bỗng chợt ngẩn ngơ một mình
Thôi thì tình cảm chúng mình
Từ nay khắc trả cuộc tình vu vơ .
Nay ngồi thơ thẩn đợi chờ,
Tình như cơn gió bơ vơ chốn trần.


---------------------------------------------------

:1luvu:Đừng nhìn vào sự giàu có hạnh phúc, mà hãy nhìn vào sự nghèo khổ! Để thấy mình hạnh phúc:dance2:
________________________________________
 
Thế mà cậu cứ phây phây
Mắt long sòng sọc mồm đầy nhũ kia
Thất kinh hồn phách gần lìa
Tưởng đâu lúc ấy cậu zdìa cõi âm
Anh đây bứt tóc bẻ cằm
Cũng may kíu được cậu hâm hè hè

Nhậu xong cho chó ăn chè
Về nhà bị vợ nó đè cậu ra
Roi nó vút mặc cậu la
Nhũ "nhà" không muốn lại ra nhũ ngoài.
 
Thế mà cậu cứ phây phây
Mắt long sòng sọc mồm đầy nhũ kia
Thất kinh hồn phách gần lìa
Tưởng đâu lúc ấy cậu zdìa cõi âm
Anh đây bứt tóc bẻ cằm
Cũng may kíu được cậu hâm hè hè

Bác nói khe khẽ chút đi
Bữa đó tui một, Bác thì tới ba
Đã ăn vụng rồi còn la
Nhũ nhà biết được có mà tiêu ngay
Tui đã ném đá giấu tay
Thế mà Bác lại đem bày phơi ra
Lần sau có đi hái hoa
Làm ơn kín tiếng chút nha Bác Trường
 
Hoan hô các bác nhà này
Lắm tài nhiều tật thế rày ai qua? :wall:
 
Bác nói khe khẽ chút đi
Bữa đó tui một, Bác thì tới ba
Đã ăn vụng rồi còn la
Nhũ nhà biết được có mà tiêu ngay
Tui đã ném đá giấu tay
Thế mà Bác lại đem bày phơi ra
Lần sau có đi hái hoa
Làm ơn kín tiếng chút nha Bác Trường

Cậu này vừa dở vừa ương
Anh đây nói thật chuyện thường chú ơi
Ngọn đồi rồi lại ngọn đồi
Chú Pê Tê Ét úi giời lưng tưng
Xơi xong mặt mũi cùng xưng
Mồm thì rộng ngoác còng lưng khóc ròng
Về nhà dối vợ cho xong
Không bu nó xẻo đi tong của quì
hì hì hì
 
Back
Top