Có phải tình yêu??? Mọi người cho ý kiến nhé

  • Thread starter ciao
  • Ngày gửi
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Một người luôn nói rằng yêu bạn, hạnh phúc khi ở bên bạn, thế nhưng lại có quá ít thời gian giành cho bạn, 1 tháng gặp nhau được 2-3 lần, rất ít khi nhắn tin và gọi điện, đặc biệt là chưa bao giờ đến nhà bạn chơi, cũng chưa bao giờ giới thiệu bạn với bạn bè của anh ta, mặc dù 2 người đã quen nhau trong khoảng thời gian 1 năm. Vậy có nên tin vào anh ta không?
(ST)
=> Trời ạ sao thời nay mà lại có những cô gái tin người thế nhỉ. Đây chắc chắn là một anh chàng không có ý định nghiêm túc rồi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

mumly

Trung cấp
9/3/07
180
2
16
37
Hải Phòng- Hà nội
Một người luôn nói rằng yêu bạn, hạnh phúc khi ở bên bạn, thế nhưng lại có quá ít thời gian giành cho bạn, 1 tháng gặp nhau được 2-3 lần, rất ít khi nhắn tin và gọi điện, đặc biệt là chưa bao giờ đến nhà bạn chơi, cũng chưa bao giờ giới thiệu bạn với bạn bè của anh ta, mặc dù 2 người đã quen nhau trong khoảng thời gian 1 năm. Vậy có nên tin vào anh ta không?
(ST)
=> Trời ạ sao thời nay mà lại có những cô gái tin người thế nhỉ. Đây chắc chắn là một anh chàng không có ý định nghiêm túc rồi

Đưng vội phán xét như vậy. Nhỡ đâu do đặc thù công việc anh ta ko có điều kiện đến thăm bạn thì sao?
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Ừ, đúng rồi. yêu thì phải liều chứ, không liều sao có người yêu được. Phang bừa đi em
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Guest
3/4/06
165
0
0
Vô định
Một người luôn nói rằng yêu bạn, hạnh phúc khi ở bên bạn, thế nhưng lại có quá ít thời gian giành cho bạn, 1 tháng gặp nhau được 2-3 lần, rất ít khi nhắn tin và gọi điện, đặc biệt là chưa bao giờ đến nhà bạn chơi, cũng chưa bao giờ giới thiệu bạn với bạn bè của anh ta, mặc dù 2 người đã quen nhau trong khoảng thời gian 1 năm. Vậy có nên tin vào anh ta không?
(ST)
=> Trời ạ sao thời nay mà lại có những cô gái tin người thế nhỉ. Đây chắc chắn là một anh chàng không có ý định nghiêm túc rồi

Tin hay không là do ở người trong cuộc mới biết chính xác thôi, vì chỉ có người đó mới tiếp xúc với con người thật => mới có thể đưa ra quyết định thỏa đáng nhất

Hongtruong nói:
Ừ, đúng rồi. yêu thì phải liều chứ, không liều sao có người yêu được. Phang bừa đi em
Ôi sao Bác lại khuyên người ta phang bừa thế chứ.:rotfl: Tuy đôi lúc lời khuyên của Bác cũng đúng 1 tẹo . Hiii :bigok:
 
Ca mau

Ca mau

User đã bị cấm truy cập
Một người luôn nói rằng yêu bạn, hạnh phúc khi ở bên bạn, thế nhưng lại có quá ít thời gian giành cho bạn, 1 tháng gặp nhau được 2-3 lần, rất ít khi nhắn tin và gọi điện, đặc biệt là chưa bao giờ đến nhà bạn chơi, cũng chưa bao giờ giới thiệu bạn với bạn bè của anh ta, mặc dù 2 người đã quen nhau trong khoảng thời gian 1 năm. Vậy có nên tin vào anh ta không?
(ST)
=> Trời ạ sao thời nay mà lại có những cô gái tin người thế nhỉ. Đây chắc chắn là một anh chàng không có ý định nghiêm túc rồi

Đứng trên phương diện là con trai, nếu vì công việc không có thời gian gặp nhau nhiều thì ít ra cũng phải nt hay gọi điện thường xuyên. Nếu xác định đó là tình yêu của mình và muốn tiến xa hơn nửa thì cũng nên đến nhà chơi...
Đó là ý kiến riêng của mình thôi, còn thực tế thì khi bạn tiếp xúc thực tế bạn sẽ cảm nhận rõ hơn.
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Một người luôn nói rằng yêu bạn, hạnh phúc khi ở bên bạn, thế nhưng lại có quá ít thời gian giành cho bạn, 1 tháng gặp nhau được 2-3 lần, rất ít khi nhắn tin và gọi điện, đặc biệt là chưa bao giờ đến nhà bạn chơi, cũng chưa bao giờ giới thiệu bạn với bạn bè của anh ta, mặc dù 2 người đã quen nhau trong khoảng thời gian 1 năm. Vậy có nên tin vào anh ta không?
(ST)
=> Trời ạ sao thời nay mà lại có những cô gái tin người thế nhỉ. Đây chắc chắn là một anh chàng không có ý định nghiêm túc rồi

Trùi vậy sao đc, thời gian 1 năm chưa hẳn nhiều nhưng cũng không còn là quá ít,mỗi tháng gặp nhau từ 2 - 3 lần thì tùy thuộc vào hoàn cảnh, nhưng mà ít nhắn tin, gọi đt thì không ổn lắm, chẳng lẽ khi nào cũng bận không rảnh đc 5p sao?Nên đề cao cảnh giác với mấy anh chàng này.:dance2:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Đứng trên phương diện là con trai, nếu vì công việc không có thời gian gặp nhau nhiều thì ít ra cũng phải nt hay gọi điện thường xuyên. Nếu xác định đó là tình yêu của mình và muốn tiến xa hơn nửa thì cũng nên đến nhà chơi...
Đó là ý kiến riêng của mình thôi, còn thực tế thì khi bạn tiếp xúc thực tế bạn sẽ cảm nhận rõ hơn.

Uhm đồng ý với chú Cà ở điểm này. Nhưng đến nhà chơi ... chấm chấm chấm là gì ấy nhỉ ? Cái ông này nói chuyện ấp úng từ bao giờ thế nhỉ ?? :wall::wall:
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Uhm đồng ý với chú Cà ở điểm này. Nhưng đến nhà chơi ... chấm chấm chấm là gì ấy nhỉ ? Cái ông này nói chuyện ấp úng từ bao giờ thế nhỉ ?? :wall::wall:

Người ta đã nói rõ là nếu muốn tiến xa hơn nữa thì nên đến nhà chơi rùi còn gì ,ông anh suy nghĩ tới điều gì ấy nhỉ?:wall::wall::dance2::freddy:
 
Ca mau

Ca mau

User đã bị cấm truy cập
Uhm đồng ý với chú Cà ở điểm này. Nhưng đến nhà chơi ... chấm chấm chấm là gì ấy nhỉ ? Cái ông này nói chuyện ấp úng từ bao giờ thế nhỉ ?? :wall::wall:

Ây da...ông anh này lại (suy nghĩ gì thế không biết nửa) chắc là tưởng ai cũng như mình (giữ em gái thấy sợ) khi có ai đến chơi thì lấy mấy cây đao ra (hâm he đây) ..... là để biết mặt gia đình, đến thì đi bằng cửa trước chứ không đi cử sau, giới thiệu với bạn bè (tính chấm chấm nửa mà thui) :freddy:
 
B

benhoanh

Guest
8/11/07
0
0
0
Trái tim anh
Một người luôn nói rằng yêu bạn, hạnh phúc khi ở bên bạn, thế nhưng lại có quá ít thời gian giành cho bạn, 1 tháng gặp nhau được 2-3 lần, rất ít khi nhắn tin và gọi điện, đặc biệt là chưa bao giờ đến nhà bạn chơi, cũng chưa bao giờ giới thiệu bạn với bạn bè của anh ta, mặc dù 2 người đã quen nhau trong khoảng thời gian 1 năm. Vậy có nên tin vào anh ta không?
(ST)
=> Trời ạ sao thời nay mà lại có những cô gái tin người thế nhỉ. Đây chắc chắn là một anh chàng không có ý định nghiêm túc rồi

1. không tin!! đơn giản là vì con trai rất đơn giản, yêu là biết liền, yêu àm ko nhắn tin, gọi điện thaoij, ko đến chơi, ko giới thiệu bạn bè thì chưa gọi alf yêu đâu, còn xa lắm cơ!!!
 
C

cabasa

Cao cấp
Một người luôn nói rằng yêu bạn, hạnh phúc khi ở bên bạn, thế nhưng lại có quá ít thời gian giành cho bạn, 1 tháng gặp nhau được 2-3 lần, rất ít khi nhắn tin và gọi điện, đặc biệt là chưa bao giờ đến nhà bạn chơi, cũng chưa bao giờ giới thiệu bạn với bạn bè của anh ta, mặc dù 2 người đã quen nhau trong khoảng thời gian 1 năm. Vậy có nên tin vào anh ta không?
(ST)
=> Trời ạ sao thời nay mà lại có những cô gái tin người thế nhỉ. Đây chắc chắn là một anh chàng không có ý định nghiêm túc rồi
Đứng trên quan điểm của mình thì mình chẳng tin tẹo nào. Đồng ý là công việc bận rộn nhưng ko lẽ tin nhắn hay một cuộc gọi điện cũng không có thời gian dành cho người yêu sao. Khi yêu lúc nào người ta cũng có hình ảnh người yêu bên mình và lúc nào cũng mong, nhớ và muốn gửi lời yêu thương đến người mình yêu (hay là tính người ta vô tâm??==> yêu một người vô tâm thì chán lắm).
Không giới thiệu với bạn bè có nghĩa là người ta chưa thực sự yêu bạn nhiều (có thể là không yêu), khi yêu người ta nhìn người yêu mình rất tuyệt (về mọi phương diện) nên người ta thường muốn giới thiệu với bạn bè. (hoặc là bạn có yếu điểm gì đó khi gặp mọi người, tuy nhiên như vậy sẽ có lời góp ý từ phía anh ấy nếu anh ấy yêu thật lòng)
Chưa đến nhà bạn chơi cái này phải xem thực tế anh ta ở gần hay ở xa nhà bạn, tuy nhiên yêu nhau 1 năm rồi thì lý do đó không chính đáng lắm.
Tóm lại có thể anh ấy có yêu nhưng tình yêu rất ít hoặc anh ấy ko yêu bạn.
...
Một vài kinh nghiệm chia sẻ!hehehe!
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Một người luôn nói rằng yêu bạn, hạnh phúc khi ở bên bạn, thế nhưng lại có quá ít thời gian giành cho bạn, 1 tháng gặp nhau được 2-3 lần, rất ít khi nhắn tin và gọi điện, đặc biệt là chưa bao giờ đến nhà bạn chơi, cũng chưa bao giờ giới thiệu bạn với bạn bè của anh ta, mặc dù 2 người đã quen nhau trong khoảng thời gian 1 năm. Vậy có nên tin vào anh ta không?
(ST)
=> Trời ạ sao thời nay mà lại có những cô gái tin người thế nhỉ. Đây chắc chắn là một anh chàng không có ý định nghiêm túc rồi

Gặp nhau ở đâu mà kêu là hạnh phúc nhỉ????:wall::wall:
 
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
Đứng trên quan điểm của mình thì mình chẳng tin tẹo nào. Đồng ý là công việc bận rộn nhưng ko lẽ tin nhắn hay một cuộc gọi điện cũng không có thời gian dành cho người yêu sao. Khi yêu lúc nào người ta cũng có hình ảnh người yêu bên mình và lúc nào cũng mong, nhớ và muốn gửi lời yêu thương đến người mình yêu (hay là tính người ta vô tâm??==> yêu một người vô tâm thì chán lắm).
Không giới thiệu với bạn bè có nghĩa là người ta chưa thực sự yêu bạn nhiều (có thể là không yêu), khi yêu người ta nhìn người yêu mình rất tuyệt (về mọi phương diện) nên người ta thường muốn giới thiệu với bạn bè. (hoặc là bạn có yếu điểm gì đó khi gặp mọi người, tuy nhiên như vậy sẽ có lời góp ý từ phía anh ấy nếu anh ấy yêu thật lòng)
Chưa đến nhà bạn chơi cái này phải xem thực tế anh ta ở gần hay ở xa nhà bạn, tuy nhiên yêu nhau 1 năm rồi thì lý do đó không chính đáng lắm.
Tóm lại có thể anh ấy có yêu nhưng tình yêu rất ít hoặc anh ấy ko yêu bạn.
...
Một vài kinh nghiệm chia sẻ!hehehe!

Ý kiến của người đi trước có khác. Em ủng hộ ý kiến này của chị đấy!
 
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
Một người luôn nói rằng yêu bạn, hạnh phúc khi ở bên bạn, thế nhưng lại có quá ít thời gian giành cho bạn, 1 tháng gặp nhau được 2-3 lần, rất ít khi nhắn tin và gọi điện, đặc biệt là chưa bao giờ đến nhà bạn chơi, cũng chưa bao giờ giới thiệu bạn với bạn bè của anh ta, mặc dù 2 người đã quen nhau trong khoảng thời gian 1 năm. Vậy có nên tin vào anh ta không?
Mình nghĩ là phải xem lại anh chàng này thôi. Biết đâu anh ấy có nhiều em nên lịch chăm sóc không thể đều đặn được nhỉ ?????? Hoặc cũng có thể người ta có nỗi khổ tâm riêng thì sao. Theo mình nghĩ đã yêu là phải tìm hiểu mà....
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA