Bé nhớ anh!!!

  • Thread starter benhoanh
  • Ngày gửi
D

duc193

Trung cấp
24/8/05
82
0
6
42
Ho Chi Minh City
Đã yêu sao tôi vẫn hững hờ
Như không thương nhớ vẫn hoài mong
Trời ơi khi đóng vai hờ hững
Lòng tôi tan nát người biết không
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Lâu rùi không thấy benhoanh làm thơ nhỉ ???
 
B

benhoanh

Guest
8/11/07
0
0
0
Trái tim anh
Viết gì cho anh cạn nỗi lòng

Em đem tình mọn mùa hè hong

Hong khô hong cháy mùa hè cạn

Rạn nứt tim người, xót hồn em...
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Một tối thơ thẩn máy computer
Ngồi đọc thơ ngứa tay gõ lóc cóc
Cũng xin văn vẻ một đôi lời
Xin người đọc đừng chê cười
Web này là web dâ kế toán
Cằn cõi khô khan - ngàn con số
Không ngờ tâm hồn cũng thẩn thờ
Treo ngược lên đọt cây làm thơ
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Một tối thơ thẩn máy computer
Ngồi đọc thơ ngứa tay gõ lóc cóc
Cũng xin văn vẻ một đôi lời
Xin người đọc đừng chê cười
Web này là web dâ kế toán
Cằn cõi khô khan - ngàn con số
Không ngờ tâm hồn cũng thẩn thờ
Treo ngược lên đọt cây làm thơ
---------
Hơ hơ...
...Con cóc ctrong hang
Con cóc nhảy ra
Con cóc ngồi đấy
Con cóc chui vào...
:012:
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
---------
Hơ hơ...
...Con cóc ctrong hang
Con cóc nhảy ra
Con cóc ngồi đấy
Con cóc chui vào...
:012:

Con cóc lang thang
Con cóc mơ màng
Con cóc gọi trời
Trời đổ cơn mưa......
:wall:
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Hoài Niệm

Nhớ anh …em không buồn
Giọt lệ bây giờ … khóc khóc
Nỗi buồn bây giờ lặng lẽ
Đi tìm quên trong cô đơn

Dáng anh chỉ là hoài niệm
Chỉ là kỷ niệm
Lang thang trong câu hát
Tôi hát cho tôi

Tình yêu anh
Tôi giấu kín
Trong giấc mơ đời tôi
Để cô đơn thêm thương nhớ
Để cách xa cho ngày gặp lại
Để nhớ nhung thêm yêu thương

Nhớ anh …em không buồn
Nhớ anh …em không buồn
Nhớ anh …em không buồn
Nhớ anh …em không buồn
… Không buồn
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Không có anh trái đất vẫn quay
KHông có anh dòng sông vẫn chảy
Không có anh thì em vẫn say
Bản tình ca dành riêng một người..
 
hongloan

hongloan

Trung cấp
7/12/07
96
0
6
tphcm
Chợt đau nhói trên đầu những ngón tay
Giữa buổi chiều với bộn bề công việc
Những dịu dàng trong em như chợt biết
Tình yêu đã đi qua…

Chẳng có lỗi lầm để được thứ tha
Không giận dữ, không đau thương hờn giận
Chỉ khoảng trống rơi vào trong câm lặng
Đã xói mòn tháng năm…

Em tìm lại mình trong ký ức xa xăm
Những khát vọng của giấc mơ cháy bỏng
Những cồn cào của hàng ngàn con sóng
Hối hả về đại dương…

Lá đã vàng chưa trên những con đường ?
Em quên mất lời ca em đã hát
Anh quên mất giữa bao nhiêu khuôn mặt
Có nụ cười của em…

Chẳng lẽ tình yêu có thể lãng quên
Ngay nỗi nhớ trong em cũng nhòa nhạt
Gửi nỗi buồn theo vào trong câu hát
Biết đã là chia xa…
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Chợt đau nhói trên đầu những ngón tay
Giữa buổi chiều với bộn bề công việc
Những dịu dàng trong em như chợt biết
Tình yêu đã đi qua…

Chẳng có lỗi lầm để được thứ tha
Không giận dữ, không đau thương hờn giận
Chỉ khoảng trống rơi vào trong câm lặng
Đã xói mòn tháng năm…

Em tìm lại mình trong ký ức xa xăm
Những khát vọng của giấc mơ cháy bỏng
Những cồn cào của hàng ngàn con sóng
Hối hả về đại dương…

Lá đã vàng chưa trên những con đường ?
Em quên mất lời ca em đã hát
Anh quên mất giữa bao nhiêu khuôn mặt
Có nụ cười của em…

Chẳng lẽ tình yêu có thể lãng quên
Ngay nỗi nhớ trong em cũng nhòa nhạt
Gửi nỗi buồn theo vào trong câu hát
Biết đã là chia xa…
-------
hu hu....
 
T

troidattoi

Guest
13/1/08
1
0
0
cột điên số 3
Em nhớ anh, em đã uống hết 2 lon bia để nuốt nỗi nhớ anh vào trong lòng. Em thấy khó quá anh ah, em càng cố để quên em càng thấy nhớ càng thấy thương anh hơn.
Em đang nhớ anh và nhẩm hát bài "Vì sao lại thế là vì sao lại thế, sao ko thế này mà lại là thế kia...." em hỏi ai được hả anh, em hỏi ai?
 
B

benhoanh

Guest
8/11/07
0
0
0
Trái tim anh
Lục bát rơi câu lục bát buồn
Nghe từng cung nhịp khẽ luồn qua tay
Rơi vào chén rượu ngất ngây
Nâng lên em uống cho say với đời
Uống rồi chén cạn chén vơi
Chén cạn còn bóng, chén vơi còn hình
Rót thêm chén nữa cho mình
Hòa câu lục bát khắc tình lên tim.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Cái gì được gọi là chữ tình
Có phải tựa tựa cái bánh inh
Tình xanh như lá bạc như nước
Chữ tình chẳng đáng một đồng trinh
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Cái gì được gọi là chữ tình
Có phải tựa tựa cái bánh inh
Tình xanh như lá bạc như nước
Chữ tình chẳng đáng một đồng trinh

Đồng trinh anh có tính ra hào
Bao nhiêu cho đủ cái ước ao
Một hay hai hào mua được bánh
Hay là một gánh...đặng anh xơi...
 
B

benhoanh

Guest
8/11/07
0
0
0
Trái tim anh
Điều em sợ

Rủi có một ngày
Anh ra đi không từ giã
Còn lại mình em côi cút mảnh trăng non
Treo giữa thinh không
Lặng lẽ nỗi buồn
Trăng sẽ lặn
Và em không còn nữa...

Rủi có một ngày
Nụ hôn anh chối bỏ
Bờ vai em gầy
Sao gánh nổi niềm đau
Âm thầm nhìn kỷ niệm bay cao
Em lạc vào khoảng trời tiếc nuối

Em lo sợ một ngày như thế
Ngày ấy sẽ đến..bao giờ???
Anh xa em đi vào cõi tự do
Riêng em
Ngàn năm nhớ mãi!!!
 
B

benhoanh

Guest
8/11/07
0
0
0
Trái tim anh
Em muốn em chỉ là thi sĩ
Của riêng anh và chỉ của riêng anh
Những vần thơ như suối tóc mượt mềm
Ru anh vào lòng đêm nhiều mộng đẹp

em mãi mãi chỉ là nàng thi sĩ
Gói nỗi lòng qua nét chữ lời thơ
Dấu tình xa năm tháng vẫn đợi chờ
Giấc mộng du lắng chìm trong thương nhớ


.....
 

Xem nhiều