Cuộc thi hát nhạc Trịnh

  • Thread starter khuckhich
  • Ngày gửi
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
Tối 25/11/07 - cuộc thi chung kết nhạc Trịnh năm 2007 tại quán "hội ngộ" - Bình quới 1.

Xin mời những ai có điều kiện đến thưởng thức.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Tối 25/11/07 - cuộc thi chung kết nhạc Trịnh năm 2007 tại quán "hội ngộ" - Bình quới 1.

Xin mời những ai có điều kiện đến thưởng thức.
Tiếc quá bác khuckhich à! em mê nhạc trịnh, nhưng ở xa quá.Thôi,nhờ bác cố gắng thưởng thức thay phần em nữa.:bigok:
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Mình cũng mê nhạc Trịnh: cát bụi, tình xa.... Mấy năm trước hay nghe ca sĩ Tô Lịch hát nhạc Trịnh. Ko biết nên gọi ca sĩ ko nữa vì mình mê ông đó chơi vĩ cầm hơn là giọng hát ..
Hôm đó bác Khuckhich bật cell lên là Taoxanh cùng thưởng thức chung được mà :bigok:
 
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
Các thí sinh toàn những người trẻ "gọi là thế hệ thứ 3 yêu nhạc Trịnh", họ hát bằng tâm hồn vì mình xem họ rất say xưa hát, cộng với khung cảnh lãng mạn nữa thành ra nhạc Trịnh lúc đó bay bổng lắm. có số phone cua taoxanh thì nhất định bạn sẽ được nghe rồi (nhưng 1 bài thôi nhé)
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Các thí sinh toàn những người trẻ "gọi là thế hệ thứ 3 yêu nhạc Trịnh", họ hát bằng tâm hồn vì mình xem họ rất say xưa hát, cộng với khung cảnh lãng mạn nữa thành ra nhạc Trịnh lúc đó bay bổng lắm. có số phone cua taoxanh thì nhất định bạn sẽ được nghe rồi (nhưng 1 bài thôi nhé)
vậy thì em cảm ơn anh khuckhich.Số phone em sẽ nhắn tin riêng cho anh ạ.Một lần nữa em cảm ơn anh.!
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Ý tưởng của Pear mà chẳng được câu cảm ơn nào nhỉ :bigok: :wall:
 
M

muathugiauem

Guest
Lâu lắm rùi không ghé thăm Hội Quán nữa, khuckhich có biết lịch sinh hoạt mỗi tháng không? Ngày xưa ở đó hoạt động hàng tuần vào tối CN, nhưng giờ hình như không được vậy nữa thì phải.
Mà tự nhiên khuckhich mở ra topic này làm gợi lại kỷ niệm "đau thương", hìhì...
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Ý tưởng của Pear mà chẳng được câu cảm ơn nào nhỉ :bigok: :wall:
Thay mặt nhỏ e gái, e cám ơn chị :)

@ A Khuckhic:
Số phone em sẽ nhắn tin riêng cho anh ạ.Một lần nữa em cảm ơn anh.!
E cũng sẽ gửi a số phone của em được ko ạ?! ;)
Ah, mà hôm đó a khuckhich có hát ko ạ?!

Các bạn khác còn bạn nào muốn nghe nhạc nữa ko nhỉ?! Gửi số phone cho a khuckhich nhé.

Một lần TT vào hội quán, lúc đó vắng tanh, rất ngạc nhiên khi tự nhiên gặp một căn nhà giữa BQ, có đàn piano, có các tư liệu về nhạc sỹ TCS. TT chăm chú đọc nhưng vì mắt yếu nên bị chảy nước mắt (cặp mắt dỏm của mình vẫn thường bị thế mỗi khi hoạt động quá mức độ bình thường). Trước đó lại có nói với các bạn đi cùng là hôm 1/4 (ngày cá nói dối) nghe tin ns TCS mất TT ko tin.
Thế là bị các bạn đi cùng chọc hoài.
 
Sửa lần cuối:
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ý tưởng của Pear mà chẳng được câu cảm ơn nào nhỉ :bigok: :wall:
sorry chị...sáng nay e vội quá đi nộp BCT nên chưa kịp cảm ơn chị ...giờ cảm ơn bù vậy...cảm ơn chị nhiều nhiều nhé!:bigok:
Em thì khác pear! em chỉ thích nghe Khánh Ly hát và sacxonphone MẠNH TUẤN thui.
 
Sửa lần cuối:
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Huế-Sài Gòn-Hà Nội nghe cũng hay phết, kiếm mãi mà chẳng thấy cái link nào nghe đựoc! :wall:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Huế-Sài Gòn-Hà Nội nghe cũng hay phết, kiếm mãi mà chẳng thấy cái link nào nghe đựoc! :wall:
phát triển chủ đề nhạc Trịnh.
Anh zai à, anh vào đây nghe nhé!: "Hai mươi mùa nắng" cũng hay anh nhờ!?
http://www.phoipha.info
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
Cảm ơn Taoxanh gửi cái đường link về ca nhạc hay quá heee.
 
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
Có ai biết tựa đề của bài hát có nội dung sau " sài gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, mất từng con phố đổi tên đường, khi hẹn nhau ta lạc lối tìm..."

rõ ràng là nhạc của TCS do KLy ca mà mình kg biết tựa đề. Vụ này cũng tìm hiểu lâu rồi mà chưa được, ai biết chỉ dùm nha. Thanks.
 
NAA 07

NAA 07

Guest
24/8/07
72
0
0
41
HN-HCM
Có ai biết tựa đề của bài hát có nội dung sau " sài gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, mất từng con phố đổi tên đường, khi hẹn nhau ta lạc lối tìm..."

rõ ràng là nhạc của TCS do KLy ca mà mình kg biết tựa đề. Vụ này cũng tìm hiểu lâu rồi mà chưa được, ai biết chỉ dùm nha. Thanks.

@ Khuckhich:
Sài Gòn niềm nhớ không tên
 
D

Dương Tam Kha

Guest
Có ai biết tựa đề của bài hát có nội dung sau " sài gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, mất từng con phố đổi tên đường, khi hẹn nhau ta lạc lối tìm..."

rõ ràng là nhạc của TCS do KLy ca mà mình kg biết tựa đề. Vụ này cũng tìm hiểu lâu rồi mà chưa được, ai biết chỉ dùm nha. Thanks.

Sài Gòn Niềm Nhớ không Tên

Nhạc sĩ: Nguyễn Đình Toàn
Trình bày: Khánh Ly
Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
như giòng sông nước quẩn quanh buồn
như người đi cách mặt xa lòng
ta hỏi thầm em có nhớ không

Sài Gòn ơi! Đến những ngày ôi hè phố xôn xao
trong niềm vui tiếng hỏi câu chào
sáng đời tươi thắm vạn sắc màu
nay còn gì đâu...

Ai đã xa nhớ hàng me già, thu công viên hoa vàng tượng đá
thôi hết rồi mộng ước xa xôi, theo giòng đời trôi...

Sài Gòn ơi! Đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi
tay cầm tay nói nhỏ câu gì
Những quầy hoa quán nhạc đêm về
Còn rộn ràng giọng hát Khánh Ly

Sài Gòn ơi! Thôi hết rồi những ngày hát nhớ nhau
Nhớ Phạm Duy với tình ca sầu
mắt lệ rơi khóc thuở ban đầu
Còn gì đâu

Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
mất từng con phố đổi tên đường
khi hẹn nhau ta lạc lối tìm
ôi tình buồn như đã sống thêm

Sài Gòn ơi! Tôi mất người như người đã mất tôi
như trường xưa mất tuổi thiên thần
hy vọng xa hay mộng ước gần
Đã lìa tan

Trăng ơi trăng có còn chăng là
Sao ơi sao, sao mờ lệ nhớ

Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
như hàng cây lá đỏ trông tìm
Mắt trời trong cánh nhỏ chim hiền
Đã ngậm sầu ngang môi lắng im

Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
như mộ bia đá lạnh hương nguyền
Như trời sâu đã bỏ đất sầu.
Còn gì đâu...

Không biết phải bài bác cần tìm o?
http://www.vietnet.no/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=198&postdays=0&postorder=asc&start=16
 
NAA 07

NAA 07

Guest
24/8/07
72
0
0
41
HN-HCM
Sài Gòn niềm nhớ không tên


nhạc sĩ: Nguyễn Đình Toàn
--->buồn cho những ng tự xưng là fan hâm mộ nhạc Trịnh :bigok:


Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
như giòng sông nước quẩn quanh buồn
như người đi cách mặt xa lòng
ta hỏi thầm em có nhớ không

Sài Gòn ơi! Đến những ngày ôi hè phố xôn xao
trong niềm vui tiếng hỏi câu chào
sáng đời tươi thắm vạn sắc màu
nay còn gì đâu...

Ai đã xa nhớ hàng me già, thu công viên hoa vàng tượng đá
thôi hết rồi mộng ước xa xôi, theo giòng đời trôi...

Sài Gòn ơi! Đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi
tay cầm tay nói nhỏ câu gì
Những quầy hoa quán nhạc đêm về
Còn rộn ràng giọng hát Khánh Ly

Sài Gòn ơi! Thôi hết rồi những ngày hát nhớ nhau
Nhớ Phạm Duy với tình ca sầu
mắt lệ rơi khóc thuở ban đầu
Còn gì đâu

Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
mất từng con phố đổi tên đường
khi hẹn nhau ta lạc lối tìm
ôi tình buồn như đã sống thêm

Sài Gòn ơi! Tôi mất người như người đã mất tôi
như trường xưa mất tuổi thiên thần
hy vọng xa hay mộng ước gần
Đã lìa tan

Trăng ơi trăng có còn chăng là
Sao ơi sao, sao mờ lệ nhớ

Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
như hàng cây lá đỏ trông tìm
Mắt trời trong cánh nhỏ chim hiền
Đã ngậm sầu ngang môi lắng im

Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
như mộ bia đá lạnh hương nguyền
Như trời sâu đã bỏ đất sầu.
Còn gì đâu...
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Mỗi ngày 2 bài nhạc Trinh.Mời các bạn cùng đưa ra cảm nhận khi nghe nhạc Trinh.

Hãy cùng nghe " ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI " và " BẾN ĐỜI HIU QUẠNH"
http://nhacso.net
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Taoxanh tôi đây rất thích nghe nhạc Trịnh, câu từ ông sử dụng để viết những ca khúc nhẹ nhàng, giản dị, mộc mạc, triết lý nhân sinh quan, thế giới quan, viết về những cái rất thực của đời thường.
Bạn nào có bài "VÌ BÉ NGOAN" của Trịnh Công Sơn dành cho thiếu nhi cho em link.Em cảm ơn.
 

Xem nhiều