N
Chi a,chi cũng làm kế toán chắc lam ở Sài Gòn thì sẽ tốt hơn chứ.Về Đà Nằng rồi chị có bao j cảm thấy hối hận vì sự lựa chọn của mình không.Em thấy mọi người hay nói về nơi cũ thấy lạc hậu lắm ,một ngày trôi đi cảm thấy xa lạ với cuộc sống đang thay đổi
Sao lại lạc hậu,bạn chọn về quê vì ở đó có gì níu chân bạn về.Vì vậy, khi có ý nghĩ về quê thì sẽ chẳng ai nghĩ đến chuyện quê mình lạc hậu đâu.Khi có ý tưởng này thì bạn sẽ nhanh chóng bị "mất gốc" đấy.Ai cũng hướng đến nơi văn minh thì những vùng quê ai sẽ sinh sống chứ, ai biến những vùng quê đó thành nơi văn minh hơn .Có thể vì một lý do nào đó mà người ta chưa thể về thôi bạn à!!!!!!