Cầu hôn -> bạn thích kiểu nào

  • Thread starter voxuanthanh
  • Ngày gửi
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Trong đời ai cũng fải trãi wa giai đoạn nì cả, thế bạn thix đc cầu hôn như thế nào? còn bạn muốn cầu hôn ra sao cho nàng đổ liền ngay tức khắc, ghé dzô xem thử ha


- Lời cầu hôn chân thành nhất::freddy: Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em!

- Lời cầu hôn hiếu kỳ nhất: :freddy:Anh không hiểu tại sao người ta phải làm đám cưới? Chi bằng chúng mình bắt chước họ xem sao!

- Lời cầu hôn mộc mạc nhất::freddy: Em có muốn anh trở thành một "nhu yếu phẩm" không thể thiếu trong nhà của em không?

- Lời cầu hôn dễ chịu nhất::freddy: Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình.

- Lời cầu hôn thử thách nhất::freddy: Em có muốn làm vợ anh không? Nếu muốn xin đứng yên rồi giơ cao hai tay, nếu không hãy đứng yên rồi kiễng cả hai chân.

- Lời cầu hôn thẳng thắn nhất::freddy: Anh đang thiếu một người cai quản bản thân.

- Lời cầu hôn nhẫn nại nhất::freddy: Em muốn làm vợ anh kiếp này hay tới kiếp sau?

- Lời cầu hôn vì sức khỏe nhất::freddy: Nếu năm nay em không lấy anh, sang năm ắt anh sẽ mắc chứng khủng hoảng tinh thần.

- Lời cầu hôn cảnh tỉnh nhất: :bigok:Xin em kết thúc phận đào hoa của anh ngay tức khắc đi nào.

- Lời cầu hôn đáng yêu nhất: Anh xin đầu hàng rồi! Chỉ cần mỗi ngày được ăn cơm do em nấu mà thôi.

- Chàng quì xuống nâng tay nàng lên, mắt mờ... đi . Rồi chàng hỏi nàng: - Em có muốn sau này em chết đi, tên em nằm trong gia phả nhà anh không? -:wall:<=== cái nì kinh dị nhất nè
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Chả thích kiểu nào.

Thích nhất là câu hỏi: ANH ƠI, ANH YÊU EM VÌ CÁI GÌ ???
 
H

hongthuy_tn

Guest
2/4/07
2
0
0
39
vĩnh phúc
Tớ cũng chẳng thích các kiểu cầu hôn trên!
Tớ thích kiểu câu hôn khác cơ: có muốn nghe không?
Kiểu cầu hôn bất ngờ cơ!
Một buổi chiều lãng mạn! Không ai hẹn ai cả
Đến giờ tan sở, nàng ra ngoài cổng lấy phương tiện đi lại để ra về thì bất ngờ nhìn thấy một đóa hoa hồng nhung rất to được đặt trước giỏ xe của mình với dòng chữ: "Anh yêu em nhiều lắm! Hãy làm vợ anh được không em?"
Chỉ thế thôi!
Cũng chẳng lãng mạn lắm! Quan trọng là yếu tố bất ngờ!
Ai có trí tưởng tượng phong phú hơn tôi thì cứ thử tượng tưởng ra viễn cảnh mà mình mong đợi nhé!
Trước kia tôi cũng lãng mạn và giàu trí tưởng tượng nhưng từ khi ra trường và đi làm kiến tôi trở nên khô khan, lãnh đạm hơn!
Thông cảm cho tôi nha bà con, các bạn!
 
D

diemxua

Trung cấp
Tớ nghĩ cầu hôn ntn không quan trọng. Nếu yêu nhau thật lòng thì kiểu nào cũng là... đẹp cả. Quan trọng là sau này sống tốt với nhau thôi. Cầu hôn thật lãng mạn mà sau này .... thì nghĩ đến càng thêm ...tủi thân mà thôi!!
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Tớ chẳng có lời cầu hôn nào giống trong bài này cả!!hic!!
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Có 1 chàng nói với MT câu này" Em ơi đến bao giờ anh mới được ăn những món ăn do chính em làm đây" Có đc xem là lời tỏ tình không ấy nhỉ?::freddy::dance2:
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Có 1 chàng nói với MT câu này" Em ơi đến bao giờ anh mới được ăn những món ăn do chính em làm đây" Có đc xem là lời tỏ tình không ấy nhỉ?::freddy::dance2:
Không đâu, hắn đang hết tiền ăn cơm bụi, nợ tiền ăn cơm tháng đấy.
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
hihi, có gì đâu, hum qua buồn tình, đi mua cái nhẫn về đeo, vì hok ai tặng nhẫn cầu hôn hết, mình nói là, hum nay em thích nhẫn bạc nên mua về đeo, nhưng chắc mai em hok thích đeo nhẫn bạc, em hok thích vàng ta, cũng hok thích vàng tây, lại dị ứng với vàng trắng, vàng y',bạch kim, ngoài những thứ ấy ra anh có thể tặng bất cứ nhẫn gì.(đừng chơi nhẫn cỏ và đồ giả nha!! hihit. Bít mua nhẫn gì mà cầu hôn!!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
hihi, có gì đâu, hum qua buồn tình, đi mua cái nhẫn về đeo, vì hok ai tặng nhẫn cầu hôn hết, mình nói là, hum nay em thích nhẫn bạc nên mua về đeo, nhưng chắc mai em hok thích đeo nhẫn bạc, em hok thích vàng ta, cũng hok thích vàng tây, lại dị ứng với vàng trắng, vàng y',bạch kim, ngoài những thứ ấy ra anh có thể tặng bất cứ nhẫn gì.(đừng chơi nhẫn cỏ và đồ giả nha!! hihit. Bít mua nhẫn gì mà cầu hôn!!

Người ta trao em gấm lụa, còn anh trao em cây ... chả lụa. :bigok::bigok:
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
pts911

pts911

Trung cấp
23/3/07
116
0
16
Tp.HCM
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Trong đời chẳng có mấy sự kiện tốn nhiều công sức chuẩn bị như chuyện trăm năm. Có lẽ cũng vì thế mà con người không ngừng sáng tạo để khoảnh khắc cầu hôn của mình đẹp và mỹ mãn nhất.

1. Cầu hôn “cảm giác mạnh”

Nếu nàng của bạn thuộc tuýp yêu thể thao, hãy nghĩ đến chuyện ngỏ lời kết duyên vào dịp đi leo núi khi hai người đã lên tới đỉnh, khi nhảy dù hay lúc lặn thám hiểm lòng đại dương.

2. Cầu hôn bất ngờ

Bây giờ bạn đứng trước camera, tưởng tượng ra nàng trước mặt để câu hôn nhé. Ghi lại cảnh đó rồi đưa nàng để hai đứa cùng xem sẽ mang lại hiệu quả rất lớn. Có phải nàng đang rất vui và chỉ muốn tiến thẳng đến …tuần trăng mật với bạn không?

3. Trên không trung

Một cách cầu hôn độc đáo nữa là…nhờ cơ trưởng chuyến bay mà hai bạn đang đi “bày tỏ” hộ. Đại loại như thế này: “Chúng ta đang bay qua… và tiện đây, thưa quý cô X, anh Y muốn biết liệu cô có thể ban cho anh ấy ân huệ được kết hôn với cô không?”

4. Trước bàn dân thiên hạ

Hãy thử tưởng tượng nàng đang lái xe về nhà từ chỗ làm, chợt nhìn thấy tấm “biển báo”: “(Tên nàng), em sẽ lấy anh chứ?”. Rồi bạn xuất hiện. Nàng sẽ xúc động lắm. Đấy là chưa kể mọi người có mặt lúc đó sẽ cầu chúc cho bạn nhận được sự đồng ý của nàng bởi lời câu hôn quá ư là dễ thương.

5. Trong rạp chiếu phim

Nàng rủ bạn đi xem bộ phim mới nhất có thần tượng Julia Roberts. Bạn “đành” đồng ý. Thế rồi ngay trong đoạn phim quảng cáo lúc sắp bắt đầu, bỗng hiện lên một khung truyền hình với dòng chữ “(Tên nàng), em sẽ làm vợ anh chứ?”.

Nàng lại chẳng quá bất ngờ ấy chứ. Cho dù màn này không được để cử giải Oscar, bạn chắc chắn sẽ có phần thưởng xứng đáng nhất mà mình đang khao khát.

6. Valentine ngọt ngào

Thay vì thiếp, hoa hồng và socola theo truyền thống, sao bạn không tặng nàng biểu tượng vĩ đại nhất của tình yêu là một lời cầu hôn? Cô ấy chắc chắn sẽ nhớ ngày này đến tận cuối cuộc đời.

7. Mừng sinh nhật em

Cầu hôn ngay chính ngày sinh nhật của nàng là một ý tưởng thông minh. Thêm chút “lợi” từ cách này là nàng chẳng thể nào nhận ra bạn đã “quên” tặng quà sinh nhật.

8. Em có thư

Kỷ nguyên công nghệ thông tin thật vĩ đại. Nhờ nó bạn có thể gửi cho nàng email tình yêu kèm lời cầu hôn thật lớn.

9. Lời yêu thương qua…sóng

Nếu bạn biết nàng thường xuyên nghe một chương trình yêu thích trên radio, hãy nhờ chương trình nhắn gửi lời cầu hôn của bạn. Đừng quên gọi điện cho nàng khi những lời ngọt ngào ấy đang được phát nhé.

Trong trường hợp bạn muốn riêng tư hơn, hãy đích thân vào phòng thu và nói với nàng lời cầu hôn bất hủ.

10. Trên khán đài

Có thể nàng không khoái đi xem đấu bóng cùng bạn. Nhưng nếu giữa không khí trận đấu, bỗng bạn quỳ xuống cầu hôn và sắp đặt để ống quay “lia” đúng vào hai người thì mọi chuyện sẽ khác đấy.

Đến hàng ngàn người “mục sở thị” cảnh này và nàng nghiễm nhiên trở thành “có diễm phúc”, tự hào ghê.

Còn nhiều cách để bạn tự nghĩ ra kiểu cầu hôn độc đáo của riêng mình. Nhưng vấn đề quan trọng là nàng sẽ đồng ý hay không. Với tấm lòng chân thành, hy vọng bạn có được người phụ nữ mình mơ ước.

(ST)
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Thanh em thì gặp 2 trường hợp quái lắm cơ

Trường hợp 1 :Hồi tập tò yêu có 1 anh chàng tỏ tình:"yêu anh ko,ko yêu nói luôn đi để anh tìm mối khác" ( cảm giác mạnh quá nên Thanh em âm thầm chuồn lẹ)
Trường hợp 2: (là trường hợp cầu hôn thía có chít k cơ chứ)như thế này nè các pác "lấy anh ko,ko lấy nhanh là già đấy,có lấy ko để anh lấy đứa khác":==> kiểu cầu hôn gon nhẹ này Thanh em không dám mạo hiểm---> chuồn nốt :wall:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
em có đồng ý làm vợ anh ko thì nói đại đi! có đồng ý ko thì nói???
@ all: vác rùi đục đi hỏi vợ!...tuy khó nghe nhưng mộc mạc và dễ hiểu!
 

Xem nhiều