M
Có ai đi thi mà gặp xui như em ko??? Hú lên cho em biết một tiếng để em ko thấy mình thê thảm quá.
Số là thế này:
22 năm cuộc đời ngắn ngủi của em chưa từng đi bệnh viện, chưa từng sốt, thậm chì cảm cúm còn chưa từng uống thuốc. (Nói tóm lại là em rất an tâm về khả năng miễn dịch)
Thế mà đi thi môn F6 về em lại sốt xuất huyết mới sợ chứ, 3 ngày sốt 40c thì đến thánh còn chết chứ nói gì đến người. 3 ngày sau thì đầu óc quay mòng mòng. Đến ngày thi môn F5 thì chịu chết, ko đi thi dc. (cài này người ta gọi là chết mà chưa kịp ra chiến trường phải ko nhỉ??)
Oi, công sức 6 tháng + tiền bạc bay đi như gió mùa thu.
Số là thế này:
22 năm cuộc đời ngắn ngủi của em chưa từng đi bệnh viện, chưa từng sốt, thậm chì cảm cúm còn chưa từng uống thuốc. (Nói tóm lại là em rất an tâm về khả năng miễn dịch)
Thế mà đi thi môn F6 về em lại sốt xuất huyết mới sợ chứ, 3 ngày sốt 40c thì đến thánh còn chết chứ nói gì đến người. 3 ngày sau thì đầu óc quay mòng mòng. Đến ngày thi môn F5 thì chịu chết, ko đi thi dc. (cài này người ta gọi là chết mà chưa kịp ra chiến trường phải ko nhỉ??)
Oi, công sức 6 tháng + tiền bạc bay đi như gió mùa thu.