Số lượng thành viên diễn đàn webketoan online ít cũng là đúng thực tế nhưng điều này cũng không có gì to tát cả! Webketoan đơn thuần là một diễn đàn nghề nghiệp không phải là diễn đàn giải trí nên phải kén thành viên chứ.
----
Câu này đi ngược lại với câu "Cộng đồng tạo nên sức mạnh" mất roài!. Thiết nghĩ, web không nên kén chọn thành viên, mà web muốn hoạt động và phát triển là phải nhờ vào tất cả các thành viên chứ không phải phụ thuộc vào mấy đồng chí điều hành hay hoặc mấy đồng chí MOD. Tất cả cùng tạo nên sức mạnh. 1 mình mình thì chẳng làm gì được cả. không ai giơ 1 tay lên là có thể che được bầu trời. phantuannam có giỏi hơn cả ông giời cũng không có quyền kén chọn ai cả. mọi người đều ngang bằng như nhau, cùng giúp đỡ nhau và cùng phát triển (tôi biết điều mà anh chưa biết và ngược lại). có những câu hỏi của những thành viên mới gia nhập tưởng như đơn giản ai cũng biết nhưng đã làm đau đầu biết bao anh tài đó sao! đó, chính điều đó đã "giúp nhau cũng phát triển". Hy vọng chúng ta ko để ý tới vần đề ai biết nhiều, ai giỏi nhiều, ai hiểu biết ít...1 năm nữa đã đến và lại cũng có 1 năm đã qua đi...những thành viên mới (chưa biết gì) hôm nay sẽ là những trụ cột của webketoan sau này đấy! hy vọng mọi người cùng hướng tới tương lai của webkt sau này khi thế hệ chúng ta đã trở nên già cỗi và mệt mỏi. (ai sẽ gánh vác, có đủ trình độ nghiệp vụ, có đủ nhiệt huyết hay ko?). Qua việc anh Gã Sẹo bộc bạch tâm sự của mình, thiết nghĩ chúng ta nên nhìn nhận lại cho đúng với thực tế. cuộc sống là hướng tới không ngừng chứ không nên mang "hào quang chiến thắng" đã có để rồi tự an ủi bản thân hay vỗ ngực làm càn. Web có hoạt động và phát triển được là nhờ vào sự đóng góp của tất cả các thành viên nhưng làm thế nào để các thành viên có thể tham gia đóng góp hết mình, gắn bó với web, coi web là 1 ngôi nhà chung để mọi người cùng nhau học hỏi, chia sẻ và giúp đỡ nhau đó là trách nhiệm nặng nề mà cũng vinh quang của Ban điều hành và của cả những người ở cượng vị MOD. mấy lời đầu năm góp nhặt tham gia cho web hy vọng mọi người cố gắng hơn, bỏ qua cái TÔI để cùng phát triển!.
Năm mới chúc sức khoẻ mới, thành công mới và tiến bộ!
Trân trọng!