Chào các anh chị! Hôm nay em có tranh luận với 1 người bạn, học ở trường Mỹ Thuật công nghiệp làm về thiết kế cái j đó về việc giữa ngành nghề kế toán và nghề thiết kế. Em fải công nhận rằng công việc của bạn em là 1 nghệ thuật, mang tính chất sáng tạo. Nhưng nếu bạn em nói rằng kế toán khôgn phải là 1 nghệ thuật thì cũng ko đúng. Em xin trích lại cái khẳng định như định đóng cột của bạn em như sau: kế toán chỉ là 1 bộ máy biết di động có giới hạn không hơn không kém. Công việc không có tính đột biến, chỉ cần tính toán giỏi, không cần sáng tạo, ngành kế toán này không có biến hóa theo tư duy. Chỉ có một công thức khô khan và nghèo nàn. Làm kế toán thì lúc nào 1+1 = 2, còn nghệ thuật như bạn em thì cứ phải 1+1 = 100... Và làm kế toán thì không cần phải bỏ chất xám ra, khôgn phải tư duy, cứ áp dụng công thức mà làm. << Tất nhiên là fát ngôn ra được những câu như thế này thì ai cũng hiểu là 1 người ko hiểu biết j rồi. Nhưng nói chung em post topic này cũng chỉ để thảo luận rằng: kế toán có fải là 1 nghệ thuật không? Theo em thì đúng là 1 nghệ thuật, fải lanh lợi, sáng tạo, và bỏ ra cực nhiều chất xám mới làm tốt đc công việc này. Không những thế, lại còn phải là người lúc nào cũng đau đầu, số số má má, nhưng lúc nào đồng lương cũng là bèo bọt. Không trực tiếp làm ra sản phẩm or ctrình, nhưng cái j cũng tới tay kế toán hết. Mà nói chung em thấy cãi nhau với bạn em kiểu đó cũng thấy bực.

