Câu chuyện đêm rằm!!!!!!!!!

  • Thread starter coralmoonlight
  • Ngày gửi
C

coralmoonlight

Guest
21/3/04
36
0
0
CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT ĐÊM RẰM VUI VẺ!!!!!!
Đêm trung thu Trăng sáng vằng vặc, có 2 anh em nhà nọ ngồi nói chuyện:
-Mày hôm nay sao không ai rủ đi chơi à?? Ngồi ở nhà làm gì?
-Em không có ai rủ đi thì đi với ai?
-Chẳng bù cho tao, bao nhiêu người cần rủ đi nhưng lại hết tiền, à mà này mày có tiền không cho tao vay?
-Em bây giờ thì làm gì có tiền
-Không có thì tao dạy cách xin: Thế này nhé, rủ mẹ lên trên sân thượng nhà mình, ngồi lên lan can va nói: ‘Mẹ ơi, cho con xin mấy nghìn’, đảm bảo hiệu quả lắm, tao thử rồi, không muốn làm lại sợ mẹ phát hiện.
Người em nghĩ cũng thấy thuơng anh đang tán gái mà không có tiền lên làm thử. mà đuợc thì cũng chia đôi, có ve có lợi cả hai :D
Mọi việc thực hiên như kế hoạch. Đến phút cuối cùng, nguời mẹ nói: con ơi cách này đối với mẹ xưa rùi, thế anh mày ko nói cho mày là lúc trước anh mày bị máy cái tát rùi à???? Và hậu quả là 1 tháng 2 anh em không được học bổng “batachi”

DÂY LÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC : HẠI NGƯỜI HẠI TA :D
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

coralmoonlight

Guest
21/3/04
36
0
0
Mọi việc vẫn chưa kết thúc, không ngờ có cơn gió thổi manh từ đâu tới, thế là người em tiêu tùng rơi khỏi lan van và…… hichichic……..Một tia sáng chói xuất hiện, nguời em đã được cứu, chị Hằng hỏi: sao em còn nhỏ lại nói dối mẹ như vậy?? Hôm nay là trung thu nên em mới có cơ hội thoát chết đó, lần sau ko đựoc lặp lại sự kiện này nghe chưa?
Mà này, nghe nói cafe đen ở đây ngon lắm, chị muốn đi uống thủ các em dẫn chị đi nhé
Người anh sung sướng thầm và nói: Tưởng gì chứ café đen thì em có đủ tiền mời chị đi uống,còn em gái thì ở nhà!!


ĐÂY LÀ HIỆN TƯỢNG : CUỐI ĐỜI GẶP HÊN
 
C

coralmoonlight

Guest
21/3/04
36
0
0
Chị Hằng thấy nếu em gái ở nhà thì bất công quá mới bảo: Hôm nay là Trung thu ai cũng có bạn đi chơi hết rùi, nếu em thấy vui thì chị sẽ gọi BẬT MÃ ÔN xuống chơi với em. Nguời em nghĩ bụng, thôi không có ai đi chơi cùng thì chơi với “ CON KHỈ” cũng tốt,dù sao thì nó cũng là một con khỉ thông minh và tài trí, biết đâu mình lại có dịp học hỏi gì!!



ĐÂY LÀ SUY NGHĨ: ĐÔI KHI PHẢI BIẾT CHẤP NHẬN CUỘC SỐNG SẼ CẢM THẤY DẼ CHỊU HƠN
 
C

coralmoonlight

Guest
21/3/04
36
0
0
Không ngờ sau chuyến đi chơi với chị Hằng nguời anh đau khổ nhân được 2 cái tát, còn cuộc nói chuyện với người em học ra được nhiều điều, hơn nữa người em lại có được một người bạn tốt luôn chia sẻ giúp đỡ mình đó là “ KHỈ BẬT MÃ ÔN”

VẬY LÀ CUỘC SỐNG LUÔN CÓ 2 MẶT CỦA NÓ
 
L

lemanhtien

Guest
22/5/04
101
0
0
43
HN
Truy cập trang
chao huynh

di choi trung thu voi de di huynh
 
C

coralmoonlight

Guest
21/3/04
36
0
0
Không dám đâu đệ ơi!!!!!!!!!!!!!! he he he hết trung thu rùi mới rủ đi sao đây
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA