Con gái theo tui nghĩ:

  • Thread starter kunkun
  • Ngày gửi
kunkun

kunkun

(_ __')
18/9/07
462
0
16
Hồ Chí Minh
Theo tôi con gái dê hơn vì:

Ăn mặc thiếu vải hơn con trai
Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai
Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy.
Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát).
Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).
Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.
Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.

Theo tôi con gái ác hơn vì:

Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.
Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai
Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".
Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv
Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót

Theo tôi con gái ngốc hơn vì:
" Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng"
" Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ"
" Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko"
" Anh ơi gương mặt "của em" ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ"
" Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi"

Theo tôi con gái xấu hơn vì:
Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu.
Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu).
Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng ( con trai có cần đâu)
Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn. ( CTCCĐ)
Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường (CTCCĐ

Xí cờ tui cũng là con gái...ahhhhh:055:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

LE QUANG VU

Guest
25/5/05
29
0
1
Bình Dương
Rất đúng, cái này tự con gái nói ra chứ không phải con trai vẻ ra nhé. Các bạn nữ trong diễn đàn thầy thế nào.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
còn nhiều nữa..nhiều lắm!
ai xung phong kể tiếp ra nào!
mình ko dám kể đâu vì rất sợ... ở 1 mình vì tội nói xấu Phụ nữ!
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Theo tôi con gái dê hơn vì:

Ăn mặc thiếu vải hơn con trai
Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai
Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy.
Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát).
Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).
Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.
Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.

Theo tôi con gái ác hơn vì:

Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.
Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai
Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".
Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv
Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót

Theo tôi con gái ngốc hơn vì:
" Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng"
" Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ"
" Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko"
" Anh ơi gương mặt "của em" ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ"
" Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi"

Theo tôi con gái xấu hơn vì:
Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu.
Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu).
Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng ( con trai có cần đâu)
Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn. ( CTCCĐ)
Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường (CTCCĐ

Xí cờ tui cũng là con gái...ahhhhh:055:
Dù vô vàn cái xấu... nhưng con gái không thể nào thiếu đối với con trai... thiếu là bị ức chế.... ngay... hêhhhehe
 
kunkun

kunkun

(_ __')
18/9/07
462
0
16
Hồ Chí Minh
trời ơi tự nhiên con gái bị lên án dữ zị mấy pác trai... con trai cũng có tật xấu chứ bộ ko hả???:053:
wá đáng wá vậy????:063:
ah wên mấy pác con trai thấy em nói con gái đ1ung thì cho em xin cái thanks đi nhé....:020:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Dù vô vàn cái xấu... nhưng con gái không thể nào thiếu đối với con trai... thiếu là bị ức chế.... ngay... hêhhhehe
------
nhầm...thiếu ko bị ức chế mà là: nếu thiếu sẽ..không thể nào chịu được :banana:
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Theo tôi con gái dê hơn vì:

Ăn mặc thiếu vải hơn con trai
Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai
Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy.
Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát).
Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).
Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.
Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.

Theo tôi con gái ác hơn vì:

Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.
Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai
Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".
Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv
Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót

Theo tôi con gái ngốc hơn vì:
" Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng"
" Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ"
" Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko"
" Anh ơi gương mặt "của em" ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ"
" Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi"

Theo tôi con gái xấu hơn vì:
Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu.
Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu).
Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng ( con trai có cần đâu)
Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn. ( CTCCĐ)
Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường (CTCCĐ

Xí cờ tui cũng là con gái...ahhhhh:055:

Tớ lượm được bài này cũng hay! Cả nhà ngẫm nghĩ nhé!
Con trai:
Thích đấm là một.
Thèm game là hai.
Chây lười là ba.
Ba hoa là bốn.
Thô bạo là năm.
Lăng nhăng là sáu.
Trơ tráo là bảy.
Phe phẩy là tám.
Hám danh là chín.
Bủn xỉn là mười:

Con gái:
Thủy chung là một.
Dịu ngọt là hai.
Vui tươi là ba.
Toan lo là bốn.
Từ tốn là năm.
Đoan trang là sáu.
Chu đáo là bảy.
Giỏi làm là tám.
Tình cảm là chín.
Thầm kính là mười
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
con gái mà thiếu con trai cũng...không thể chịu được!:017:
 
S

songdaiduong

Trung cấp
24/2/08
57
0
6
HẢI PHÒNG
Tôi có một bài sưu tầm góp vui

Anh gọi em là lửa
Em đâu phải là lửa thiêu đống tro tàn
Anh gọi em là mây
Mây thay màu theo ánh sáng
Anh gọi em là nắng
Em thích dịu dàng như ánh trăng trong
EM là gì anh biết ko
Em là cuộc đời rất thực
Em là niềm vui Em là xa vắng
Em là ngọt ngào, em là cay đắng
Em là em
Em là cơn lốc cuộc đời anh

:)
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA