Chuyên mục đố vui, trắc nghiệm IQ, dân gian...

Câu đố tiếp nè: Trong mục này có bao nhiêu câu đố được coi là nhảm nhí? (trừ câu này ra)
 
Vì khi chuẩn bị hôn, ngta hay chụm môi lại ẻo qua ẻo lại (giống mỏ chuột chù) và khi hôn thì xòe to mồm ra... nên ngta xem hôn như nụ (hoa)! :wall:
Bác này diễn tả cái môi y như cái quạt ấy...há há...:freddy:
 
Bạn nhàquê...còn câu đố nào ko?....:inlove:
 
Sửa lần cuối:
Bạn của Nhà quê có câu này cho bạn vn999vn: "Càng nhỏ càng to":angel:

Con cua có càng lớn càng nhỏ!Hìhì, thấy mọi người ra câu đố rôm rả quá nên nhaque đứng coi thôi...:dance2:
Câu đố mới nha:
01. con cua xanh và con cua đỏ , con cua nào bò nhanh hơn?
02. Lạc Long Quân gặp Âu Cơ ở đâu? ( trên rừng hay dưới biển )
03. con gà đen và con gà trắng con gà nào giỏi hơn?
04. 1 xe 100 km/h và 1 xe 10km/h cùng chạy tới bờ sông , hỏi xe nào thắng?
05. 1 người quay mặt ở hướng Đông , 1 người quay mặt ớ hướng Tây , hỏi 2 người muốn gặp nhau phải nhìn qua bao nhiêu tấm kính?
06. 2 người iu nhau thích màu gì nhất?
07. tại sao có nước Áo mà ko có nước Quần?
08. Bố của Sơn có 3 người con , người thứ 1 tên Đại Sơn , người thứ 2 tên Trung Sơn hỏi người còn lại tên gì?
heheheh. bà con nào thông minh giải thử xem?
 
01. con cua xanh và con cua đỏ , con cua nào bò nhanh hơn?-->cua xanh...vì cua đỏ mắc ở trong nồi luộc!
02. Lạc Long Quân gặp Âu Cơ ở đâu? ( trên rừng hay dưới biển )-->Trong truyện!
03. con gà đen và con gà trắng con gà nào giỏi hơn?-->chắc gà đen vì xưa nay chỉ nghe người ta nói OK (ô kê) chứ ko nghe nói white kê!
04. 1 xe 100 km/h và 1 xe 10km/h cùng chạy tới bờ sông , hỏi xe nào thắng?-->Hỏi Hà Mã thử xem...hà hà
05. 1 người quay mặt ở hướng Đông , 1 người quay mặt ớ hướng Tây , hỏi 2 người muốn gặp nhau phải nhìn qua bao nhiêu tấm kính?-->2
06. 2 người iu nhau thích màu gì nhất?-->màu nho
07. tại sao có nước Áo mà ko có nước Quần?-->Vì ngày xửa, ngày xưa, người ta chỉ mặc áo ...nên ko có khái niệm "quần"!...khì khì
08. Bố của Sơn có 3 người con , người thứ 1 tên Đại Sơn , người thứ 2 tên Trung Sơn hỏi người còn lại tên gì?-->Sơn
 
Sửa lần cuối:
Trả lời như vn999vn thì hết nói.....!:wall:
Trả lời câu 6: "Màu đen"
Trả lời cầu 8: "Tiểu sơn"
 
Câu đố về hoa:
1. Hoa gì hẹn đến ngày sau

2. Hoa gì lại mọc trên đầu hùng kê

3. Hoa gì nghe tiếng mà ghê

4. Hoa gì sắc trắng cận kề ơn trên

5. Hoa gì thơm ngát về đêm

6. Hoa gì sống cạnh bùn phèn không dơ

7. Hoa gì nhiều tuổi để thờ
8. Hoa gì được sánh vào hàng tôn vương
 
1. Hoa gì hẹn đến ngày sau-->mai

2. Hoa gì lại mọc trên đầu hùng kê-->mào gà

3. Hoa gì nghe tiếng mà ghê-->loa kèn

4. Hoa gì sắc trắng cận kề ơn trên-->huệ

5. Hoa gì thơm ngát về đêm-->lài

6. Hoa gì sống cạnh bùn phèn không dơ-->sen

7. Hoa gì nhiều tuổi để thờ -->vạn thọ
 
Sửa lần cuối:
hi! Vn999vn trả lời gần đúng ah!
1. Hoa Mai
3.Hoa Súng
5. Hoa Quỳnh
8. Hoa Mẫu đơn
 
Câu đố tiếp nhé!
Có 10 con bò nhưng chỉ có 9 cái chuồng,hỏi làm sao nhốt 10 con bò này vào 9 cái chuồng,mỗi chuồng 1 con.
 
Câu đố tiếp nhé!
Có 10 con bò nhưng chỉ có 9 cái chuồng,hỏi làm sao nhốt 10 con bò này vào 9 cái chuồng,mỗi chuồng 1 con.
--> có 2 cách:
C1: ăn thịt 1 con!
C2: những chuồng này xếp lại thành hình tròn, chia đều ra, thì bức tường của chuồng thứ 1 và bức tường của chuồng thứ 9 sẽ tạo thành 1 chuồng mới!
 
Sửa lần cuối:
Câu đó này mình lấy trong 1 cuốn sách thấy cũng hay hay giúp nm luyện lý trí. Xin trích nguyên văn sau :
Bạn tưởng tượng có 2 hạng người mà muốn cho tiện, ta gọi là hạng Trắng và hạng Xanh. Hạng Xanh luôn luôn nói dối; hạng Trắng luôn luôn nói thật.
Ban đêm bạn chèo thuyền ở biển, tiến vào bờ. Bạn thấy lờ mờ 3 bóng người, bạn lớn tiếng hỏi :
-Các ông xanh hay trắng đấy?
Một người trả lời gì đó mà gió bạt đi, bạn nghe không ra. Người thứ nhì bảo :
-Hắn nói rằng hắn trắng, mà đúng là hắn trắng. Tôi cũng trắng như hắn.
Người thứ ba cãi :
-Không, hắn xanh, tôi mới trắng.
Vậy mỗi người đó ở trong hạng nào?
 
Câu đó này mình lấy trong 1 cuốn sách thấy cũng hay hay giúp nm luyện lý trí. Xin trích nguyên văn sau :
Bạn tưởng tượng có 2 hạng người mà muốn cho tiện, ta gọi là hạng Trắng và hạng Xanh. Hạng Xanh luôn luôn nói dối; hạng Trắng luôn luôn nói thật.
Ban đêm bạn chèo thuyền ở biển, tiến vào bờ. Bạn thấy lờ mờ 3 bóng người, bạn lớn tiếng hỏi :
-Các ông xanh hay trắng đấy?
Một người trả lời gì đó mà gió bạt đi, bạn nghe không ra. Người thứ nhì bảo :
-Hắn nói rằng hắn trắng, mà đúng là hắn trắng. Tôi cũng trắng như hắn.
Người thứ ba cãi :
-Không, hắn xanh, tôi mới trắng.
Vậy mỗi người đó ở trong hạng nào?
-->Có thêm 1 hạng nữa là nói dối lẫn nói thật! vì có những 3 người...
 
hic! Trả lời mà không thèm suy nghĩ gì cả! Chán....! Một cầu đó hay được in thành sách thế mà....:wall:
 
hic! Trả lời mà không thèm suy nghĩ gì cả! Chán....! Một cầu đó hay được in thành sách thế mà....:wall:

Há há!
Đúng là có hạng người thứ 3 thật!
Người đầu tiên là Trắng
2 người tiếp theo là Xanh
Thằng nghe được là hạng thứ 3, mù màu nên không phân biệt đâu là Trắng, đâu là xanh
Há há
 
Back
Top