M
vn999vn;Cúc Hương ah: Hổng phải cái đệm cũng hổng phải cái gối ngủ đâu (gối ngủ thì ôm chứ sao lại nằm lên, hix)
... đáp án gần chính xác rùi đấy, cố lên....!!!
Vậy là chiếu nằm a`?Chắc đúng rùi:dance2:
vn999vn;Cúc Hương ah: Hổng phải cái đệm cũng hổng phải cái gối ngủ đâu (gối ngủ thì ôm chứ sao lại nằm lên, hix)
... đáp án gần chính xác rùi đấy, cố lên....!!!
Nào chúng mình cùng .. lên xe buýt, nào chúng mình cùng...hoan hô nhé : Hoan hô Bạn Mumly, hoan hô hoan hô... :wave-smilVậy là chiếu nằm a`?Chắc đúng rùi:dance2:
nhaquedideple_rathanhpho Còn vật mà nhaque muốn nói đến thì ko cần người quan sát phải làm thêm 1 động tác nào khác nói:Cái kiểu này sao giống bức tường này làm bằng thủy tinh hay cửa kiếng quá!!!
:friend: Có 2 cái làng, 1 làng toàn người nói thật và 1 làng toàn người nói dối.
Bạn được mời đến dự tiệc ở làng nói thật nhưng bạn chưa biết nó ở đâu cả, trên đường đi tìm làng thì gặp 1 người (anh ta ở 1 trong 2 làng trên), bạn sẽ hỏi đường thế nào để đi đến nơi dự tiệc??? :dance2:
Không phải là cái cần cẩu2/ Con người đã phát minh một thứ giúp nhìn xuyên qua bức tường dày. Phát minh ra cái gì?-->Cái thang!..híc...pótay rùi!!
Hổng phải là chà mà các cụ ngày trước thường dùng đánh chiếu, đâm chiếu chứ ko dùng giặt như bọn mình bi jừ. hì hì:friend:Lúc bẩn chàng đánh chàng đâm-->Chính cái câu này đã làm cho vn999vn phải suy nghĩ...bi giờ đáp án là cái chiếu...giặt chiếu là chà chứ sao lại đánh? lại đâm được nhỉ?...thế thì "lủng" chiếu hết còn gì? hà hà....:alcon:
2/ Con người đã phát minh một thứ giúp nhìn xuyên qua bức tường dày. Phát minh ra cái gì?
Câu trả lời là kính trong suốt đúng không nhỉ.Dày mấy cũng vẫn nhìn xuyên qua đc mà.^_^
Xin hỏi, tôi muốn đến dự tiệc ở làng anh, vậy con đường kia có thể dẫn tôi đến đúng nơi không?
(Đây là thủ thuật phủ định kép)hì..hì.. giống câu đố con đường đến công ty Microsoft hì..hì..
2/ Con người đã phát minh một thứ giúp nhìn xuyên qua bức tường dày. Phát minh ra cái gì?
Câu trả lời là kính trong suốt đúng không nhỉ.Dày mấy cũng vẫn nhìn xuyên qua đc mà.^_^
Đáp án của cúc hương có thể chấp nhận được. Đáp án đúng là: phát minh ra "gạch" trong suốt...cũng thế.hìhì.
Tiếp:
- Tại cuộc thi trung kết sinh viên thanh lịch ban giám khảo đưa ra câu hỏi tình huống: Nếu anh(chị) bị mất 1 chiếc dép thì anh (chị):drummer:sẽ làm gì với chiếc còn lại?
Câu này mình nghe nhiều rồi.Có nhiều đáp án lắm.Mình thích nhất đáp an là để giành chiếc đó, đợi khi nào mất chiếc dép kia thì góp thành 1 cặp, nếu không thì treo lên tường hi hi(Ấn tượng đó chứ?):dance2:- Tại cuộc thi trung kết sinh viên thanh lịch ban giám khảo đưa ra câu hỏi tình huống: Nếu anh(chị) bị mất 1 chiếc dép thì anh (chị):drummer:sẽ làm gì với chiếc còn lại?
Câu này mình nghe nhiều rồi.Có nhiều đáp án lắm.Mình thích nhất đáp an là để giành chiếc đó, đợi khi nào mất chiếc dép kia thì góp thành 1 cặp, nếu không thì treo lên tường hi hi(Ấn tượng đó chứ?):dance2:
Đã mất 1 chiếc rùi mà còn đợi mất nốt chiếc kia thì ....còn đâu nữa(mà treo)???:freddy:
hê hê, coi cũng được...hìhì, bạn có thể giải thích rõ hơn?em sẽ tặng chiếc còn lại cho trường để làm Kế hoạch nhỏ ạ!!
Bạn có biết 1 nơi người ta gọi là thế giới thu nhỏ chưa nhỉ???:inlove:Thế thì cho vn999vn biết luôn là công trình nào đã sử dụng phát minh "gạch trong suốt" này như 1 bức tường ???
-->...cái bàn chân!:dance2:Buồn vì:
Thấy tôi đứng thì anh lại nằm
Tôi mệt tôi nằm anh lại đứng lên
Đến khi tôi hết muốn nằm
Ngồi dậy một lát anh lại nằm là sao
Tôi ghét anh tôi đi cho bõ tức
Anh ngóc đầu nhìn roài lại nằm im
nhưng ko thể ghét anh được mãi
bởi vì anh chính là ...???
Đã mất 1 chiếc rùi mà còn đợi mất nốt chiếc kia thì ....còn đâu nữa(mà treo)???:freddy:
mất 1 chiếc của đôi khác cơ.Chứ đợi mất cái cũ thì lấy đâu đồ trang trí hả bạn. hi hi:mrstraetz
Anh có thể giải thích rõ ý hơn được ko??? :angel:
- Tại cuộc thi trung kết sinh viên thanh lịch ban giám khảo đưa ra câu hỏi tình huống: Nếu anh(chị) bị mất 1 chiếc dép thì anh (chị)sẽ làm gì với chiếc còn lại?