ao2day nói:Đố bác:
1.Con cua tám cẳng hai càng
Bẻ đi một cẳng hỏi bò mấy chân
2.một đôi dắt nhau vào công viên, đang đi nàng bảo chàng:
-Mồng một tháng giêng
Chàng trả lời:
-31 tháng 12
Đố bạn họ đang nói gì vậy??
:deal:hungh123 nói:1. Bò bốn chân
2. Có phải họ đang tìm chỗ nằm không?
- Cô gái hỏi: nằm đâu
- Chàn trai trả lời: nằm đây
Hình như mọi người đã bó tay với câu hỏi: Ai là người ký nhiều nhất rồi thì phải?ao2day nói::deal:đúng roài
tranchan79 nói:Dạ, cảm ơn anh trước.
Hiện giờ em ở Hà Nội nên chưa biết lúc nào có thể off để lai rai với anh được.
Có cơ hội là em thực hiện liền, tưởng gì chứ ăn uống thì em lúc nào cũng :bigok:
Số điện thoại của em: 0983031179
Kế Toán Già Gân nói:Rất mong bạn có dịp vào Sàigòn - Các thành viên trong Nam sẵn sàng đón tiếp bạn. Nếu có vào nhớ phone cho mình - mình sẽ liên lạc admin- các mod cùng các thành viên cùng giao lưu với bác.
Xấu_mẹ_68 nói:Có 5 cái lọ mỗi lọ chứa 5 viên thuốc,
các viên thuốc được sản xuất đều nặng 10 g
nhưng trong 5 lọ trên có 1 lọ chứa 5 viên thuốc mà mỗi viên chỉ nặng 9 g
làm sao chỉ 1 lần cân có thể tìm được cái lọ đặc biệt đó (các viên thuốc hình dáng là giống nhau)
Cách đó người ta gọi làhungh123 nói:Đặt tất cả 5 lọ lên bàn cân sẽ có tổng là 245g (tạm thời không tính trọng lượng bì cho dễ tính)
Cứ từ từ lấy ra khỏi cân từng lọ một, nếu đồng hồ cân chỉ đuôi 5 thì tiếp tục lấy ra, nếu đồng hồ chỉ đuôi 0 thì lọ đang cầm trên tay là lọ chứa 5 viên thuốc 9g.
Các thao tác trên cũng được gọi là cân 1 lần,..
:wall: vỡ đầu tôi mấtXấu_mẹ_68 nói:Có 5 cái lọ mỗi lọ chứa 5 viên thuốc,
các viên thuốc được sản xuất đều nặng 10 g
nhưng trong 5 lọ trên có 1 lọ chứa 5 viên thuốc mà mỗi viên chỉ nặng 9 g
làm sao chỉ 1 lần cân có thể tìm được cái lọ đặc biệt đó (các viên thuốc hình dáng là giống nhau)
phuonghoanglua nói:Làm câu đó thư giãn đi nào!
Tớ có 9 viên bi.
Làm thế nào xếp được thành 10 hàng, mỗi hàng 3 viên được nhỉ?
béSamêmútmôi nói:Có 1 cái chai không có đáy và không có nắp. Bằng cách nào có thể đổ nước đầy chai
Chai không có đáy nhưng có đít(đít chai, làm gì có ai nói là đáy chai đâu?), chai không có nắp không sao, khi đổ nước vào thì cần gì phải có nắp.béSamêmútmôi nói:Có 1 cái chai không có đáy và không có nắp. Bằng cách nào có thể đổ nước đầy chai
có gì đâu nhỉ?sinchikiu nói:Hihihi chào tất cả các bác nhé !!!
cháu mới tham gia lần đầu mà thấy các bác đố vui wá, rất muốn tham gia nhưng khổ nổi câu đố của các bác khó quá nên cháu đành bó tay hihiihihi
Em đố các bác câu này nè : Có một thằng què vừa điếc vừa câm được một thằng mù cõng trên lưng, khi đi tới bờ sông thấy có một cô bé đang tắm. Hỏi thằng què câm không nói được nhưng tại sao thằng mù biết có con gái ở đó.
heheeheee cái này ai cũng biết nhưng em thích đố lại , các bác trả lời cho khéo nhá ehehheee.