Chuyên mục đố vui, trắc nghiệm IQ, dân gian...

Đố mọi người câu này:

Bà Đông đi chợ mua hồng mua hết một đồng hỏi còn bao nhiêu?
 
15.Có 3 bức tranh như sau
bức trang thứ nhất là : vẽ 2 chàng cao bồi mỹ bắn nhau và 1 tên chết.
bức trang thứ 2 là : vẽ 2 tên samurai đấu kiếm với nhau và 1 tên chết.
bức trang thứ 3 là : vẽ 1 người phụ nữ mang thai.

hãy tìm 4 từ thích hợp để nói lên ý nghĩa của 3 bức tranh đó?
mình đố các bạn 4 từ đó là những từ gì?
4 từ đó là: KHÔNG PHẢI CON TAO!
 
Câu đố kỳ này:

Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ xin phép như thế nào?

Giải nhất sẽ là một chầu bia hải sản tại Sài gòn cho ai có câu trả lời hay nhất, sớm nhất.
 
Câu đố kỳ này:

Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ xin phép như thế nào?

Giải nhất sẽ là một chầu bia hải sản tại Sài gòn cho ai có câu trả lời hay nhất, sớm nhất.

Nói rằng anh có một bất ngờ giành cho em rồi lẻn đi.Trong lúc bạn bận vụ kia thì gọi điện bảo điện hoa mang tặng nàng một bó hoa đẹp vào.Thế thì nàng có đợi bạn cả năm đi WC cũng ko sao.he he:mrstraetz
 
Theo em nghĩ cứ nói thẳng ra: Anh muốn đi toilet; bởi vì đó cũng là một nhu cầu không thể thiếu mà :wall:
 
Hay noi voi nguoi ban gai la ban co mot Cau em can duoc giup do va hy vong la se som duoc gioi thieu Cau em do voi nguoi ban gai do....
He he... chau bia hai san nay the nao minh cung duoc uong rui.........
 
Câu đố kỳ này:

Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ xin phép như thế nào?

Giải nhất sẽ là một chầu bia hải sản tại Sài gòn cho ai có câu trả lời hay nhất, sớm nhất.

Thì nói: "chết thật! Bộ trưởng gọi điện mà ở đây k có sóng. Ngồi chờ anh để anh ra xem có sóng có thêm vạch nào không"

Lúc vào thản nhiên:" Tưởng chuyện gì! hóa ra lại chuyện thiếu nước. Anh đã gải quyết ngon rồi"
 
Nói rất văn hoa và có uy lực nhưng vẫn không giấu nàng chuyện mình đi tồ ..
Liệu có ổn không anh hung123
 
Suy nghĩ cả đêm để tìm lời giải đáp hả em?
Suỵt nói nhỏ kẻo thiên hạ nghe hết anh. Thật ra thì... đêm qua, nữa đêm trời mưa to quá làm em bổng giật mình thức giấc và thấy... nhớ anh nhiều nhưng chẳng dám đánh thức anh dậy nên đành lòm còm mò vào WKT để tìm lại bóng dáng anh, tìm lại hơi thở anh, tìm lại giọng nói ngọt ngào đầy sức quyến rũ của anh í mà. :) Lang thang mãi em lại lọt vào Topic này, thấy cũng vui vui, hay hay nên bon chen tí... lại mở film Tình thù muôn kiếp lên xem. Hic, xem xong thấy rùng rợn quá nên lại lọ dọ chui vào WKT đểm tìm hiểu xem có còn cô nào trên này quây quanh anh nữa không để em biết đường mà tránh chứ nếu không lại giống như cảnh trong film Tình thù muôn kiếp thì em toi đời àh. Thế đấy anh ạh!
 
Câu đố kỳ này:

Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ xin phép như thế nào?

Giải nhất sẽ là một chầu bia hải sản tại Sài gòn cho ai có câu trả lời hay nhất, sớm nhất.
Anh Hưng thử cách này xem thế nào anh nhé: Tay chỉ vào hướng Toilet và hỏi nàng rằng: Em có thấy những người kia không em? Họ vào đó làm gì ấy nhỉ? (Ra vẻ đăm chiêu) Để anh vào xem thử thế nào em nhé? Em cứ ngồi đây và đừng đi đâu hết. Đợi anh ra em nhé! Một chút thôi, một chút thôi!. :dance2:
 
Câu đố kỳ này:

Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ xin phép như thế nào?

Giải nhất sẽ là một chầu bia hải sản tại Sài gòn cho ai có câu trả lời hay nhất, sớm nhất.

:dzo: "Em ơi, júp anh việc này nhé? Chỉ cho anh đường đến nhà trắng với, hì hì!"
(Mình ở miền bắc thì sẽ được uống bia jì nhỉ Hungh123??)
 
Sửa lần cuối:
Có ai có chủ đề nào hay ko nhỉ?:dzo:
Câu đó nào vui vui chẳng hạn....
 
Sửa lần cuối:
Người ta qui định là không được mang vật nào dài hơn 12 mét lên chứ có nói là dài hơn 12 mét ngang hay 12 mét tới đâu cà nên ta vẫn mang thanh sắt 12,5 mét của ta lên máy bay một cách bình thường mà không ai nói gì. :dance2:

Hì hì, không đúng roài.Không phải AQ nha chị, mang lên đàng hoàng(chiều ngang, dọc cũng vậy thui).
Còn câu "thằng đổi kẹo kéo" thì chị trả lời đúng rùi đó là thằng Hải.
Suy nghĩ trả lời típ đi chị ha. ^_^
Anh Hung123 có câu hỏi "độc" quá ha....^_^
 
Nói rất văn hoa và có uy lực nhưng vẫn không giấu nàng chuyện mình đi tồ ..
Liệu có ổn không anh hung123

Theo hungh123 thì câu này vẫn ổn nhất:
Xin lỗi em, anh phải ra ngoài giúp "người bạn nhỏ" của anh một chút. "Người bạn" đó anh sẽ giới thiệu với em sau. :bigok:
 
21.Bạn nhận được nhiệm vụ mang một thanh sắt dài 12,5 mét ra nước ngoài để rèn vũ khí. Nhưng trên máy bay, người ta không cho mang vật nào dài hơn 12 mét lên. Bạn dùng cách gì, giữ nguyên vẹn được thanh sắt cả về hình dạng, kích thước mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ?
ĐỌC kỹ nhé!:inlove:
Thử cách này có ổn không nhà quê?:

Sẽ dùng một cái hộp chỉ dài 12m thôi, chiều rộng thì làm sao đủ để cho thanh sắt nằm chéo vào 2 góc trong hộp đó. Chắc là ổn chứ? Vì có nói chiều ngang quy định là bao nhiêu đâu???
OK?
 
Một câu hỏi dành cho mọi người nè:

Chắc mọi người đều nghe đến chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng
Nội dung câu chuyện như sau:
"Chàng hoàng tử mò đến lâu đài cây cối um tùm và phát hiện ra
1 xác chết nữ. Chàng nghé môi hôn thì chợt nàng công chúa sống lại và..."
hỏi: Động cơ nào khiến hoàng tử khôi ngô tuấn tú đẹp trai đó hôn xác chết
 
Một câu hỏi dành cho mọi người nè:

Chắc mọi người đều nghe đến chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng
Nội dung câu chuyện như sau:
"Chàng hoàng tử mò đến lâu đài cây cối um tùm và phát hiện ra
1 xác chết nữ. Chàng nghé môi hôn thì chợt nàng công chúa sống lại và..."
hỏi: Động cơ nào khiến hoàng tử khôi ngô tuấn tú đẹp trai đó hôn xác chết

Tớ chả đọc truyện này bao giờ.
Nhưng theo suy luận, nếu Hoàng Tử giống A2D thì rất có thể anh ta hôn xác chết vì trong rừng không còn cô gái nào khác.
 
Suỵt nói nhỏ kẻo thiên hạ nghe hết anh. Thật ra thì... đêm qua, nữa đêm trời mưa to quá làm em bổng giật mình thức giấc và thấy... nhớ anh nhiều nhưng chẳng dám đánh thức anh dậy nên đành lòm còm mò vào WKT để tìm lại bóng dáng anh, tìm lại hơi thở anh, tìm lại giọng nói ngọt ngào đầy sức quyến rũ của anh í mà. :) Lang thang mãi em lại lọt vào Topic này, thấy cũng vui vui, hay hay nên bon chen tí... lại mở film Tình thù muôn kiếp lên xem. Hic, xem xong thấy rùng rợn quá nên lại lọ dọ chui vào WKT đểm tìm hiểu xem có còn cô nào trên này quây quanh anh nữa không để em biết đường mà tránh chứ nếu không lại giống như cảnh trong film Tình thù muôn kiếp thì em toi đời àh. Thế đấy anh ạh!

Chết thật, mọi người đang cần đưa ra giải pháp kiếm cớ đi ... tè hợp lý nhất mà Let lại đưa ra lý do dài thế? đang "buồn" mà phải nói dài thế này chắc chịu không nổi quá Let ui.
 
Thử cách này có ổn không nhà quê?:

Sẽ dùng một cái hộp chỉ dài 12m thôi, chiều rộng thì làm sao đủ để cho thanh sắt nằm chéo vào 2 góc trong hộp đó. Chắc là ổn chứ? Vì có nói chiều ngang quy định là bao nhiêu đâu???
OK?

Đáp án đúng roài đó!
 
Back
Top