Chuyên mục đố vui, trắc nghiệm IQ, dân gian...

Search được mí câu đố....

1) Họ em cùng với họ người
Tên em cùng loải ở chốn biển sâu
Ðường ray thanh sắt nhịp cầu
Có em gắn bó với nhau không rời

2) Lạy trời cho chủ (chúa) tôi giầu
Để tôi hút mỡ, ăn dầu quanh năm
Lạy trời cho chủ (chúa) tôi sang
Để tôi mắc võng nghênh ngang giữa nhà.

3) Hai bên hai má giữa một khe
Làng nước chưa ra đè giục mãi
Làng nước ra rồi, lại nín khe

4) Chịu tay bóc lột của người
Thân tàn gầy guộc không lời thở than
Suốt năm cuộc sống điêu tàn
Sinh ra môt lũ con ngoan nối dòng

5) Của mình mình chẳng hay dùng
Người ta cẩn trọng, nằm lòng nhớ kêu.

Ngồi buồn search câu trả lời vậy
1. Đinh ốc
2. Gián và nhện
3. Cái mõ
4. Cuốn lịch
5. Cái tên
 
Ngồi buồn search câu trả lời vậy
1. Đinh ốc
2. Gián và nhện
3. Cái mõ
4. Cuốn lịch
5. Cái tên
Uh search đúng rồi đấy! Nhưng có suy nghĩ gì từ câu trả lời 1 - 5 không? Theo thứ tự... và kể 1 câu chuyện hay hay nghe xem nào?
 
Trong ngôi nhà cũ kỹ đó, trên tấm vách rách nát có 1 cái đinh ốc được đính vào, để làm gì à?tác dụng của nó là treo 1 cuốn lịch mà hàng ngày chủ nhân của nó mỏi mòn bóc từng tờ một. Chiếc bàn thờ cũ kỹ, hộc bàn tối đen, đầy những gián và nhện...và 1 cái mõ, ngày nào cũng vang lên những tiếng lóc cóc, lóc cóc...Bà lão già nua, thân hình gầy guộc, đầu tóc bạc trắng và đôi mắt đã không còn nhìn thấy....Vừa gõ mõ, miệng bà vừa lẩm bẩm những câu gì đấy, nghe thoáng qua, giống như bà đang cầu siêu cho 1 ai đó, một cái tên lúc nào cũng được lặp đi lặp lại trên môi...Hàng ngày bà vẫn như thế, bà đang cầu nguyện, cầu nguyện cho hắn, vong hồn cậu con trai của bà được siêu thoát...mong làm giảm đi được phần nào tội lỗi mà hắn đã gây ra....
 
Sửa lần cuối:
Trong ngôi nhà cũ kỹ đó, trên tấm vách rách nát có 1 cái đinh ốc được đính vào, để làm gì à?tác dụng của nó là treo 1 cuốn lịch mà hàng ngày chủ nhân của nó mỏi mòn bóc từng tờ một. Chiếc bàn thờ cũ kỹ, hộc bàn tối đen, đầy những gián và nhện...và 1 cái mõ, ngày nào cũng vang lên những tiếng lóc cóc, lóc cóc...Bà lão già nua, thân hình gầy guộc, đầu tóc bạc trắng và đôi mắt đã không còn nhìn thấy....Vừa gõ mõ, miệng bà vừa lẩm bẩm những câu gì đấy, nghe thoáng qua, giống như bà đang cầu siêu cho 1 ai đó, một cái tên lúc nào cũng được lặp đi lặp lại trên môi...Hàng ngày bà vẫn như thế, bà đang cầu nguyện, cầu nguyện cho hắn, vong hồn cậu con trai của bà được siêu thoát...mong làm giảm đi được phần nào tội lỗi mà hắn đã gây ra....
Chị Let==>>vn999vn dịch khá hay...có khi hay hơn đáp án chị roài...chị công bố đáp án đi.
 
Trong ngôi nhà cũ kỹ đó, trên tấm vách rách nát có 1 cái đinh ốc được đính vào, để làm gì à?tác dụng của nó là treo 1 cuốn lịch mà hàng ngày chủ nhân của nó mỏi mòn bóc từng tờ một. Chiếc bàn thờ cũ kỹ, hộc bàn tối đen, đầy những gián và nhện...và 1 cái mõ, ngày nào cũng vang lên những tiếng lóc cóc, lóc cóc...Bà lão già nua, thân hình gầy guộc, đầu tóc bạc trắng và đôi mắt đã không còn nhìn thấy....Vừa gõ mõ, miệng bà vừa lẩm bẩm những câu gì đấy, nghe thoáng qua, giống như bà đang cầu siêu cho 1 ai đó, một cái tên lúc nào cũng được lặp đi lặp lại trên môi...Hàng ngày bà vẫn như thế, bà đang cầu nguyện, cầu nguyện cho hắn, vong hồn cậu con trai của bà được siêu thoát...mong làm giảm đi được phần nào tội lỗi mà hắn đã gây ra....
Ơ không ngờ vn99vn có khiếu kể chuyện nhỉ! Cả nhà cho vn999vn 1 tràng pháo tay nào nào! :cool2:
:dzo:
 
1.Quả gì béo tròn mặc áo vàng tươi
Ngày xưa từng có con người ở trong.

2.Một mẹ sinh được vạn con
Rạng ngày chết hết chỉ còn mình cha
Mặt mẹ như hương như hoa
Mặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn là gì

3.chặt đuôi nó nổ đùng đùng
chặt đầu nó ở trên cành cây cao
ghép đuôi, ghép cả đầu vào
lênh đênh mặt nước chẳng bao giờ chìm. là gì

4. cái gì mà bằng cái vung , vùng suống ao đào không thấy tìm không ra thế hả bạn
5.Cái gì mà tay phải cầm được còn tay trái thì không?
 
Sửa lần cuối:
1.Quả gì béo tròn mặc áo vàng tươi
Ngày xưa từng có con người ở trong.-->Quả THỊ à?
 
ok! Đúng roài!
 
Câu 1: Cái gì thon thon, dài dài, phía đầu nhỏ hơn phía đuôi, khi không dùng có thể uớt hoặc khô, khi dùng thì uớt? -->Cái dù

Câu 2: Một con hổ bị xích vào gốc cây bằng dây thừng dài 24m. Có 1 bụi cỏ cách gốc cây “24m + 24cm”, đố bạn con hổ phải làm sao để ăn được bụi cỏ. (Lưu ý: Xung quanh nó không có “anh em bạn bè” gì hết, và đó là một con hổ bình thường như bao con hổ khác). -->Chẳng biết là xích đầu hay xích chân?...nếu xích đầu con hổ đó vẫn ăn được bình thường vì đầu của hổ chắc chắn là dài hơn 24cm rồi, còn nếu xích chân thì lại càng thoải mái hơn!

Chắc Hổ này đang.....ăn chay để tìm.....tình duyên đây!...hà hà....
 
5.Cái gì mà tay phải cầm được còn tay trái thì không?-->Tay trái!
 
4. cái gì mà bằng cái vung , vùng suống ao đào không thấy tìm không ra thế hả bạn- > Mặt trăng ....
 
ok! Đúng roài...
 
12.Một mẹ sinh được vạn con
Rạng ngày chết hết chỉ còn mình cha
Mặt mẹ như hương như hoa
Mặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn là gì

3.chặt đuôi nó nổ đùng đùng
chặt đầu nó ở trên cành cây cao
ghép đuôi, ghép cả đầu vào
lênh đênh mặt nước chẳng bao giờ chìm. là gì
2. Mặt trăng
Ban đêm trăng sáng thì co khối ngôi sao xuất hiện xung quanh, sáng ra... đố ai có can mặt trời!

3. Chữ NỔI.
Bỏ đuôi nó NỔ đùng đùng
Chặt đầu trái ỔI trên cành cây cao
Ghép đuôi, ghép cả đầu vào
NỔI trên mặt nước chẳng bao giờ chìm.

Bravo! Let giỏi quá! hê hê!
 
hic! potay.com đoán nhanh zậy.... Chẳng thèm đố nữa....
 
Thì tìm câu nào lạ lạ, khó khó mà đố. Mấy câu này... thuộc nằm lòng rồi bảo sao... type không nhanh cho được. Hí hí mà đây thuộc lọai type bàn phím hơi bị siêu đấy! hí hí
 
1/ Con Gì Có 3 Cái đầu 4 Cái Chân

2/ Con Kiến Nó Cổng Con Bò Wa Cái Cầu được Ko?
 
1/ Con Gì Có 3 Cái đầu 4 Cái Chân

2/ Con Kiến Nó Cổng Con Bò Wa Cái Cầu được Ko?
Hehe còn câu nào khó hơn nữa không?

1. H có bao giờ xem múa lân chưa nhỉ? Nếu rồi thì chắc biết khi múa Lân thì cần bao nhiêu người để múa. Hí hí vậy thì đáp án là... Con Lân.

2. Câu này... nếu cứ chăm chăm vào con Bò thì sẽ... không có câu trả lời nhưng nếu đọc chầm chậm là... con kiến nó cõng con... bò qua cầu được không? Dĩ nhiên là được rồi! con nó mà nó cõng không qua thì nó cõng con gì qua nữa.
 
hic......ic......
 
Hí hí thôi! nhường sân chơi lại cho người khác! he he
 
Cá không bơi là cá gì vậy ?
 
Back
Top