Đôi khi những người bạn làm mình buồn

  • Thread starter haw
  • Ngày gửi
H

haw

Guest
24/1/08
68
0
0
wherever
Đôi khi như vậy, nhưng điều tuyệt vời của tình bạn chính ở chỗ, nó cứ tồn tại tự nhiên như vốn có, mặc cho bao nhiêu biến cố.
Hôm đó về, mình buồn biết bao nhiêu, muốn nói ra với ai đó, nhưng lại thôi, muốn nhắn tin cho bạn ấy để nói rõ nỗi buồn của mình, lại thôi; muốn chat với ai đó trên mạng, nhưng sợ làm họ buồn lây, lại thôi. Cuối cùng mình mới nghĩ ra một nơi có thể nói ra nỗi lòng của mình với những người có điểm chung gì đó với mình: webketoan.:007:
Hôm nay, mình hết buồn rồi, chẳng hề giận gì, lại thấy vẫn quý bạn, những người bạn của tuổi thơ vẫn đáng yêu, mình nghĩ ko nên để cái bài viết xả stress hôm trước nữa, nó thật ko nên hiện hữu nữa, nó khiến mình áy náy, may mà mình chưa làm bạn buồn theo, hôm nào gặp lại, mình sẽ làm cho bạn ấy cảm thấy mình vẫn yêu quý bạn ấy bao nhiêu. Mình hiểu nỗi buồn của bạn mà, H ơi, mình càng thân hơn nhé!:029:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều