Những bài viết không dấu

  • Thread starter ISKATA
  • Ngày gửi
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Chào các bạn ! Thời gian qua, có nhiều bạn viết bài không có dấu, nên rất đó đọc, có khi đọc, nghĩ mãi không hiểu, vì vậy ISKATA tạo topic này, bạn nào muốn viết bài không dấu thì vào đây viết, còn các chủ đề nghiệp vụ, thì nên viết có dấu, các bạn nhé!

Mở đầu, ISKATA ghi lại 1 bài viết sưu tầm trên trang webban.com , mời các bạn đọc:

Hồi đất nước vừa thống nhất, các đạo giáo bàn chuyện thống nhất xây dựng tinh thần đẹp đời đẹp đạo.
Sự việc thống nhất sẽ công bố trong dịp lể Phật Đản năm đó .

Các đạo giáo soạn thảo diễn văn, nội dung như sau:

party.gif

Kính thưa Bổn Đạo !
Hôm nay là ngày Phật đản. Tất cả chúng ta ở đây, ai cũng có đạo.
Kính thưa Bổn Đạo !
Đạo nào cũng là đạo
Đạo Phật cũng là Đạo
Đạo Công giáo cũng là Đạo
Đạo Cư Sĩ cũng là Đạo
Đạo BàLaMôn cũng là Đạo
Đạo Cơ Đốc cũng là Đạo
Đạo Cao Đài cũng là Đạo

Nhưng do đánh máy không có dấu, nên văn bản như sau:

Kinh thua Bon Dao !
Hom nay là ngay Phat dan. Tat ca chung ta o day, ai cung co dao.

Kinh thua Bon Dao !
Dao nao cung la dao

Dao Phat cung la Dao
Dao Cong giao cung la Dao
Dao Cu Si cung la Dao
Dao BaLaMon cung la Dao
Dao Co Doc cung la Dao
Dao Cao Dai cung la Dao

Người được chọn làm phát thanh viên kiêm MC là một người bị ảnh hưởng tâm lý chiến tranh, trong đầu luôn bị ám ảnh bời súng đạn, dao mác, nên anh ta đọc :

sifone.gif
Kính thưa Bốn dao !

Hôm nay là ngày Phát đạn. Tất cả chúng ta ở đây, ai cũng có dao.

Kính thưa Bốn dao !
Dao nào cũng là dao

Dao Phát cũng là dao
Dao cong cũng là dao ( anh ta nghĩ Sư thấy viết dư chữ giao)
Dao Cũ sì cũng là dao
Dao Ba Lá Mòn cũng là Dao
Dao Có độc cũng là dao

Câu cuối, còn 1 dao nữa, thấy dao này kỳ quá, sau khi lấy giọng, anh ta cũng ráng đọc, nhưng cố tình sót 1 từ

Dao Cạo . . .cũng là Dao



VÌ VẬY CHÚNG TA PHẢI VIẾT BÀI CÓ DẤU !
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Mình cũng xin góp một chuyện không dấu :009: :020::030:

Hai người thầm yêu nhau đã rất lâu, nhưng không dám tỏ tình với người mình yêu.
Vào một đêm mưa rỉ rả, họ nằm trong nhà, nghe tiếng mưa bên ngoài mà nghe nhớ người yêu như thắt ruột. Họ cầm điện thoại của mình lên và quyết định sẽ nói lời tỏ tình với người yêu ngay. Nếu bây giờ mà gặp nhau, họ sẽ ôm chặt lấy nhau và nói ngàn lời yêu cũng chưa hết tình cảm của họ.
Rồi thì cái nhút nhát e thẹn đã làm họ khựng lại.
Cuối cùng nàng đã không kiềm chế được tình cảm của mình, nàng gửi tin nhắn cho chàng với những dòng yêu thương:
- " Anh oi, em yeu anh, em rat yeu anh"
- " Anh cung vay, rat rat yeu"
Người nàng như sắp vỡ ra vì hạnh phúc. Nàng muốn họ mãi mãi là của nhau, nhân lúc này nàng muốn chàng trả lời ngay điều mà nàng đã từng ấp ủ.
- " Anh yeu, em yeu anh vay anh co cuoi em khong? " ( anh có cưới em không )
Biết nàng rất thầm kín và nhút nhát trong chuyện tỏ tình, chàng đọc là " anh có cười em không". Chàng vội trả lời ngay
- "Khong, anh yeu em, va anh khong co cuoi em dau"
Như ngàn gáo nước đá tạt vào mặt trong đêm mưa mằm một mình nhớ người mình yêu. Nàng oà lên như chưa bao giờ được khóc......

(st)
 

Xem nhiều