Vài cảm nhận về một số sinh viên kế toán hiện nay

  • Thread starter haw
  • Ngày gửi
H

haw

Guest
24/1/08
68
0
0
wherever


Mình ko dám nhận là người hơn các bạn, nhưng khi xem các topic hay các bài lẻ tẻ như: xin đề cương chi tiết, xin địa chỉ trang web có sẵn luận văn,...ect, mình rất bức xúc và không thể không có vài lời.:027:
Trước hết, các bạn thấy đấy, rất ít bậc tiền bối trong forum trả lời câu hỏi này cho các bạn.
Vấn đề là ở chỗ, các bạn( một số) chưa nhận thức rõ mục đích và ý nghĩa của việc thực tập và làm báo cáo. Đây là sản phẩm đầu tiên của các bạn sau 4 năm cắp sách bút đến trường đấy, là cái đầu tiên các bạn làm được mà không có thầy cô đứng sau mình ( tuy nhiên ai cũng vẫn có thầy cô hướng dẫn đấy thôi). Liệu các bạn sẽ ra đời và lấy được tiền của thiên hạ thế nào đây với cái tư tưởng ỷ lại dựa dẫm vào người khác như thế?:023:
Một sinh viên sắp tốt nghiệp thì tổ chức hoàn thành một bản báo cáo có gì khó đâu:
- Phần lý luận chung thì là kiến thức cũ đã học, cần tổng hợp một chút là ok
- Phần thực tế thì yêu cầu một chút thực tế thâm nhập doanh nghiệp, cần chịu khó thích nghi với môi trường khác trường học và tập làm người lớn trong giao tiếp...để có được cái mình cần.
-Chịu khó đánh máy một chút, vừa nâng cao tốc độ 10 ngón, W,Ex, vừa ôn lại kiến thức,.
Các bạn cứ kêu ca về giáo dục Việt Nam, nhưng chính các bạn đang tạo ra nó đấy thôi. Khi còn đi học thì quay cóp từ đầu đến cuối, đến cái bài test cuối cùng để chứng minh kiến thức lĩnh hội được và năng lực của mình thì cũng muốn cope -->paste luôn, cũng chẳng muốn nghĩ xem nó cần tổ chức như thế nào? giải quyết như thế nào? Vậy thì khi đi làm, các bạn sẽ đóng góp ý tưởng như thế nào? sẽ giải quyết nhiệm vụ được giao như thế nào một cách độc lập đây? Đáng buồn trong số đó có không ít sinh viên kế toán, người được học " trung thực, logic, cẩn trọng, tỉ mỉ...." đầu tiên?
Mình còn nhớ, khi còn đi học, mình đã ngồi chứng minh và học từng công thức tài chính, kế toán. Kiến thức là vô biên, nhưng những yêu cầu cơ bản thì đâu có challenge chúng ta quá đâu.Tuy đã tốt nghiệp và không làm kế toán một thời gian, kiến thức của mình vẫn còn rất cơ bản và tự tin. Lớp kế toán của mình có hơn 70 người mà chỉ có mình và một bạn nữa không bao giờ quay cóp bất cứ một môn nào suốt 4 năm, tỉ lệ đó có đáng buồn ko với những kế toán tương lai?:018:
Mình rất sợ gặp những người như vậy ngoài đời khi họ phủ lên người mình lớp vỏ bọc ngụy trang bóng loáng, tuy nhiên xã hội mà, điều duy nhất mình có thể làm là thích ứng với nó. Mặc dù mình phải thích nghi với nó, nhưng hãy xây dựng và giữ cho mình một sỗ nguyên tắc riêng.
Các bạn có nhớ những câu:
“…Họ truyền ngọn lửa qua hòn than con cúi
…..Họ truyền cho con mình giọng nói…”
Các bạn là những cơ số của dãy cấp số nhân cho một dân tộc Việt Nam tiến bộ.:boldred:
Sorry nếu mình làm các bạn buồn ngủ hay buồn cười...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

ducanh161087

Guest
18/1/08
41
0
0
36
my duc
em thay bai nay cua bac rat hay.em sap di thuc tap roi khi ma doc dc bai nay cua bac em moi thay tham thia bac a cam on bac da cho em loi khuyen bo ich.thanks.may tren mang ko co dau cac bac thong cam ha hiiiiiiiiiiiiiii
 
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
vài lời góp ý !!!

Mình cũng bức xúc vấn đề này lắm, một số bạn chẳng chịu đầu tư suy nghĩ mà cứ hở 1 chút là giúp thế này thế kia,:017: mà những điều ấy không khó khi ngay trên ghế nhà trường bạn có thể trực tiếp hỏi chính giáo viên dạy mình và 1 số bạn hoc kha khá khác. Giáo viên chẳng bao giờ từ chối những sinh viên ham hoc hỏi cả , mà họ còn nhiệt tình giúp bạn giải đáp nữa. :talk:
Lúc còn đi học có những vấn đề khúc mắc mình thường hỏi giáo viên dạy mình và trở thành sinh viên quen thuộc lun, cô giáo còn cho mình Sdt và địa chỉ nhà để có gì thì liên lạc nữa. hì hì. :ladiesman
Đừng bao giờ dấu dốt và ngại hỏi các bạn sinh viên nhé, khi trực tiếp hỏi thì bài của bạn sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Chúc các đồng nghiệp tương lai gặt hái thành công !!!
 
L

lake

Guest
21/3/08
13
0
0
WWW.


Mình ko dám nhận là người hơn các bạn, nhưng khi xem các topic hay các bài lẻ tẻ như: xin đề cương chi tiết, xin địa chỉ trang web có sẵn luận văn,...ect, mình rất bức xúc và không thể không có vài lời.:027:
Trước hết, các bạn thấy đấy, rất ít bậc tiền bối trong forum trả lời câu hỏi này cho các bạn.
Vấn đề là ở chỗ, các bạn( một số) chưa nhận thức rõ mục đích và ý nghĩa của việc thực tập và làm báo cáo. Đây là sản phẩm đầu tiên của các bạn sau 4 năm cắp sách bút đến trường đấy, là cái đầu tiên các bạn làm được mà không có thầy cô đứng sau mình ( tuy nhiên ai cũng vẫn có thầy cô hướng dẫn đấy thôi). Liệu các bạn sẽ ra đời và lấy được tiền của thiên hạ thế nào đây với cái tư tưởng ỷ lại dựa dẫm vào người khác như thế?:023:
Một sinh viên sắp tốt nghiệp thì tổ chức hoàn thành một bản báo cáo có gì khó đâu:
- Phần lý luận chung thì là kiến thức cũ đã học, cần tổng hợp một chút là ok
- Phần thực tế thì yêu cầu một chút thực tế thâm nhập doanh nghiệp, cần chịu khó thích nghi với môi trường khác trường học và tập làm người lớn trong giao tiếp...để có được cái mình cần.
-Chịu khó đánh máy một chút, vừa nâng cao tốc độ 10 ngón, W,Ex, vừa ôn lại kiến thức,.
Các bạn cứ kêu ca về giáo dục Việt Nam, nhưng chính các bạn đang tạo ra nó đấy thôi. Khi còn đi học thì quay cóp từ đầu đến cuối, đến cái bài test cuối cùng để chứng minh kiến thức lĩnh hội được và năng lực của mình thì cũng muốn cope -->paste luôn, cũng chẳng muốn nghĩ xem nó cần tổ chức như thế nào? giải quyết như thế nào? Vậy thì khi đi làm, các bạn sẽ đóng góp ý tưởng như thế nào? sẽ giải quyết nhiệm vụ được giao như thế nào một cách độc lập đây? Đáng buồn trong số đó có không ít sinh viên kế toán, người được học " trung thực, logic, cẩn trọng, tỉ mỉ...." đầu tiên?
Mình còn nhớ, khi còn đi học, mình đã ngồi chứng minh và học từng công thức tài chính, kế toán. Kiến thức là vô biên, nhưng những yêu cầu cơ bản thì đâu có challenge chúng ta quá đâu.Tuy đã tốt nghiệp và không làm kế toán một thời gian, kiến thức của mình vẫn còn rất cơ bản và tự tin. Lớp kế toán của mình có hơn 70 người mà chỉ có mình và một bạn nữa không bao giờ quay cóp bất cứ một môn nào suốt 4 năm, tỉ lệ đó có đáng buồn ko với những kế toán tương lai?:018:
Mình rất sợ gặp những người như vậy ngoài đời khi họ phủ lên người mình lớp vỏ bọc ngụy trang bóng loáng, tuy nhiên xã hội mà, điều duy nhất mình có thể làm là thích ứng với nó. Mặc dù mình phải thích nghi với nó, nhưng hãy xây dựng và giữ cho mình một sỗ nguyên tắc riêng.
Các bạn có nhớ những câu:
“…Họ truyền ngọn lửa qua hòn than con cúi
…..Họ truyền cho con mình giọng nói…”
Các bạn là những cơ số của dãy cấp số nhân cho một dân tộc Việt Nam tiến bộ.:boldred:
Sorry nếu mình làm các bạn buồn ngủ hay buồn cười...
Bác Haw có làm về luật, nhà báo hay chính khách, giáo dục ko đấy? (ngòi bút sắc nhọn), hôm nào cho em diện kiến cái!:biggrin:
Hóa ra đây là hiện tượng phổ biến. Ngày xưa ở lớp em cũng bói mãi mới được vài bác học thực sự, ko gian lận. Lúc học thì cả lớp, cả khóa cho họ là Khốt-ta-vít, bảo họ là "sư cụ", nhưng khi ra trường thì mới nháo nhào mượn vở của các bác ý về ôn luyện; ra trường rồi lại phải ngồi học lại mấy mớ bản chất với cơ sở để đi phỏng vấn gỡ cho đỡ ngượng vì đã mang tiếng trong trời đất là dân Kế. Thằng bạn em, nhà xin cho vào Seabank hẳn hoi, thằng cha phỏng vấn nó dù là chân trong của nhà nó vẫn chê: dốt quá, về ôn lại đi 3 tháng nữa anh phỏng vấn lại, đếm tiền thì cũng phải xóa mù chứ!:banana:. Thế là nó bắt em đèo đến nhà bác Khốt ngày xưa mượn vở. Công nhận, vở sạch đẹp, trình bày ngắn gọn xúc tích, khoa học, thế ko giỏi ko chắc làm sao nổi! Có chỗ hiểu, nó gọi điện hỏi thì đc bác ấy trả lời đích xác luôn ko cần suy nghĩ. Em mới thấy tiếc thời đó sao mình ko nhìn xa như họ nhỉ!:boldred:
 
P

petpetpet

Guest
16/2/08
1
0
0
DANANG
Ban men...!
Day la tinh trang chung hien nay day...nhin vao 1 lop hoc duoc may nguoi that su la hoc cho ra ngo ra khoai dau...den lhi ra truong roi thi cai gi cung lan lon beo nheo ko dau vao dau ca vi cai gi cung chi la mang mang thoi....chuoi vay day...di hoc thi ko hoc con khi ra truong thi hoi tiec ..cu lan quan nhu vay day...dua nao khon tu lo cho ban than thoi ....THAN....minh cung la sinh vien dang ngoi trong ghe nha truong thui..
 
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
viết bài không có dấu!!!!

Ban men...!
Day la tinh trang chung hien nay day...nhin vao 1 lop hoc duoc may nguoi that su la hoc cho ra ngo ra khoai dau...den lhi ra truong roi thi cai gi cung lan lon beo nheo ko dau vao dau ca vi cai gi cung chi la mang mang thoi....chuoi vay day...di hoc thi ko hoc con khi ra truong thi hoi tiec ..cu lan quan nhu vay day...dua nao khon tu lo cho ban than thoi ....THAN....minh cung la sinh vien dang ngoi trong ghe nha truong thui..

Bài viết phạm quy, chú ý lần sau khi post bài phải viết có dấu, nhìn bài không có dấu thì chẳng ai mún đọc. vấn đề này nhắc hoài mà các bạn vẫn không để ý gì hết.
 
X

xungdanhanhhung

Guest
6/2/05
268
2
0
Hanoi
Bạn haw nói thì đúng rồi, nhưng mình nhớ ngày trước đi thực tập là cả một vấn đề. Người ta cứ nghĩ là mình trộm gì của họ nên có được thực tập gì đâu, thế là cũng ngậm ngùi làm kẻ đạo văn. Có khó nó bó cái khôn là vậy.

Không biết haw học trường nào mà quay cóp kinh thế. Chứ trường mình dân kế toán ít quay bài nói chung là chăm chỉ lắm. Mặc dù thế, mình vẫn phải nói rằng giáo dục của mình có vấn đề. Haw có thể không nói nhưng hàng ngàn người nói, chắc chắn là phải có cái đúng. Bạn có thấy ai quanh năm chả học bài thi cử vẫn xong, vẫn ra trường bình thường không? Nhiều đúng không. Đầu vào thì khó đầu ra thì dễ như có người đuổi sau lưng. Nhân chi sơ tính bản ác, sinh ra ai chả thích ngồi chơi mà điểm vẫn cao. Vậy phải làm sao để họ ngồi chơi là out luôn.

Tất nhiên là mình vẫn hiểu Haw nói đúng vì chỉ có khi nào ra trường đi làm mới thấy tầm quan trọng của kiến thức nền tảng (nhất là đối với nghề kế toán). Haw nói rất đúng đấy, các bạn sinh viên cố lên nhé!
 
N

nguyen nhu lan

Guest
26/12/07
22
0
0
tphcm
EM cũng đang chuẩn bị đi thực tập nghe chị HAW nói vậy giúp cho em nghic mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Em nghĩ có nhiều bạn xin đề cương hay luận văn có thể cho các bạn tham khảo thêm(cũng có nhiều bạn xin để...) thôi mà thôi vì chưa tự tin để làm. Trường em học cũng không có vụ quay bài vì giám thị coi rất kĩ nếu có cũng chỉ 2/100 thôi. Chị nói rất đúng để hoàn thành 1 bài báo cáo thì không dù nghĩ em cũng chỉ là sv hơi khá thôi em cũng thấy vậy nhưng em cũng như các bạn dân kế muốn sau khi thực tập mình có cái gì đó trong đầu và tự tin sau khi ra trường chứ không phải là một bản báo cáo trên giấy. Nhân đây em cũng mong những anh(chị) nào đang làm có kế toán mà có sv thực tập hãy giúp đỡ chúng em tiếp cận với thực tế đừng bực mình và tỏ vẻ không hài lòng khi tụi em ngu ngơ. Thay mặc các bạn sv rất mong được sự giúp đỡ của các bậc tiền bối. thank everyone very much
 
X

xungdanhanhhung

Guest
6/2/05
268
2
0
Hanoi
Hôm qua đi làm về qua trường Bách Khoan mình thấy giảng đường đông nghịt người cùng với mỗi một thầy giáo và một viên phấn. Mình nghĩ đến topic này. Học sinh Việt Nam chắc chắn là rất chăm chỉ khi họ có một đích đến rõ ràng.

Suốt cả thời sinh viên, chỉ có 2 môn học mà thầy cô khiến mình không học cũng phải học và kết quả thực sự là rất đáng khích lệ. Đó là môn của cô Thủy và cô Phương ở Khoa Kế toán, NEU. Cô Phương dạy môn kế toán quản trị, ngoài việc dạy dễ hiểu cô còn có biện pháp là thường xuyên gọi học sinh lên bảng làm bài tập, làm tốt thì điểm cuối kỳ sẽ được cộng và được điểm cao ngay cả khi bài thi làm không tốt. Còn không lên bảng thì cao nhất chỉ có 8. Nói ra thì đơn giản vậy thôi nhưng đứa nào cũng ra sức học. Tớ nghĩ giá mà thầy cô nào cũng thế thì chắc chắn là học sinh sẽ học tốt thôi.

Nhưng lại có 2 môn học tớ thực sự không phục cách người ta chọn. Tớ nhớ là cả năm chả đụng đến sách, ôn thi 3 ngày mỗi môn mà tớ là đuợc 9 và 10. Hỏi thế thì ai học cả năm làm gì cho khổ.

À, cơ quan tớ hay tuyển sinh viên thực tập đấy. Bạn nào thích thử liên hệ xem www.abs.vn nhé. Tớ không đảm bảo là sẽ đựơc nhận đâu nhưng hầu như phòng nào cũng có sinh viên thực tập (lại còn đựơc 1tr/tháng nữa nếu bạn đến đầy đủ). Hi vọng là được gặp các bạn trong phòng tớ.
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Hồi đó, lâu rồi nhóm chúng tôi gồm 3 người, về thực tập tại 1 doanh nghiệp ở Đà Nẵng ( công ty Xây dựng Dân dụng và công nghiệp). Chúng tôi được các anh chị tạo điều kiện tiếp cận thức tế, được hỏi mượn tất cả các chứng từ, báo cáo, và còn được tham dự họp phòng kế toán vào chiều thứ 6 hàng tuần.
Đến ngày làm báo cáo, chúng tôi xin nghỉ đến cty để làm báo cáo. Anh Kế toán trưởng hỏi đã có báo cáo mẫu chưa. Tôi thay mặt nói không có báo cáo mẫu. Anh Kế toán trưởng khuyên chúng tôi về trường xin 1 mẫu báo cáo của các khoá trước về dựa vào đó làm theo, nhưng chúng tôi bàn bạc nhất định thực tập rồi, cứ học hỏi gì được cứ báo cáo.
Vậy là chúng tôi miệt mài ngồi viết (viết tay các bạn nhé) cho đến khi viết xong ( không phải như bây giờ: đáng máy, in, thấy cô xem, sửa, lại in hoàn chỉnh.
Anh Kế toán trưởng ngạc nhiên khi chúng tôi nộp báo cáo mà không có báo cáo mẫu.
Báo cáo chúng tôi được các thầy cô trường kế toán 3 kiểm tra và được đánh giá điểm rất cao.

Các bạn hãy nỗ lực trong việc thực tập và làm báo cáo. Như vậy sẽ giúp bạn rất nhiều sau khi ra trường.

Các bạn phải cố gắng để có thể tự tin khi đi xin việc, phỏng vấn sẽ có nội dung sau:
- Người phỏng vấn : Bạn đã có kinh nghiệp nghề nghiệp chưa? ( câu này thường có lắm)
- Người được phỏng vấn ( bạn) : Dạ, tôi có kinh nghiệm. đó là 3 tháng thực tập tại cty .....Ở đó tôi học hỏi được rất nhiều cả về nghiệp vụ, văn hoá công sở và tin rằng sẽ làm được việc khi được tuyển dụng.
 
S

singlestar2610

Guest
22/3/08
2
0
0
gia lai
em cũng là sinh viên năm cuối ngành kế toán, cũng đang đi thực tập nên em đồng ý 2 tay voi lời của anh haw, nhat là qua cuộc thi test năng lực kế toán của VBP vừa qua em nhận thấy kiến thức của kế toán không đơn thuần là kiến thức chuyên ngành như kế toán tài chính, kế toán quản trị không mà cần đủ kiến thức của các ngành khác như quản trị, xuất nhập khẩu nhất là thanh toán quốc tế, phân tích hoạt động kinh doanh..., nói chung là tất cả các môn được học ở trường đều rất cần thiết, vì họ yêu cầu ở kế toán một kiến thức rất tổng quát, do vậy các bạn sinh viên chúng mình phải học từ lời giảng trực tiếp của thầy cô để có ít nhiều phần kiến thức thực tế, em nghĩ học để hiểu chứ không phải học để thi không, do đó em hy vọng sẽ được tiếp thu những kiến thức thực tế của các anh chị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn mọi người trước nha!
 
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
Nếu bạn sinh viên nào cũng hiểu và có tinh thần hoc tập như em thì chắc chắn web nhà mình sẽ ngày một phong phú hơn, chúc em thật nhìu may mắn và thành công!!!
Thân mến!:lily::lily:
 
N

NXD

Guest
Bài viết phạm quy, chú ý lần sau khi post bài phải viết có dấu, nhìn bài không có dấu thì chẳng ai mún đọc. vấn đề này nhắc hoài mà các bạn vẫn không để ý gì hết.

Viết đúng chính tả nha!:deal::deal:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA