Chuyện thật như bịa.

  • Thread starter NPT
  • Ngày gửi
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Sáng nay tôi đến cơ quan thuế nộp tờ khai thuế tạm tính quí II.
Trên chỉ tiêu 10[doanh thu phát sinh trong kỳ] không có
Trên chỉ tiêu 11[chi phí phát sinh trong kỳ] 100 triệu, chi phí này là chi phí mua hàng.
Cán bộ thuế kiểm tra không cho kê chi phí vào lý do: không có doanh thu thì không được kê chi phí và lập biên bản xác định là kê như vậy là sai nữa chứ.Đúng là....:wall::wall::wall:

Cái thứ nhất bạn nên hỏi lại cán bộ thuế: Căn cứ vào đâu bắt doanh nghiệp không được kê khai chi phí khi chưa có doanh thu???
Bất cứ một doanh nghiệp nào từ Cty SX đến Cty tmai. Công ty to hay Công ty nhỏ đều có một khoảng thời gian chi phí thành lập doanh nghiệp ban đầu. Cty thương mại thì chi phí mở Cty, tìm đối tác .....Công ty sản xuất thì còn vận hành lắp đặt chạy thử. Trong quãng thời gian đó thử hỏi làm sao có doanh thu được? Thế không có doanh thu thì không được xác định chi phí à?
Có những công trình lớn họ lắp đặt chạy tử hàng năm trời đó. Thế thì chi phí lúc đó hỏi ông ấy ném đi đâu?
Còn nếu nói
Ông ta giải thích là khi phát sinh TK632 thì mới gọi là chi phí, có đúng không các bác.
Thì các bác có thể nghĩ đến một câu? Con bò bắt đầu từ đâu? Từ con bê hay từ con gì nhỉ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Chuyện nộp báo cáo tài chính

Cuối năm 2007, em đi nộp BCTC ở 1 chi cục thuế nọ tại Hà Nội. Khổ cái, là sếp em xem xét lâu thành ra em nộp BCTC gần sát ngày hết hạn. Ban đầu, chỉ có 1 cửa nhận BC, sau đông quá, họ phải dọn thêm 2 bàn nữa để nhận.

Doanh nghiệp thì nhiều, mà nhận BC lại ít người thành ra quá tải. Sáng đến rõ sớm thế mà cái chồng báo cáo đã cao ngất rồi. Bỏ về thì k dám, vì sợ BC của mình thất lạc. Thế là sau hơn 1 ngày mệt mỏi k nộp được BC, 1 số người tập hợp lại buộc chặt rùi gửi vô phòng nhận báo cáo để ngày hôm sau xử lý, híc híc

Cũng may là cuối cùng em cùng em cũng đã nộp được báo cáo. Tuy nhiên có nhiều người rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười.

Chẳng là họ cũng như em, đi nộp báo cáo (gửi lại thuế để hôm sau đến lấy). Sáng hôm sau lên cơ quan thuế, tá hỏa chả thấy BC của cty mình đâu. Bởi vì, sau khi nhận BC, các bác thuế trả mà k ai nhận, nên đã xếp "gọn gàng" ra 1 cái bàn, để hôm sau DN đến nhận bản lưu. Tuy nhiên, ý thức con ruồi, nên khi tìm BC của doanh nghiệp mình k thấy nên các bác nhà ta... vứt tung luôn báo cáo của người khác. Và kết quả là.... làm và nộp lại BC
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Một lần, em bị cán bộ thuế gọi điện

- Doanh nghiệp em chưa nộp BC tình hình sử dụng hóa đơn tháng N hả?

- Ủa, chị ơi, em nộp rồi mà, nộp cùng tờ khai thuế luôn mà chị

- Sao chị không thấy BC của bên em?

- Dạ, để mai em mang BC lên đối chiếu ạ

- Uh, mang lên sớm nhé.

---> Các bác thuế làm mất và hành DN ạ và Bên Thuế làm mất thì doanh nghiệp phải mang lên đối chiếu, còn bên DN làm mất thì... nộp phạt ---> Bất công quá trời
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Lâu lắm gặp lại người bạn, nhận được một câu cũng thấy buồn thật.Các bạn có suy nghĩ gì không?
làm nghề gì mà dính đến thuế & hải quan là không muốn làm
 
phong2v

phong2v

Guest
Lâu lắm gặp lại người bạn, nhận được một câu cũng thấy buồn thật.Các bạn có suy nghĩ gì không?
Thời thế thế thời thời phải thế, thời thế tạo anh hùng, chẳng do ai, do thời thời phải thế,
Có thể khi mình bị người khác o ép mình kêu trời, nhưng khi mình o ép cho người khác thì sao nhỉ.
Nói chung rất khó nói, cố gắng sống sao cho ko quá đáng mà thôi.

Mình rất kết một câu là
Con người khi sinh ra vốn là thiện
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Lâu lắm gặp lại người bạn, nhận được một câu cũng thấy buồn thật.Các bạn có suy nghĩ gì không?

Sao lại bùôn nhở? :wall: :wall:

Nghề nào cũng là nghề mà :alcon:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Tôi thì thấy khác! thực ra khác không phải là khác sự kiện, mà khác là khác ở góc nhìn. Tôi lại thích quan hệ với cơ quan thuế, bởi tôi hay đặt địa vị mình là thuế chứ không phải địa vị mình là doanh nghiệp. Vậy tôi cần gì, tôi phải làm gì, tôi sẽ xử lý công việc liên quan ra sao...Và tôi thử làm nhà tư vấn (trung gian giữa thuế và doanh nghiệp) vậy tôi tư vấn gì, giao dịch gì để trung hoà mối quan hệ giữa Thuế và Doanh nghiệp. đương nhiên là phần lớn các trường hợp tôi đều giải quyết gọn nhẹ và thoả đáng. Vậy tại sao tôi không ưa thích công việc của mình nhỉ? Kế toán thuế, Tư vấn kế toán thuế và giao dịch thuế.
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
539
4
0
Ha noi
Tôi cũng là một người làm kinh tế, công việc của tôi liên quan mật thiết với thuế, cty tôi cũng có dịch vụ tư vấn về thuế, nhưng tôi không thích thuế cũng không ghét thuế. Suy cho cùng là bình thường!

Vì sao? Bởi không có ai là xấu cả, việc của ai người đó làm, chức năng nhiệm vụ của ai người đó thi hành, tất cả chỉ vì cái cách làm của con người mà thôi.
DN cũng là con người, cơ quan thuế cũng là con người, chỉ tại con người làm hư con người mà thôi.

Ai cũng bảo thuế o ép, rất đúng! Ai cũng bảo thuế làm việc máy móc và nguyên tắc, chính xác! Nhưng có khi nào ai đó hiểu rằng chính vì lợi ích cá nhân của mình đã làm thuế trở nên như vây không? (muốn việc của DN mình được thuận lợi thì mình lót tay cho thuế, trốn thuế....) Tất cả những việc này đã trở thành thới quen, tiền lệ, bất thành văn rồi.

Tôi làm một công việc đứng giữa các DN và cơ quan thuế, trong giới người ta gọi chúng tôi là những "bác sĩ của kinh tế", tôi đã từng được chứng kiến, được biết và thấy những lời nhận xét nó chưa được thảo đáng.

DN thì không thích thuế, nhưng thử hỏi DN có làm gì thì thuế mới trở nên như vậy??? Đấy người ta gọi là "đánh lại chính mình".
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,077
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Hôm rồi có ông chủ DN nọ đi làm tờ khai lệ phí trước bạ để chuyển đổi sở hữu chiếc ô tô từ cá nhân vào DN. Điều đáng nói là đây là Công ty TNHH 1 thành viên, trong điều lệ DN có ghi là góp 1 phần vốn bằng chiếc ô tô của cá nhân ông chủ DN. Cán bộ thuế yêu cầu phải làm Biên bản họp hội đồng thành viên và Quyết định của hội đồng thành viên về việc góp vốn bằng tài sản là xe ô tô.

Ông GĐ nọ nghe lời làm theo, cái Biên bản và cái quyết định được in ra với hội đồng thành viên là 1 người duy nhất ký vào. Nộp. Sau đó một tờ thông báo nộp trước bạ được gửi đến, ông ta ngạc nhiên nhờ tớ đi lên làm lại. Tớ đến cơ quan thuế "xin" được làm lại tờ khai lệ phí trước bạ, anh cán bộ thuế nói nhỏ "chú lấy số điện thoại của anh rồi gọi lại cho anh, chứ chỉ cho chú ở đây nhỡ người ta lại bảo là anh chỉ cho DN cách trốn thuế".

Miễn bình lựng :036:
 
T

thanhhung

LQT
Hôm rồi có ông chủ DN nọ đi làm tờ khai lệ phí trước bạ để chuyển đổi sở hữu chiếc ô tô từ cá nhân vào DN. Điều đáng nói là đây là Công ty TNHH 1 thành viên, trong điều lệ DN có ghi là góp 1 phần vốn bằng chiếc ô tô của cá nhân ông chủ DN. Cán bộ thuế yêu cầu phải làm Biên bản họp hội đồng thành viên và Quyết định của hội đồng thành viên về việc góp vốn bằng tài sản là xe ô tô.

Ông GĐ nọ nghe lời làm theo, cái Biên bản và cái quyết định được in ra với hội đồng thành viên là 1 người duy nhất ký vào. Nộp. Sau đó một tờ thông báo nộp trước bạ được gửi đến, ông ta ngạc nhiên nhờ tớ đi lên làm lại. Tớ đến cơ quan thuế "xin" được làm lại tờ khai lệ phí trước bạ, anh cán bộ thuế nói nhỏ "chú lấy số điện thoại của anh rồi gọi lại cho anh, chứ chỉ cho chú ở đây nhỡ người ta lại bảo là anh chỉ cho DN cách trốn thuế".

Miễn bình lựng :036:
Bình thường! Thấy hoài!
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,034
410
83
46
Ninh Thuận
Chấp nhận trốn thuế công khai

Chiến dịch chống đậu xe lòng lề đường tại TP HCM được áp dụng mấy tháng nay. Nhân viên làm việc tại các tòa nhà vẫn được cho đậu xe trong sân & ngoài lề đường và thu phí 8USD/tháng/xe nhưng không được đưa bất cứ một tờ hóa đơn hoặc biên nhận của quản lý tòa nhà vì lý do rất đơn giản không được cấp phép đậu xe lề đường và tiền thu phí dùng để trả tiền phạt vi phạm hành chính cho phường & công an. Nếu không thì cứ tự đi kiếm chỗ gửi xe. DN tự trang trải chi phí không hợp lệ đó thành cách trả tiền vào lương của nhân viên.
Tòa nhà hơn 200 người làm việc.
Cùng là lề đường, một bên thì được phép cho otô đậu lên lề đường - UBND thành phố thu phí (không có lề đường dành cho người đi bộ). Một bên để xe máy nhưng còn lề đường cho người đi bộ nhưng đang bị phạt hành chánh & đang nghiễm nhiên trốn thuế công khai (thuế GTGT& TNDN).
Miễn bàn.
 
N

nhien

Guest
28/9/06
42
0
6
TPHCM
mua sách mới

reng rengggggg
bên gọi:(giọng lạnh tanh). alo , cho gặp kế toán.
DN : dạ, e nghe
Cô trúc: chị tên gì ?
DN : dạ em tên Thỏ.
bên gọi : tôi là cô trúc ở cục thuế A.
DN : dạ !
Cô trúc : doanh nghiệp đã tập huấn thuế ngày 29; 30 /10 chưa ?
DN : dạ chưa.
Cô trúc : Doanh nghiệp cho kế toán lên CCT Quận -phòng hổ trợ tuyên truyền cập nhật luật thuế mới chưa ?
DN : dạ chưa ah!
Cô trúc : vậy thì DN Cho kế toán cằm 325.000 đ lên cục thuế ngay để mua sách về luật thuế mới.
DN : dạ ! cám ơn .
Cô trúc: tất đ/t.
DN : thưa sếp Cô trúc trên cục thuế bảo :đem 325.000 đ lên mua sách.
Sếp quát : giật mình! rớt tim ra ngoài . một phút sau mới hoàn hồn lấy tim gắn vô lại. sếp hỏi tiếp gọi hồi nào mà giờ này mới báo , cô biết mấy giờ chưa ? 4h giờ rồi.
 
Sửa lần cuối:
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Chi cục thuế Đồng Nai 'khai tử' người còn sống

Vẫn đang sống vui, bà Lê Thị Phương Mai, chủ doanh nghiệp tư nhân Thuận An II (xã An Hòa, Long Thành, Đồng Nai) bất ngờ khi biết có thông báo mình đã chết.



Bà Lê Thị Phương Mai, cho hay, sẽ khiếu nại đến cơ quan chức năng vì bà vẫn còn sống nhưng Chi cục thuế huyện Long Thành lại ra thông báo bà đã chết. Kèm theo điều khoản thu hồi quyết định kiểm tra thuế tại doanh nghiệp bà cách đó vài tháng.

Bà Phương tâm sự vẫn đang sống vui khỏe với gia đình nhưng không rõ cơ quan có trách nhiệm nào xác định bà chết.

Trước đó, vào ngày 18/11/2008, bà Mai nhận được quyết định của chi cục thuế huyện kiểm tra thuế theo đơn khiếu nại. Sau đó, bà Mai đã nêu lý do vì sức khỏe chưa khả quan như: cao huyết áp, thay van tim… cho đến khi bà nhận được thông báo đã chết.
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/06/3BA0FF76/
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Bởi kinhcan007
DN cũng là con người, cơ quan thuế cũng là con người,
Hi..câu này sai.
DN không phải là con người, chủ DN mới là con người.Cơ quan thuế không phải là con người, cán bộ thuế mới là con người
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Nộp ở đâu???

Hôm qua có 1 ẻm kế toán của công ty xây dựng cầm tờ thông báo thời gian kiểm tra hoàn thuế của cơ quan thuế.
Ẻm: Cái tờ giấy này nộp ở đâu vậy chú
Tờ giấy gì, đưa xem nào:004: à:wall::wall::wall: đây là thông báo ngày cơ quan thuế kiểm tra hoàn thuế, thế không đọc xem trong đó người ta viết cái gì.
Ẻm: Dạ mới đọc sơ sơ ạ, nhưng không hiểu nên cầm lên đây nộp. Nghe đến đây..choáng ..:yo yo (52)::yo yo (19):
 
L

LindegasVietNam

Sơ cấp
30/6/09
30
0
0
38
BR-VT
ha ha ha, dung la ...........
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Sáng nay tôi uống cà phê với ông bạn vừa tốt nghiệp cao học lý luận chính trị, ông ta nói tốt nghiệp xong lớp này tôi mới biết Lê Nin là 1 ông chứ không phải là 2 ông, cứ tưởng Lê Nin là họ Mác.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Sáng nay tôi uống cà phê với ông bạn vừa tốt nghiệp cao học lý luận chính trị, ông ta nói tốt nghiệp xong lớp này tôi mới biết Lê Nin là 1 ông chứ không phải là 2 ông, cứ tưởng Lê Nin là họ Mác.
Không biết anh có tin không, chứ em đã từng nghe có người đi học lớp Lý luận chính trị phán một câu: Lê Nin chắc là tên viết tắt của Lê Văn Nin, ở Nga mà cũng có người mang họ Lê ... :dance2::dance2::dance2:
 
W

wen

Trung cấp
7/1/10
172
3
18
Hà Nội
Đọc những dòng topic của bác NPT em thấy choáng quá.đúng là các bác thuế nhà ta hay thật. hôm nào bác cho em găp để chỉ giáo thêm nhé. Mà bác ở đâu vậy àh
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Ðề: Chấp nhận trốn thuế công khai

Tôi đọc được 1 cái biên bản của cán bộ thuế lập thế này:
Hôm nay ngày tháng....năm 2011 tại nhà ông V chúng tôi gồm:
Đại diện cơ quan thuế.......ông:......
Đại diện bên được xác minh ông V
Chúng tôi cùng xác minh chiếc xe ô tô như sau: Hiện chiếc xe biển số.....trên danh nghĩa là của DNTN A có giấy chứng nhận đăng ký xe là của DNTN A, nhưng thực tế quyền sở hữu mới là của ông V ( vì mối quan hệ nào đó mà ông V đang sử dụng chiếc xe này) Cuối biên bản có xác nhận của UBND xã, nội dung như biên bản là đúng.
Đồng thời anh cán bộ thuế này không cho DNTN A khấu trừ thuế GTGT 80 triệu đồng, lý do chiếc xe này không phục vụ sản xuất kinh doanh.
Sự thật 100%.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA