
Em thấy bác Sùn đưa ra rất nhiều kiến thức về cafe, em thì không có nghiên cứu kĩ về cafe như bác Sùn.Nhưng nó đã gắn bó với em khá lâu.Hồi nhỏ, ra quán Bốn mùa, em thấy người ta uống cafe hút thuốc lá, em về lôi gói cafe của ông ngoại ra ,đổ nước nóng thẳng vào luôn(như kiểu pha bột,vì khi đó em mới 5 tuổi), chui xuống bếp ,em lấy râu ngô, em cuốn vào giấy báo.Thế rùi em cũng được một lt cafe và 1 điếu thuốc lá.Nhưng bữa đó, em đc một phen ....Em đã thắc mắc tại sao người ta lại thích cafe và thuốc lá nhỉ,Đắng ngắt, đó là cafe,còn thuốc lá thì khét lẹt(rõ ràng em thấy mấy sợi thuốc có khác gì cai râu ngô đâu). Sau này , em thưởng thức cafe thì...