Tình yêu trên mạng

langthang

Sơ cấp
Lúc bắt đầu chat trên mạng có bao giờ mình nghi là sẽ gặp nhau có bao giờ nghĩ là sẽ thích người đó đâu.
Khi găp nhau mình đã nhận biết là có thích cũng không có kết quả gì mình đã cố gắng không quan tâm không thương nhưng trời ơi lý trí bị con tim đánh bại, từ lúc quen nhau đến giờ cho thật nhiều nhưng không nhận được gì à quên mình có nhận được chứ nhận được sự cô đơn sự lừa dối sự lợi dụng, khi nhìn thấy hình người con gái khác trong bóp trời ơi lòng mình đau nhói không thể nào nói thêm được lời nào mình làm gì đây mình đã bị lừa từ khi nào vậy câu hỏi đặt ra mà không có câu trả lời???????????????
Chắc chiếc nhẫn người đó đeo trên tay cũng là của người con giá đó sao?
Khi đi đưa hàng với người đó bà chủ xe nói mới đi với cô kia ngày hôm qua hôm nay lại đi với cô ngày lúc đó mình đã ngây thơ nghĩ rằng người đó đùa mình nhưng bây giờ đây mình đã biết được đâu là đùa, không có lẽ minh đã biết điều này từ lâu nhưng mình đã cố gắng lừa chính bản thân mình
Tại sao không thích nhau sao không nói ra ma lai đối xử với mình như vậy tai sao????????????/
Lừa dối nhau vui lắm sao? đà giỡn với mình vui lắm sao?
Không lẽ mình đáng ghét lắm sao hay là mình đã làm sai những gì để giờ đây lúc này mình phải chịu nỗi đau này, thật lòng mình đau quá mình phải làm sao để thoát khỏi tình trang này đây???
Tuy biết bị lừa bị dối nhưng mình vẫn muốn gặp vẫn mong tin nhắn vẫn mong điện thoại trời ơiiiiiiiiiiiiii mình phải làm gì????????????????????
Bế tắc quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
 
bạn ơi! tình yêu trên mạng hay lắm! ko phải tất cả mọi người đều dối trá đâu!
 
Lúc bắt đầu chat trên mạng có bao giờ mình nghi là sẽ gặp nhau có bao giờ nghĩ là sẽ thích người đó đâu.
Khi găp nhau mình đã nhận biết là có thích cũng không có kết quả gì mình đã cố gắng không quan tâm không thương nhưng trời ơi lý trí bị con tim đánh bại, từ lúc quen nhau đến giờ cho thật nhiều nhưng không nhận được gì à quên mình có nhận được chứ nhận được sự cô đơn sự lừa dối sự lợi dụng, khi nhìn thấy hình người con gái khác trong bóp trời ơi lòng mình đau nhói không thể nào nói thêm được lời nào mình làm gì đây mình đã bị lừa từ khi nào vậy câu hỏi đặt ra mà không có câu trả lời???????????????
Chắc chiếc nhẫn người đó đeo trên tay cũng là của người con giá đó sao?
Khi đi đưa hàng với người đó bà chủ xe nói mới đi với cô kia ngày hôm qua hôm nay lại đi với cô ngày lúc đó mình đã ngây thơ nghĩ rằng người đó đùa mình nhưng bây giờ đây mình đã biết được đâu là đùa, không có lẽ minh đã biết điều này từ lâu nhưng mình đã cố gắng lừa chính bản thân mình
Tại sao không thích nhau sao không nói ra ma lai đối xử với mình như vậy tai sao????????????/
Lừa dối nhau vui lắm sao? đà giỡn với mình vui lắm sao?
Không lẽ mình đáng ghét lắm sao hay là mình đã làm sai những gì để giờ đây lúc này mình phải chịu nỗi đau này, thật lòng mình đau quá mình phải làm sao để thoát khỏi tình trang này đây???
Tuy biết bị lừa bị dối nhưng mình vẫn muốn gặp vẫn mong tin nhắn vẫn mong điện thoại trời ơiiiiiiiiiiiiii mình phải làm gì????????????????????
Bế tắc quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
Một tình yêu qua mạng thì mình ko có nhưng những tình bạn chân thành thì mình gặp nhiều rồi. KO phải ai cũng xấu .....
 
Biết ko xấu khi yêu qua mạng, nhưng cái tốt xác xuất vẫn thấp hơn rất nhiều!Đừng vội yêu khi chưa biết rõ ràng đối phương là ai, nguồn gốc thế nào, con người ra sao...Cẩn thận, đừng tin bất kỳ 1 ai cả!:1nono:
 
Thích cực :lol:
 
tình yêu tren mạng a? em thì còn chưa gặp người đó nhưng bọn em quen nhau dã được 2 năm rùi hắn nói yêu em chẳng bít là như thế nào nữa các bác nghĩ sao về một itnhf yêu như vậy liệu có tin được ko?
 
tình yêu tren mạng a? em thì còn chưa gặp người đó nhưng bọn em quen nhau dã được 2 năm rùi hắn nói yêu em chẳng bít là như thế nào nữa các bác nghĩ sao về một itnhf yêu như vậy liệu có tin được ko?
Hãy 1 lần tin đi bạn, để còn tìm tình yêu thực sự nữa hen :056:
 
Yêu nhau đi ... để rùi mai chia ly .....dù là trong cơn đau ....còn có nhau
 
"Thằng nào đi tán gái chẳng nói phét"
(Trích lời của Xuân Hinh)
 
Tình yêu trên mạng, nghe qua ai cũng bảo là rồ là dại và mình cũng đã từng nói làm gì có chuyện đó có thể xảy ra!

Nhưng giờ khi nó đã xảy ra rồi thì mới tin đó là điều có thật! Thật kinh khủng khi vướng phải điều này!
 
chỉ cần vào Google và Search: Làm quen qua chát, yêu nhau qua Chát...sẽ có 1 loạt hậu quả để mà rùng mình!
 
Tình yêu trên mạng, nghe qua ai cũng bảo là rồ là dại và mình cũng đã từng nói làm gì có chuyện đó có thể xảy ra!

Nhưng giờ khi nó đã xảy ra rồi thì mới tin đó là điều có thật! Thật kinh khủng khi vướng phải điều này!
tại sao bác lại cho đó là điều kinh khủng nhỉ?!!! đừng vơ đũa cả nắm thế bác ạ, cuộc sống.... ai cũng mong muốn điều hạnh phúc sẽ đến với họ, chẳng ai muốn mình gặp khổ đau.....bản thân ta muốn vui vẻ, thành thật và hạnh phúc thì người khác cũng vậy thôi. Hãy nghĩ tới điều này để cùng đến với nhau bằng tình cảm thân thiện nhất. :015:
 
Tình yêu qua chat,có những mối tình rất đẹp bên cạnh đó cũng có những mối tình ngang trái đầy nước mắt,vẫn biết rằng là vậy nhưng sao ôi mình ko thể hướng con tim theo lý trý được và rồi chính vì đấy mà mình lại đau khổ
 
tại sao bác lại cho đó là điều kinh khủng nhỉ?!!! đừng vơ đũa cả nắm thế bác ạ, cuộc sống.... ai cũng mong muốn điều hạnh phúc sẽ đến với họ, chẳng ai muốn mình gặp khổ đau.....bản thân ta muốn vui vẻ, thành thật và hạnh phúc thì người khác cũng vậy thôi. Hãy nghĩ tới điều này để cùng đến với nhau bằng tình cảm thân thiện nhất. :015:

Vì..........chỉ quen biết trên mạng, ko gặp nhau ở ngoài được (xa quá mà). Kinh khủng là vì mình ôm mối tình đơn phương. bao nhiêu thứ cứ dằn xé muốn nát cả tâm can!

"Nhớ lắm mà em phải lạnh lùng
Như không thương nhớ, không chờ mong
Trời ơi, khi đóng vai hờ hững
Là nát lòng em, anh biết không?"

Kinh khủng là kinh khủng điều đó đó bác ạ! Chứ trên mạng mình toàn gặp người tốt ko hà! Nên mình rất thích lang thang trên mạng! (chưa gặp người xấu bao giờ cả)

Tình yêu ở ngoài cũng như trên mạng phải từ 2 phía mới đi đến được. Còn một phía thì mãi mãi ôm sầu mà thôi!

Trên mạng ko có xấu. Xấu hay tốt là tự bản thân mỗi người mà ra thôi!
 
Quen nhau trên mạng rồi đến gặp nhau........trên mạng, nhớ nhung .....trên mang, giận hờn.....trên mạng còn điều cuối cùng là chia tay thì ko thoát khỏi....trên mạng. Sợ thật, thời buổi công nghệ hoá .:banana:
 
Hình như thế anh nhỉ?
--------
điều quan trọng là cảm nhận về nhau ntn??
"nói phét" khác với "nói dối" và khắc hẳn với "lừa dối" em nhé!
 
Back
Top