à! tát nước theo mưa!
hê hê! Cái nhà chú Hiệp gà thông cảm! sông có khúc, người có lúc. Từ lúc Ronaldo ra đi đến khi Eto về em chưa được mở mày mở mặt với đời từ thằng Barca. Mả mẹ! Trong đời em chưa thấy thằng tiền đạo nào cùi như thằng Kluivert. Thằng ấy so với tiền đạo Đặng Phuwowng Nam của Thể Công trước đây chắc cũng là một 9 một 10. Thằng Eto về thì có tạm tạm hơn nhưng thằng này hở ra là bặm môi bặm lợi sút vào mặt thủ môn. Cái nòi than củi, tóc xoăn có thằng nào đá được tinh tế đâu? thế nên chẳng cầu thủ gốc phi nào lại được mang áo số 10 đứng vị trí hộ công cả. Cứ nhìn trận đấu cuối cùng của mùa giải năm ngoái gặp Malloca mà xem. Cả đội cứ bơm bóng cho nó rồi nó bặm môi, bặm lợi sút lên khán đài rồi ...cười. Chồng tôi bảo có cái loại cầu thủ nào mà vô liêm sỷ thế? thế mà em vẫn hâm mộ nó?
Thôi thì, nghèo thì lâu, giàu thì mấy? chẳng mấy khi được ăn trên ngồi trốc! Cuws bốc phét cho thoải mái chứ??? Đi xem đá bóng toàn thấy cổ động viên đánh nhau chứ có thấy cầu thủ mấy khi đánh nhau đâu??
p/s: Bố tôi bảo hồi còn nhỏ: Không có việc gì vô tích sự bằng việc mất 20k đi xem bọn nó đá bóng rồi đánh nhau cả. Bọn nó đá bọn nó có lương, bọn mày đi xem ai trả lương cho?
Chài MỤ ah....em cứ tưởng ...
@laydy1983: em thấy pác dùng lời cũng hơi nặng đô.....dẫu biết là ai cũng có quan điểm khác nhau, ai cũng có đội bóng con cưng của mình....nhưng hãy dành sự TÔN TRỌNG cho đối thủ nhé pác .....
hê hê! Cái nhà chú Hiệp gà thông cảm! sông có khúc, người có lúc. Từ lúc Ronaldo ra đi đến khi Eto về em chưa được mở mày mở mặt với đời từ thằng Barca. Mả mẹ! Trong đời em chưa thấy thằng tiền đạo nào cùi như thằng Kluivert. Thằng ấy so với tiền đạo Đặng Phuwowng Nam của Thể Công trước đây chắc cũng là một 9 một 10. Thằng Eto về thì có tạm tạm hơn nhưng thằng này hở ra là bặm môi bặm lợi sút vào mặt thủ môn. Cái nòi than củi, tóc xoăn có thằng nào đá được tinh tế đâu? thế nên chẳng cầu thủ gốc phi nào lại được mang áo số 10 đứng vị trí hộ công cả. Cứ nhìn trận đấu cuối cùng của mùa giải năm ngoái gặp Malloca mà xem. Cả đội cứ bơm bóng cho nó rồi nó bặm môi, bặm lợi sút lên khán đài rồi ...cười. Chồng tôi bảo có cái loại cầu thủ nào mà vô liêm sỷ thế? thế mà em vẫn hâm mộ nó?
Thôi thì, nghèo thì lâu, giàu thì mấy? chẳng mấy khi được ăn trên ngồi trốc! Cuws bốc phét cho thoải mái chứ??? Đi xem đá bóng toàn thấy cổ động viên đánh nhau chứ có thấy cầu thủ mấy khi đánh nhau đâu??
p/s: Bố tôi bảo hồi còn nhỏ: Không có việc gì vô tích sự bằng việc mất 20k đi xem bọn nó đá bóng rồi đánh nhau cả. Bọn nó đá bọn nó có lương, bọn mày đi xem ai trả lương cho?

