Hâm mộ MU

  • Thread starter wwwvietseo
  • Ngày gửi
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
Ơ thế Ronaldo thì sao nhỉ, mặc dù có ý định chuyển sang RM nhưng thái độ thi đấu của cậu ta cực kỳ chuyên nghiệp thể hiện rõ tài năng đào tạo con người của ông Sơn. Bảo sao RM sẵn sàng bỏ tiền tấn ra mua anh này....:angel:

:) Ronaldo mùa này chơi ko nổi bật như mùa trước nữa, không còn những pha "làm xiếc" với trái bóng, đá phạt hiệu suất cũng ko cao nữa, thay vào đó là những lần bức tốc độ thôi, cũng có thể do bị hậu vệ kèm chặt hơn năm ngoái (thường luôn được 2 người "chăm sóc").

Về "tài năng đào tạo con người" của Sir Alex, em thấy ông ta thật rất hay trong việc "thuần hóa" những chú "ngựa chứng", từ những nhân cách lớn như Eric Catona, Roy Keane cho tới những "mầm móng nổi loạn" như Ronaldo, Rooney đều phải chịu phép. Ronaldo bây giờ đã ko còn những pha bóng màu mè, múa may lung tung, sau đó tung 1 đường chuyền... trật lất có lẽ đều là nhờ Sir Alex.

Tuy nhiên, về việc "trị" những "ngôi sao" thì em lại thích Mourinho Del Bosque (HLV Real) hơn bác ạ. Cứ nhìn dàn sao của Chelsea và cái cách họ đã làm để cho HLV RarieniScolari phải ra đi thì rõ. Hay về Del Bosque, lúc ông lên làm HLV cho Real chỉ mang tiếng là "tạm" nhưng ông đã giúp Real có giai đoạn rất thành công, và sau ông những HLV Real sau này thật sự chả có đóng góp rõ rệt gì (kể cả cái năm Capelo vô địch TBN, em thấy mùa đó Real vô địch là do... mấy CLB kia nó tự thua đấy chứ).

Và cuối cùng, thật lòng mà nói, nếu đúng về khả năng đào tạo con người, em phục ông Arsène Wenger hơn. Nếu như Sir Alex có những vụ mua hớ như Veron, Forlan thì Arsène lại khác, ông đem về những tên tuổi vô danh và giúp họ nổi tiếng thế giới: Anelka, Henry ngày xưa hay Adebayor, Fabregas bây giờ là những ví dụ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Troài...lão Arsene đấy nuôi các con gà béo rồi bị con cáo nó tha đi mất...đâu có làm được gì đâu...ngoài lối chơi đẹp (một cách vô ích)...
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Troài...lão Arsene đấy nuôi các con gà béo rồi bị con cáo nó tha đi mất...đâu có làm được gì đâu...ngoài lối chơi đẹp (một cách vô ích)...
Vượt wa Ars, MU mới khẳng định được giá trị và đẳng cấp của mình, kết quả chưa bít nhưng chắc chắn là đây là trận đấu rất gây cấn và hấp dẫn. Hãy chờ xem!
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Arsenal hiện đang có phong độ cao, tấn công đẹp mắt.

Thắng trận này Man vô địch thì ko phải bàn cãi gì nữa cả....
 
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
MU - Arsenal

Trận này MU đá hay thiệt, trên chân hẳn Arse. Toàn trận Arse chẳng có cơ hội nào đáng kể, trong khi MU vô số. Nhìn số thống kê mà buồn cho Arse: Adebayor cho tới lúc được thay ra thì shot được 1 quả, nhưng lại ngoài khung thành (off target); còn Ronaldo shot được 7 trong đó có 4 quả on target (đáng kể có 1 trái dội xà ngang, tiếc ghê).
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
CUỘC NỔI LOẠN BẤT THÀNH Vậy là cuộc chiến đấu đã nỗ ra đúng như dự đoán, tên nhóc Arsenal đã đem quân đến đánh lén anh chàng MU của chúng ta. Đúng là tên nhóc này đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này, nhưng không biết đầu óc tên nhóc này có vấn đề hay không khi đi đánh lén anh chàng MU lại chỉ đem theo khẩu súng côn vô hại. Có lẽ do quá tự tin, mà cũng hiểu thôi, tên nhóc vẫn ngây ngô và đắc thắng với chiến công của trận đấu trước, nhưng nhóc con đâu hiểu rằng trận đấu lần trước anh chàng Mu đã thua nó vì đó đơn giản chỉ là một cuộc tỉ thí để chứng tỏ sức mạnh, ở đó thắng thua không phải là tất cả. Nhưng ở cuộc đấu lần này hoàn toàn khác, anh Mu buộc phải thắng, vì anh biết rõ rằng cô bé xinh đẹp C1 đang chờ anh đến cứu thoát khỏi bàn tay độc ác của tên phú hộ Chelsea hoặc là tên Barca hào hoa phong nhã nhưng tàn độc. Cậu nhóc càng hứng khởi và tự tin hơn ở bản thân khi trên đường đi đến chỗ anh chàng Mu, cậu đã thử sài cây súng côn 1 lần và hiệu quả thì khỏi nói ai cũng biết, với 3 phát liên thanh nã vào đầu, tên cướp vặt Villareal đã chết không kịp 1 lời trăn trối. Nhưng tên nhóc đã lầm to, khi giáp mặt anh chàng Mu, tình hình đã không giống như tên nhóc dự liệu. Đứng trước anh Mu, trên tay vẫn là khẩu súng đó, nhưng tay tên nhóc lại run lên bần bật, không run sao được khi đối diện trước mặt không phải là một anh chàng Mu đuối sức vì đường dài, mà thay vào đó lại là một dũng sĩ mang khuôn mặt của một ác quỷ.

Vì nôn nóng cứu người vợ xinh đẹp của mình về lại ngôi nhà của những giấc mơ mà khuôn mặt của anh chàng Mu ta lại biến sắc, đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Có ai đó đã nói: " Tại sao lại nỡ đem đại bác đi bắn chim sẽ ", nhưng có lẽ tên nhóc chưa hiểu hết ý nghĩa của câu này, nó còn có ý nghĩ là không nên đem súng côn mà đi bắn quỷ dữ. Thế nên suốt cuộc đấu, tên nhóc với khẩu súng trên tay, nhưng lại không thể nỗ được 1 phát đạn nào trúng đích. Mà cũng phải thông cảm cho tên nhóc, làm sao bắn cho trúng, mà bắn vào đâu mới được khi toàn thân anh chàng Mu được trang bị những vũ khí thượng thặng. Hắn đã thử bắn vào 2 chân anh, nhưng thật buồn cười khi đem súng côn bắn vào bộ giáp có nhãn hiệu của 2 công ty hàn đầu thế giới Vidic_Ferdinal hợp tác sản xuất. Chưa kể đến trên 2 tay của chàng Mu, 2 thanh kiếm thần mang tên Ronaldo và Rooney vẫn đang xé gió lướt đi. Nhưng 1 điều bất ngờ mà tên nhóc không hề tính đến, mãi chú ý đến sức tàn phá của 2 thanh kiếm thần mà tên nhóc quên đi mũi phi tiêu tẩm độc được cất giữ ở đai lưng mang tên O’shea mà anh chàng Mu ít khi nào sử dụng đến.

Thế mới biết trong chiến đấu anh chàng Mu ta bản lãnh thế nào, cứ nghĩ với sức trẻ và cây súng côn trên tay thì có thể múa trước mặt anh ta. Nhưng thật may là tên nhóc đã kịp cưỡi con rồng Boeing 474 chạy thoát sau cuộc đánh lén bất thành, nhưng có lẽ hắn vẫn còn phải chịu đựng nỗi đau vì mũi phi tiêu ít nhất 1 tuấn lễ. Nhưng trên đường đi đến thành Rome để cứu cô bé C1, anh chàng Mu chắc chắn sẽ phải đi qua ngôi thành cổ London, sào huyệt của tên nhóc, chắn chắn nó sẽ đánh chặn anh 1 lần nữa, và lần này những khấu đại pháo trên thành chắc sẽ không dễ đối phó chút nào. Nhưng để đón cô bé C1 về nhà, chàng Mu không còn cách nào khác là phải đi qua nơi này, hãy chờ xem anh chàng Mu có vượt qua được hay không, hay mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Nhưng đó là chuyện của 6 ngày sau, còn bây giờ cho đến lúc đó tên nhóc vẫn phải chịu nỗi đau thân thể dày vò. Còn về phần cô bé xinh đẹp C1, khi được người cai ngục hỏi đêm qua cô mơ thấy ai, đôi mắt cô bé C1 long lanh rực sáng và chỉ trả lời có 4 chữ: " Ông xã Mu". Chúng ta hãy chờ xem phần 3 của thiên tình sử với tựa đề: ĐỐNG TRO TÀN THÀNH LONDON !
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Lại một trận cầu nữa làm tan nát các CĐV của Liverfans, không hiểu tối nay sẽ tàn phá Newcastle bao nhiêu bàn nữa đây hà hà...
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Lại một trận cầu nữa làm tan nát các CĐV của Liverfans, không hiểu tối nay sẽ tàn phá Newcastle bao nhiêu bàn nữa đây hà hà...
Bác Mal này chỉ cười trên nỗi đau của người khác thui, bác có nghĩ là khi lập ra topic Arsenal, MU của bác lại gặp phải Arn tại bán kết C1 k nhỉ??????????????
MU đã gặp may mắn quá nhiều, năm nay thử hỏi liệu thần may mắn có đi kèm với MU nữa k ta???????????????
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
May mắn là điều mà các đội luôn tìm kiếm nhưng không phải đội nào cũng có được nó, nó chỉ dành cho những đội luôn tạo ra cơ hội cho mình, bóng đá là thế...chức vô địch luôn dành cho người mạnh nhất...các CĐV phải luôn ở bên đội bóng của mình bất cứ khi đội bóng có thế nào đi chăng nữa...hà hà...đó chính là fans đích thực...
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Đêm nay bác Mal sẽ khóc hay cười đây???
Đợi câu trả lời của bác????
 
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
MU - Arse: tuyệt vời, hoan hô MU.

Càng xem trận đấu càng nhận ra rằng: MU quá "già", còn Arse và trọng tài thì quá "non".

Đầu tiên, là chỗ này, sau đó là chiến thuật hợp lý, rồi việc kiểm soát tiết tấu trận đấu, trong từng cầu thủ MU đều làm rất tốt ý đồ của HLV, khi thì tăng tốc, khi thì giảm nhịp độ trận đấu.

Về trọng tài, sau khi nghe Sir Alex "phán" như thế, gần như 3/4 thời gian hiệp 1 toàn thổi phạt Arse :quiet:. Sang hiệp 2, có vẻ như ông rút kinh nghiệm, và ông dùng... 1 sai lầm mới để sửa chữa sai lầm cũ, khi ông phạt thẻ đỏ Fletcher, tội nghiệp cho cầu thủ số 24 này, có lẽ anh sẽ không được dự trận chung kết mà anh hoàn toàn xứng đáng.

Còn Arse, với bản lĩnh của MU, cộng với sức ép từ trọng tài, nguyên cả hiệp 1 các cầu thủ trẻ của Arse chỉ biết lắc đầu ngao ngán, động tác kém linh hoạt hẳn. Chỉ đến khi hết giờ nghỉ vào hiệp 2 thì họ mới có cải thiện hơn.

À nhân tiện, gửi bác VAT, chỗ này được xem như sổ nợ của em nhé, hihi, bắt MU chấp 1/4 thật sự em chỉ nghĩ là cá cho vui thôi, ai dè hơn cả sự mong đợi, hẹn bác bữa thịt cầy gần đây nhé. :ladiesman
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Công nhận Man đá một trận quá đẹp mắt.

Đẳng cấp ở chỗ này ....

Hok bit có đc xem lại Man - Barsa như năm 98 ko?
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Tối qua, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chung nhịp đập với MU, 23h50 tất cả bình thường, 23h58 "phụp"...mất...điện...hix, ngồi chờ đến 1h30...điện...không có. Lên giường nằm, ngủ đến sáng, nhắn tin...MU đại thắng, vui, mừng và hậm hực vì lỡ trận cầu hay! Tuyêt vời MU, dù không được dõi theo trái bóng.
 
Nguyet huong

Nguyet huong

Guest
1h45 ngày 28 tháng 5 này MU cũng bị Baca hạ đo ván như chelsea hôm nay.
Cá không mấy anh giai
 
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
1h45 ngày 28 tháng 5 này MU cũng bị Baca hạ đo ván như chelsea hôm nay.
Cá không mấy anh giai

Hehe, sao bác dũng cảm thế? Baca mất toi 2 hậu vệ biên rồi còn đâu, chưa kể mấy trung vệ chưa chắc kịp bình phục chấn thương đâu á, mà bác có biết MU mà đánh biên thì khỏi chê ko? :quiet: Xem trận với Chelsea xong, em thấy rằng khả năng xoay trở của cặp trung vệ dự bị Baca là rất kém, chỉ cần trái banh lập bập bay khó định hướng là lập tức họ bị Drogba, Anelka quay như dế ấy.

Em sẽ cá với bác. :)
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
1h45 ngày 28 tháng 5 này MU cũng bị Baca hạ đo ván như chelsea hôm nay.
Cá không mấy anh giai
Cá luôn, Baca tối qua đá như gà mắc tóc, bế tắc trong tấn công, kém cỏi trong phòng ngự. Tối qua ông trọng tài đã 1 tay trao chiếc vé đến Rom cho họ.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Hehe, sao bác dũng cảm thế? Baca mất toi 2 hậu vệ biên rồi còn đâu, chưa kể mấy trung vệ chưa chắc kịp bình phục chấn thương đâu á, mà bác có biết MU mà đánh biên thì khỏi chê ko? :quiet: Xem trận với Chelsea xong, em thấy rằng khả năng xoay trở của cặp trung vệ dự bị Baca là rất kém, chỉ cần trái banh lập bập bay khó định hướng là lập tức họ bị Drogba, Anelka quay như dế ấy.

Em sẽ cá với bác. :)
Tất cả còn phụ thuộc vào Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa. Một trận đấu của lối đá tấn công đẹp mắt sẽ phục vụ khán giả. Thắng thua trong trận này chỉ còn là yếu tố phụ đối với những fans của lối đá đẹp mắt và cống hiến...hà hà...dù sao cũng rất cảm ơn Chelsea và chứng minh một chân lý rằng Lý thuyết của lối đá phòng ngự tiêu cực chưa bao giờ lên ngôi :welcome_2
 

Xem nhiều