Lạc vào topic này chợt nhớ mình cũng đã từng có những tâm sự về Hà nội . Xin được chia sẻ.....
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hôm qua, một người bạn cũ hiện đang ở HN gọi điện. Nó hỏi mình về cuộc sống gia đình, về công việc về mọi thứ... Và nó hỏi: " Sao hồi đó mày ko ở lại HN mà quyết chí đâm đầu về quê trong khi mày đã xin được việc ở HN". Mình chợt giật mình, ừ nhỉ, chưa bao giờ mình tự hỏi mình câu đó và mình chợt so sánh nếu ở HN thì bây giờ mình sẽ ntn? Cuộc sống ở HN nó có giúp mình tự tin hơn, năng động hơn ko? Hay sẽ làm cho mình chỉ biết loay hoay mãi trong cái vòng luẩn quẩn lương- tiền thuê nhà- tiền này tiền nọ.... Tự nhiên nhớ lại, hôm nọ đi tham quan có ghé HN nghỉ 1 đêm... Mình chợt thấy, mình thích được ở quê mình hơn, một không khí thoáng đãng, những con người dân quê chân tình.... Mới 5h sáng mà HN đã vang tiếng còi xe inh ỏi còn trên mình thì gà mới bắt đầu gáy.... Đã 12h đêm mà HN vẫn còn ồn ào, náo nhiệt, còn trên mình thì 9h tối đã vắng tiếng xe ... Ở HN, khi muốn sang đường thì phải chờ đèn đỏ hoặc ko thì phải len lỏi mãi mới đi được, còn trên mình thì ngay cả đứng ở ngã tư chụp ảnh vẫn ok........... Mình đã có rất nhiều kỷ niệm ở HN, vui cũng nhiều mà buồn thì cũng lắm... Mỗi khi nhớ đến HN thì bao nhiêu cảm xúc lại tràn về... Ở đó có những con ngừơi vẫn dành tình cảm thân thiết cho mình, ở đó có những con người mà khi nhớ đến họ lòng mình lại cảm ấm áp, và cũng có một người khi vô tình nhớ đến họ lòng mình lại xót xa, đau nhói và mặc cảm tội lỗi lại tràn về... Ôi Hà nội, Hà nội............ [/FONT]
[/FONT]