Thư giãn!!!

  • Thread starter XIANGQIANG
  • Ngày gửi
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
NÀNG

Nếu bạn khen nàng, nàng bảo: Anh bịa đấy à ?
Nhưng nếu không, bạn làm thế quái nào mà "cưa" nổi nàng ?

Nếu bạn tỏ tình theo cách lịch sự thông thường thì bạn chẳng có tý sáng tạo nào cả
Nhưng nếu tỏ tình theo kiểu bình dân, đại loại như: Yêu anh đi, anh cho cái này to cực, thì bạn thuộc loại mồ côi văn hoá

Nếu bạn luôn chiều theo mọi đòi hỏi của nàng, IQ của bạn viết chữ thường thậm chí thiếu nét
Nhưng nếu không, bạn chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ cả

Nếu bạn luôn đồng ý với nàng, bạn là thằng ba phải, không có chính kiến, lập trường chao đảo ...
Nhưng nếu không, thì: Chỉ có sự cứng đầu của con lừa mới sánh được với anh, cưng ạ !

Nếu bạn bô trai, nàng sẽ bảo: Con trai mà điệu
Nhưng nếu úi xùi, nàng lập tức tránh xa

Nếu ít nói, bạn là người không có năng lực ngôn ngữ
Nhưng nếu nói nhiều hơn một chút, nàng thở dài: Con trai mà lắm chuyện

Nếu bạn hút thuốc, thật không còn gì tệ nạn hơn
Nhưng nếu nàng hút thuốc, nàng là người "sành điệu"

Nếu bạn không thích mầu (hoặc kiểu) áo của nàng, đích thị bạn là đồ mù mầu
Nhưng nếu bạn khen thì: Đây là mầu (hoặc kiểu) áo mà em ghét nhất đấy

Nếu bạn tiến tới, bạn quả là to gan
Nhưng nếu đứng im, bạn chỉ là đàn ông một nửa (thuật ngữ chuyên môn gọi là: Kiềng hai chân)

Nếu không "sơ ý" chạm tay nàng, bạn xơi zero môn "Lãng mạn"
Nhưng nếu bạn dám nắm tay nàng, bạn sẽ được khen: Đồ mặt dầy !

Nếu bạn chậm một phút, nàng bảo: Thêm lần nữa là chấm hết
Nếu nàng chậm một tiếng, nàng cười duyên: Con gái là thế đấy! Có sao không?

Nếu bạn đến nhiều, nàng sẽ mời bố ra nói chuyện thay
Nhưng nếu đến ít, nàng lại nghi ngờ: Hắn chuyển hướng rồi chăng?

Nếu bạn đến nhà một người con gái khác, nàng chỉ trích: Đồ tồi!
Nếu nhiều con trai đến chơi nhà nàng, nàng mỉm cười: Thế mới có giá

Nếu bạn ghen, nàng bảo: Sao xấu tính?
Nhưng mà không, thì nàng lạnh lùng: Anh chẳng thích em

Nếu không giúp đỡ nàng, bạn bị kết tội: Không ga lăng
Nhưng nếu đề nghị giúp đỡ, nàng sẽ lắc đầu: Đồ nịnh đầm!

Nếu bạn tỏ ra thông minh hơn nàng, rõ là làm cho nàng bị mất mặt
Nhưng nếu không, bạn là đồ Hai Lúa và nàng sẽ nghĩ: Ôi! Mình thật là tuyệt vời! Còn hắn sao mà ....

Nếu bạn tâm sự những khó khăn, nàng nghĩ: Rắc rối quá!
Nhưng nếu bạn không nói, nàng lại nghĩ: Sao hắn không tin mình?

Nếu bạn góp ý với nàng, thì: Anh là bố tôi đấy à?
Nhưng nếu nàng mắng bạn, nàng đang quan tâm đến bạn hết mình

Nếu bạn không giữ lời hứa, nàng sẽ không bao giờ tin bạn nữa
Nhưng nếu nàng không, nàng sẽ bảo: Đó là điều bất đắc dĩ mà thôi

Nếu bạn làm nàng khổ, bạn là kẻ ác
Nếu nàng làm bạn khổ, bạn là người quá nhậy cảm rồi

Nếu bạn không yêu, nàng sẽ tấn công
Nhưng nếu biết bạn thích nàng rồi, nàng sẽ trốn bạn

Và cuối cùng, nếu bạn tặng nàng bài này, nàng sẽ nghĩ rằng: Ôi! Dối trá!
Nhưng nếu không, trong mắt nàng bạn là kẻ ích kỉ nhất trần đời

My God! Tôi biết làm gì bay giờ???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
Thư tình không dám gửi!!!

"Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào. Nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em.

1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.

2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.

3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.

4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.

5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.

6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.

8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.

9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.

10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.

11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.

12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.

13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).

14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.

15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.

16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.

17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.

18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.

19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.

20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.


21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.

22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.

23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.

24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, “Hòn VọngThư”

25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.

26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.

27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.

28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.

29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.

30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.

31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.

32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.

33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.

34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.

35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.

36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.

37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.

38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
em lại bảo anh ít nói.

39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.

40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.

41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.

42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :”anh là mẹ em à?”. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:”Anh chả quan tâm gì đến em”.

43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích…Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.

44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.

45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.

46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.

47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.

48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.

49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.

50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.

Hu hu hu đúng là "Không có bất công, chỉ tại chưa tìm thấy công bằng" hu hu hu

(Cũng có lý :wall: :wall: :wall: )
 
ToiyeuVN_2004

ToiyeuVN_2004

Guest
15/9/04
108
0
0
Ha noi
Chời ơi! Chỉ mất 01 đêm mà nghĩ thấy nhiều thứ dậy. Nặng tình nặng nghĩa đây! Bổ sung 01 điểm nữa:

51/. Khi anh nói thật em lại cứ cho là nói dối, và bằng lòng khi anh nói dối - " mà anh không thích nói dối vậy mà vẫn phải nói - " Đau úa..."
 
P

President

Guest
27/9/04
3
0
0
Hanoi
minihome.caigi.com
Vui cùng cười lạc quan

Lạc quan lên bạn Xiangqiang,
Nếu bạn không dám thử thì bạn đâu có là ĐÀN ÔNG phải không.
Rất hứng thú khi đọc mục này của bạn.
Bạn
XIANGQIANG nói:
Thư tình không dám gửi!!!

"Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào. Nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em.

1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.

2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.

3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.

4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.

5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.

6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.

8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.

9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.

10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.

11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.

12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.

13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).

14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.

15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.

16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.

17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.

18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.

19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.

20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.


21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.

22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.

23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.

24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, “Hòn VọngThư”

25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.

26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.

27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.

28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.

29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.

30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.

31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.

32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.

33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.

34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.

35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.

36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.

37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.

38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
em lại bảo anh ít nói.

39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.

40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.

41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.

42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :”anh là mẹ em à?”. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:”Anh chả quan tâm gì đến em”.

43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích…Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.

44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.

45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.

46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.

47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.

48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.

49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.

50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.

Hu hu hu đúng là "Không có bất công, chỉ tại chưa tìm thấy công bằng" hu hu hu

(Cũng có lý :wall: :wall: :wall: )
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
President nói:
Lạc quan lên bạn Xiangqiang,
Nếu bạn không dám thử thì bạn đâu có là ĐÀN ÔNG phải không.
Rất hứng thú khi đọc mục này của bạn.
Bạn

Híc đây là cái tội không ghi copyright!!

Xiangqiang đâu phải là đàn ông mà... chứ dám gửi thư này cho ai :wall: :wall: :wall:
Đi copy của người khác, post lên đây cho mọi người đọc lúc bị stress thôi!!!
 
fooly_kid

fooly_kid

Guest
23/5/04
63
0
0
Tha'i Nguye^n
Mấy cái này hay quá Jiang à. Anh đọc nó và nghĩ về mình, về...
 
ToiyeuVN_2004

ToiyeuVN_2004

Guest
15/9/04
108
0
0
Ha noi
Bản tin thể thao mới " Man Ult đây !"

I mới đọc được tin này mời bà con đã biết và chưa biết coi thử có vui không ! Hầy à...Xin cảm ơn Đ/c Đình Long !
Ban điều hành Câu lạc bộ Manchester United ngày hôm nay, 25 tháng 10, đã chính thức tuyên bố mọi cuộc đàm phán với gia đình tỉ phú Glazer trong việc chuyển quyền sở hữu CLB đã chấm dứt.
Glazer không đủ điều kiện để trở thành cổ đông lớn nhất của Manchester United, đồng nghĩa với việc mọi cố gắng của vị tài phiệt người Mỹ này trong thời gian qua trở nên vô ích.

Trong bản báo cáo tới các cổ đông, Ban điều hành đã tuyên bố sự thay đổi trong cơ cấu tài chính với sự có mặt của Malcolm Glazer nằm ngoài kế hoạch phát triển lâu dài của Manchester United.

Giám đốc Điều hành của United, David Gill, đã trả lời phỏng vấn MUTV để giải thích kết luận nói trên...

Ông làm ơn có thể giải thích tại sao Ban điều hành đã chấm dứt các cuộc đàm phán với gia đình Glazer?
"Tôi nghĩ lí do ở đây rất đơn giản: chúng tôi đã xem xét kế hoạch điều hành CLB từ phía Glazer, phân tích rất kỹ lưỡng nhờ sự trợ giúp của các cố vấn tài chính và kinh tế. Mấu chốt của vấn đề là mức nợ của CLB sẽ tăng lên đáng kể nếu kế hoạch trên đi vào hiện thực. Ban điều hành chúng tôi thiết nghĩ rằng kế hoạch đó là không khả thi, và không xứng đáng để CLB rơi vào tình trạng nợ nần. Chúng ta đều đã chứng kiến rất nhiều "tấm gương" nợ đọng của các CLB khác trong bóng đá, và kết quả là đã có bao nhiêu đội bóng tuột dốc không phanh. Kinh doanh là một phần của bóng đá hiện đại, nên khi nghĩ đến việc chuyển đổi cơ cấu tài chính và kinh doanh, cần phải xét xem liệu những thay đổi đó có hợp lý với đội bóng không. Với tư cách là Ban điều hành, chúng tôi có trách nhiệm phải có những bước đi phù hợp để giúp CLB tiến lên. Glazer không có triển vọng trở thành 1 bước đi nào trong đó.

Vào thời điểm hiện tại, ông có dự đoán gì về những "bước đi" tiếp theo của Glazer trong tham vọng giành quyền sở hữu Manchester United?
"Điều này phụ thuộc vào họ. Họ sẽ tự xem xét những lựa chọn và điều chỉnh trong những cố gắng tiếp theo. Tôi không nghĩ họ sẽ bỏ cuộc. Nhưng ở vào thời điểm hiện tại, chúng tôi đã chấm dứt các cuộc thảo luận. Một trong những thế mạnh Unite đang có là cơ cấu tài chính được xây dựng và củng cố từ những năm 90 khi chúng tôi bắt đầu bước chân và thị trường chứng khoán. Tôi tin những cơ cấu này rất thích hợp cho kinh doanh trong bóng đá.

Có nghĩa là ông vẫn đang đợi câu trả lời từ phía Glazer?
"Đúng như thế. Câu trả lời từ Ban điều hành mới được đưa ra từ sáng nay, nên trong một vài ngày tới, tôi hy vọng Glazer sẽ có câu trả lời rõ ràng. Quan hệ giữa hai phía vẫn đang tiến triển rất khả quan, tuy nhiên khi quả bóng đã được đẩy về phía Glazer thì không ai biết những gì sẽ xảy ra tiếp.

Gia đình Glazer đang sở hữu 28.11% cổ phần, liệu ông nghĩ họ sẽ sử dụng số cổ phần này trong mục đích gì? Mua thêm hay bán bớt đi?
"Tôi không bình luận gì về vấn đề này. Đó là quyết định riêng của họ.

Vậy còn ảnh hưởng của các CĐV United trong vụ việc này ra sao?
Tiếng nói của CĐV thực sự rất có trọng lượng, và sức mạnh của United là ở chỗ đó. Tuy nhiên, họ phải hiểu - và tôi tin hầu hết họ đều hiểu - rằng Ban lãnh đạo CLB luôn phải xem xét những giải trình của các cổ đông liên quan đến vấn đề tài chính. Có thể một ông chủ tài phiệt nắm quyền CLB thì sẽ không dễ chịu cho đa phần chúng ta, nhưng nếu điều đó có lợi cho CLB, thì chúng ta phải xem xét. Chúng tôi đã thực hiện quá trình "xem xét" đó, và CĐV cũng đã nói lên quan điểm của họ. Ban điều hành đã đánh giá kế hoạch của Glazor với các cố vấn, đã gặp cả Glazer và cố vẫn của họ - để xem liệu kế hoạch đó có lợi cho CLB hay không. Có thể sẽ có người sẽ nói chúng tôi đưa ra kết luận quá vội vàng, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã giải quyết mọi thứ có trách nhiệm

Liệu tình cảm của CĐV giành cho CĐV có ảnh hưởng gì đến ông nói riêng, và với quyết định của Ban điều hành nói chung không?
"Tôi rất xúc động, nhưng không hề ngạc nhiên. Đó là một biểu hiện rất đặc trưng của các CĐV Manchester United: mạnh mẽ, quyết tâm. Tôi còn nhớ rất rõ hồi năm 1998 khi Sky [1 hãng truyền hình tại Anh - DL] cũng đưa ra một đề nghị tương tự, và các CĐV Quỷ đỏ cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định vào thời điểm đó. Rõ ràng, CĐV là một phần vô cùng quan trọng của đội bóng.

Theo quan điểm của riêng ông, liệu bước đi tiếp theo sẽ là gì, khi mà tất cả những gì vừa xảy ra có thể không có lợi cho CLB?
"Rõ ràng giai đoạn vừa qua, hậu trường CLB có bị xáo trộn. Khó có thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, câu trả lời của chúng tôi gửi đến Glazer sáng 25 là khá rõ ràng. Một mục đích duy nhất chúng tôi đang hướng đến là củng cố sự ổn định lâu dài cho CLB trong tương lai, bất kể đối tác hoặc thậm chí ông chủ của United sẽ là ai, Malcolm Glazer, Cubic Expression, hội cổ đông United hay bất kỳ ai. Đó luôn là kim chỉ nam của chúng tôi, và là lập trường Ban điều hành luôn muốn giữ vững.

Hy vọng chúng ta lại có thể nói về Manchester United về những câu chuyện sân cỏ thực sự
"Đúng như vậy. Như tôi đã nói, CLB của chúng ta là một thương hiệu toàn cầu, và những bản hợp đồng có tính chất thương mại thường có ích nhiều đến CLB. Nhưng tôi phải công nhận, nhưng xáo trộn và bất an trong thời gian qua là không hề có lợi cho bóng đá, khi mà chúng ta luôn muốn vươn lên phía trước.

Ý của ông là những gì vừa xảy ra đã phản ánh lên kết quả thi đấu của đội bóng?
"Cũng không sai. Tôi xin lấy ví dụ, cơ cấu tài chính của chúng ta đã giúp United đưa Wayne Rooney về Old Trafford ngay khi quyết định chuyển nhượng được đưa ra. Qua thập kỷ 90, chúng ta đã thực hiện chiến lược xoay vòng đồng vống khá hiệu quả để tái đầu tư vào kinh doanh, hoặc là vào cơ sở vật chất ở khu huấn luyện hay SVĐ, hoặc là vào nhân sự đội bóng, các gương mặt mới hoặc các bản hợp đồng để giữ chân trụ cột. Kiểu mẫu này của United đã chứng tỏ sự thành công của United trong cả lĩnh vực kinh doanh lẫn thể thao. Chắc chắn trong giới bóng đá, không có CLB nào không thèm muốn có được sự ổn định về tài chính của United. Đó là nền tảng rất vững chắc cho CLB tiến lên phía trước.

Xin cảm ơn ông rất nhiều

Đình Long, theo manutd
 
Sửa lần cuối:
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Này tôi yêu viẹt nam ơi ở đây có ai thích MU đâu, ai làm chủ tịch mà chẳng được, nếu cái ông gì nguêòi mĩ làm chủ tịch thì ông được ít tiền hơn a`, hay là hàng hoá sẽ đât lên.
Tin này ai đọc báo mà chẳng biết cơ chứ.khổ ong ghê, cứ như là vừa tìm thấy một cái gì hay ho lắm chứ.
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
Mấy cái chú này, MU ME gì ở đây thế? Định âm mưu phá cái topic của tui hà?? huhuhu

(Bác nào làm ơn xoá mấy cái bài nhầm nhọt này giúp em với. Cám ơn nhiều nhé)
 
Sửa lần cuối:
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
Đang nói về chủ đề này, có câu chuyện post lên cho bà con đọc chơi!!! (hì, hơi vi phạm nội quy thì phải)

THE WISH

A man walking along a California beach was deep in prayer. All of a sudden, he said out loud, "Lord, grant me one wish." The sky clouded above his head and in a booming voice, the Lord said, "Because you have tried to be faithful to me in all ways, I will grant you one wish."

The man said, "Build a bridge to Hawaii so I can drive over anytime I want."

The Lord said, "Your request is very materialistic.Think of the enormous challenges for that kind of undertaking. The supports required to reach the bottom of the Pacific! The concrete and steel it would take! I can do it, but it is hard for me to justify your desire for worldly things. Take a little more time and think of another wish, a wish you think would honor and glorify me."

The man thought about it for a long time. Finally he said, "Lord, I wish that I could understand women. I want to know how they feel inside, what they are
thinking when they give the silent treatment, why they cry, what they mean when they say 'nothing', and how I can make a woman truly happy."

The Lord replied, "You want two lanes or four lanes on that bridge?"


Comment: Đến Chúa cũng chẳng hiểu nổi!!!! :wall: :wall: :wall:
 
Sửa lần cuối:
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Đúng rồi chả cần đến chúa đâu, anhlaanh đọc cũng chả hiểu gì, trình độ có hạn mà.Mà thời buổi này làm gì có chúa chứ.
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
anhlaanh nói:
Đúng rồi chả cần đến chúa đâu, anhlaanh đọc cũng chả hiểu gì, trình độ có hạn mà.Mà thời buổi này làm gì có chúa chứ.

Đúng là... không còn gì để nói

Ở đây nghĩa: đến chúa còn chẳng hiểu phụ nữ nữa là...

:wall: :wall: :wall:
 
T

thuytienxanh

Guest
chị XQ có nhận ra chút nào của mình trong đó không ? Em cũng thấy con gái nói chung là khó hiểu thật nhưng mà vẫn chưa bằng con trai đâu .
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Đúng thế đúng thế ... sao nhầm topic zậy topic của MU ở Góc thể thao - MU yêu quí cơ mà trùi ui sao lại sang bên này làm chi zậy
To toiyeuvietnam_2004 để nghị post bài sang topic kia đi ko lại có người xoá mất bài đoá mọi người lại chả đọc được tin thú vị zậy he he ....
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
ngochb nói:
Đúng thế đúng thế ... sao nhầm topic zậy topic của MU ở Góc thể thao - MU yêu quí cơ mà trùi ui sao lại sang bên này làm chi zậy
To toiyeuvietnam_2004 để nghị post bài sang topic kia đi ko lại có người xoá mất bài đoá mọi người lại chả đọc được tin thú vị zậy he he ....
Bây giờ làm gì còn có người yêu quý MU chứ, hầu hết đều thích xem chelse và arsenal thôi nhỉ, mà hình như liverpool cũng vậy nhỉ. Buồn quá đi thôi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA