Chung kết C1

Chẳng thấy lão Tai Gơ đâu cả! Vào đây để anh em còn chia sẻ cho lão chứ. Thích nhất là ngồi uống bia và ngắm lão "vịn tay" :leapfroga
 
hihi, thật đúng là xứng danh anh tài,
tiếc quá em ko biết có vụ cá độ này!
MU thật tuyệt vời! Em xem mà muốn đứng tim luôn, các bác ah! đến bây giờ cảm giác của em vẫn còn hồi hộp.
Chia buồn cùng anh tiger, hihi, chuyến này anh chịu khó làm "tay vịn" cho các bác kia vậy, hi'hi'
 
hihi, thật đúng là xứng danh anh tài,
tiếc quá em ko biết có vụ cá độ này!
MU thật tuyệt vời! Em xem mà muốn đứng tim luôn, các bác ah! đến bây giờ cảm giác của em vẫn còn hồi hộp.
Chia buồn cùng anh tiger, hihi, chuyến này anh chịu khó làm "tay vịn" cho các bác kia vậy, hi'hi'

Hihi, anh đâu có làm tay vịn đâu chứ.:freddy:

To lão VAT:
Ngồi ngắm Tiger vịn tay nhé, hehe:drummer:
 
Đêm qua, Ronaldo mà ghi bàn trong loạt luân lưu, sự ra đi của anh ta là 100%. Người ta đã quá thành công với 1 đội bóng thì sẽ nghĩ tới cách chính phục đỉnh cao bằng đội bóng khác.
Ngài Alex phải cảm ơn Chúa đã đứng về phía mình trong trận đấu hôm qua. Ngài thành công về mặt kết quả trận đấu và thành công trong cả việc giữ lại những tài năng sáng giá của mình.
Cuối cùng, không hi vọng chu kỳ 9 năm trước đây của MANU lặp lại (nó mà lặp lại thì hay biết mấy, bởi đội bóng là TAT thực sự thích là Arsenal, chứ không phải MANU, sẽ đăng quang trong năm tiếp theo)
 
Chú TAT lần này khôn nhể, chẳng thấy đặt hòn gạch gì cả. Nếu đặt có phải chiều tối nay anh mày được nhậu không! Có đi làm vài vại chúc mừng không chú
 
Chả thấy Bác ới em câu nào hết cả, làm hôm qua em về nhà đi ngủ từ 5h chiều. Chán Bác Già quá!
Chú TAT lần này khôn nhể, chẳng thấy đặt hòn gạch gì cả. Nếu đặt có phải chiều tối nay anh mày được nhậu không! Có đi làm vài vại chúc mừng không chú

Em đặt cửa cho Chelsea, để Chelsea thua. Bác bảo em thả hòn gạch, vỡ đầu em chết!

Thông tin về Ronaldo: Trả lời phỏng vấn trên tờ The Sun, Ronaldo khẳng định, anh sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với M.U trong tuần tới, qua đó bác bỏ mọi tin đồn về tương lai. Anh nói: "Tôi đã chơi 5 năm cho M.U và rất yêu mên nơi này (Manchester). Tôi cam đoan sẽ tiếp tục phục vụ trong màu áo đỏ ở mùa giải tới".
 
Lại nhớ đến C1 năm 1999. Không hiểu sao MU luôn may mắn.

Không fải là do MU may mắn, mà là đẳng cấp của các cầu thủ được thể hiện đúng lúc. Quyền quyết định trong tay Chelsea mà kô nắm bắt được thì thua là đương nhiên thôi. MU còn đá hỏng penalty trước cơ mà. Hiii, lúc đó khối người bảo Chelsea đã gặp may.
 
Xem lại topic này ngày hôm nay mới thấy vụ cá độ này mỗi bác NPT là thắng( Vì hôm nay trong nhóm này có mỗi bác ấy đang off ở Nha Trang):045:
 
Back
Top