T
Mới ra trường em có rất nhiều ước mơ, hy vọng,vậy mà mới chỉ đi làm được gần 3 tháng thực sựem cảm thấy bế tắc quá.Tuy có việc làm ngay không bị thất nghiệp ngày nào như mấy đứa bạn cùng học với em, nhưng em chẳng biết mình có may mắn ko nữa:014:.
Trong công ty chỉ có mình em làm kế toán, vì vậy mà em chẳng có ai để học hỏi, cứ vừa làm vừa mày mò, mà toàn được dạy những cái đâu đâu, em cảm thấy xấu hổ với những kiến thức mình có, chẳng biết mọi người có vậy ko, hay là công ty tư nhân nào cũngvậy, thì đây nhé:
1. Hoá đơn xuất ra không ghi ngày tháng mà để cân đối với những hoá đơn lấy vào trong tháng rồi cuối tháng mới ghi ngày.
2. Sếp cứ đi đâu về kiếm được hoá đơn nào là vứt vào cho em để kê khai, có những cái biết là vô lý mà cứ phải khai vào.
3. Cả ngày xếp cứ giục phải đi mua hoá đơn vào để hơp thức hoá những khoản chi phí cho xếp, huhuhuhu mà em có biết mua ở đâu đâu.
..............
Đấy toàn những cái như thế, công ty thuê 1 kế toán thuế để làm thuế riêng, còn em chỉ làm thu chi theodõi nội bộ, cũng đã bận túi bụi, bây giờ sếp lại muốn em làm luôn kế toán thuế, em cũng rất muốn làm, vì cũng muốn ứng dụng những cái mình đã học một cách bài bản, nhưng e sợ lắm, em không muốn làm sai, khi mà em còn chưa biết làm đúng như thế nào. Đã thế xếp học xâydựng ra nên khinh thường dân kinh tế, lương đại học chinh quy của em cũng không bằng lương đại học tại chức bên xây dựng, nhìn bảng lương mà thấy uất ức.Em muốn bỏ làm ở đây, nhưng xin nghỉ mà cũng chưa được nghỉ vì xếp kô tìm được người nào có kinh nghiệm mà chấp nhận làm với mức lương bèo bọt như thế này, mà sếp cũng ko muốn tuyển người ko có kinh nghiệm làm, đã thế biết mình sắp đi nên đối xử khác hẳn, đụng một cái là bị bới chẳng ra gì, xếp chửi nhân viên mà lôi đủ thứ ra để chửi, sếp cũng đã tuyển hàng đống kế toán và cũng đã đuổi việc nhiều , có mỗi em là ko bị đuổi mà do chủ động em xin nghỉ.
Chẳng biết nghỉ được chỗ làm này xin chỗ khác thì thế nào. Em bi quan quá chẳng lẽ tư nhân ở đâu cũng thế này. Đi làm sao mà khổ thế không biết, nghĩ lại thời đại học sao mà hạnh phúc thế, áp lực từ xếp đã đành, đã thế thủ quỹ công ty em lại là một người xấu, cả ngày đi nói xấu em với các xếp, chị thủ quỹ trước hiền lành thật thà tự nhiền nghỉ, thủ quỹ mới mới lam có mấy ngày, mà em thấy thái độ của mọi người trong công ty khác hẳn với em, trước kia em chẳng bị ai chê trách gì cả vì em luôn hoàn thành được công việc của mình, có sai sót gì nhỏ, mọi người cũng thông cảm bỏ qua cho một đứa mới ra trường, nhưng bầy giờ thì khác, em bị chê lên chê xuống. Mệt mỏi quá, em sợ lắm nên xin nghỉ thủ quỹ mà như thế cũng có ngày mình bị mang vạ vào thân mất.
Hic hic hic, mọi người cho em lời khuyên đi
Trong công ty chỉ có mình em làm kế toán, vì vậy mà em chẳng có ai để học hỏi, cứ vừa làm vừa mày mò, mà toàn được dạy những cái đâu đâu, em cảm thấy xấu hổ với những kiến thức mình có, chẳng biết mọi người có vậy ko, hay là công ty tư nhân nào cũngvậy, thì đây nhé:
1. Hoá đơn xuất ra không ghi ngày tháng mà để cân đối với những hoá đơn lấy vào trong tháng rồi cuối tháng mới ghi ngày.
2. Sếp cứ đi đâu về kiếm được hoá đơn nào là vứt vào cho em để kê khai, có những cái biết là vô lý mà cứ phải khai vào.
3. Cả ngày xếp cứ giục phải đi mua hoá đơn vào để hơp thức hoá những khoản chi phí cho xếp, huhuhuhu mà em có biết mua ở đâu đâu.
..............
Đấy toàn những cái như thế, công ty thuê 1 kế toán thuế để làm thuế riêng, còn em chỉ làm thu chi theodõi nội bộ, cũng đã bận túi bụi, bây giờ sếp lại muốn em làm luôn kế toán thuế, em cũng rất muốn làm, vì cũng muốn ứng dụng những cái mình đã học một cách bài bản, nhưng e sợ lắm, em không muốn làm sai, khi mà em còn chưa biết làm đúng như thế nào. Đã thế xếp học xâydựng ra nên khinh thường dân kinh tế, lương đại học chinh quy của em cũng không bằng lương đại học tại chức bên xây dựng, nhìn bảng lương mà thấy uất ức.Em muốn bỏ làm ở đây, nhưng xin nghỉ mà cũng chưa được nghỉ vì xếp kô tìm được người nào có kinh nghiệm mà chấp nhận làm với mức lương bèo bọt như thế này, mà sếp cũng ko muốn tuyển người ko có kinh nghiệm làm, đã thế biết mình sắp đi nên đối xử khác hẳn, đụng một cái là bị bới chẳng ra gì, xếp chửi nhân viên mà lôi đủ thứ ra để chửi, sếp cũng đã tuyển hàng đống kế toán và cũng đã đuổi việc nhiều , có mỗi em là ko bị đuổi mà do chủ động em xin nghỉ.
Chẳng biết nghỉ được chỗ làm này xin chỗ khác thì thế nào. Em bi quan quá chẳng lẽ tư nhân ở đâu cũng thế này. Đi làm sao mà khổ thế không biết, nghĩ lại thời đại học sao mà hạnh phúc thế, áp lực từ xếp đã đành, đã thế thủ quỹ công ty em lại là một người xấu, cả ngày đi nói xấu em với các xếp, chị thủ quỹ trước hiền lành thật thà tự nhiền nghỉ, thủ quỹ mới mới lam có mấy ngày, mà em thấy thái độ của mọi người trong công ty khác hẳn với em, trước kia em chẳng bị ai chê trách gì cả vì em luôn hoàn thành được công việc của mình, có sai sót gì nhỏ, mọi người cũng thông cảm bỏ qua cho một đứa mới ra trường, nhưng bầy giờ thì khác, em bị chê lên chê xuống. Mệt mỏi quá, em sợ lắm nên xin nghỉ thủ quỹ mà như thế cũng có ngày mình bị mang vạ vào thân mất.
Hic hic hic, mọi người cho em lời khuyên đi

