Tháng 11, tháng áp chót của năm rồi đấy.

  • Thread starter anhlaanh
  • Ngày gửi
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Nhanh thật đã sắp đến tết rồi, sắp hết 1 năm còn gì, mình đã thất nghiệp được lâu lâu rồi đấy nhỉ.
1/11 lên hà nội, chiều nay 2/11 đi phỏng vấn, không biết mọi chuyện có suôn sẻ với mình không nhỉ.
Hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng vậy.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lampham

Guest
4/10/04
61
0
0
Trùi ui,
Sao nghe buồn thế. Tuy nhiên đầu năm mới là mùa tuyển dụng, sẽ có rất nhiều cơ hội. Bạn cố gắng lên nhé.
Chúc vui vẻ.
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Cố gắng lên nhé bạn yêu quý, mong là bạn sẽ thành công, và thêm một chút may mắn nữa nhé.
Có lương thì khao nhé.Tớ sẽ .....nhịn ăn từ bây giờ.hihi
 
vu minh

vu minh

Cao cấp
21/9/04
389
0
0
TPHCM
anhlaanh nói:
Nhanh thật đã sắp đến tết rồi, sắp hết 1 năm còn gì, mình đã thất nghiệp được lâu lâu rồi đấy nhỉ.
1/11 lên hà nội, chiều nay 2/11 đi phỏng vấn, không biết mọi chuyện có suôn sẻ với mình không nhỉ.
Hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng vậy.

Bây giờ chắc bạn đã phỏng vấn xong. Chúc bạn nhiều hy vọng. Cơ hội của bạn chắc chắn còn nhiều. Đừng nản chí nhé. :beer:
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Cuối cùng sau cơn mưa trời sáng thật, mình đã được " người ta " gọi đến nhận công tác rồi.Thế là cái điều mình ao ước từ trước đến nay đã thành sự thật rồi, mình được đi làm rồi. Tuy lần này có lẽ phải đi công tác xa nhưng mình vẫn vui và hạnh phúc.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Chúc mừng anh la anh
Thế là cuộc sống lại bắt đầu đầy đoạ em rồi ! cậu cứ sợ không có việc làm còn tôi thì mong chỉ được ở nhà bố mẹ nuôi cho sướng !
Nhưng thôi dù gì thì cũng ổn cả, hôm nào họp CFC mà dỗi thì lên HN anh em đi chơi phát cho xôm cái nhể !
chào thân ái và quyết thắng !
 
Retngot

Retngot

Guest
20/7/04
121
0
16
44
??
Truy cập trang
Tháng 11 đến rồi, Mấy ngày đầu tháng này thật khó khăn với mình nhiều lúc mình có cảm giác chán nản nhưng chính thói quen nghe MTV theo yêu cầu trên Radio đã giúp mình nhất là chương trình tối hôm thứ 5 vừa rồi....Nghe mọi người tâm sự vui có buồn có ...nghe những bản nhạc quen thuộc nhưng sao nó lại hay và có ý nghĩa đến thế.....cảm giác rằng mình phải cố gắng hơn nữa, hơn nữa, phải cố gắng gạt những nỗi buồn sang một bên....
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Cám ơn chị retngot nhé, khi nào lên Hà Nội chị em mình gặp nhau nhé.Lúc này chác chị đã vui hơn nhiều rồi nhỉ, chúc mừng chị nhé, vì chị đã vượt qua được mình mà.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Lâu rồi không thấy member bào viết vào toppic này vậy, chán thật đấy hôm nay đã là 15/11 rồi mà chẳng có chuyện gì để nói hay sao?
Mọi người hình như đã quên tâm sự rồi hay sao đấy nhỉ, hay là vì quá bận chăng.
Hôm thứ 6 hội CFC lại họp mặt và là lần cuối CFC họp đấy, như vậy cũng có chuyện khá lớn xảy ra đấy nhỉ, một cái hội hoạt đọng được 2 tháng có nhiều cái vui nhưng cũng do 2 từ " nhiệt tình " mà nó phải die đấy.
Mọi người dường như lúc này chỉ quan tâm đến bản thân mình và sự nghiệp của mình nên ko có thời gian đi chơi với nhau hay sao đấy.không còn người hô hào nữa nên nó die cũng đúng thôi, nhưng mà buồn vì anhlaanh tham gia từ ngày đầu mà.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
15/11 vậy là chỉ học với nhau 2 tuần nữa là không còn được đến trường, không còn được chí choé, không còn được ngồi với nhau như bao ngày đến lớp nữa rồi. Ai cũng kêu ca, ai cũng có một chút nuối tiếc dù rằng lúc này đứa nào cũng đang tất bật chuẩn bị cho kì thi cuối cùng, một kì thi mà chỉ nhìn lịch thôi đã thấy kinh hoàng. Rồi sau đó lại phải lo liên hệ thực tập, lo lắng đủ mọi thứ khi mà cả lũ vẫn thấy mình còn thật lả trẻ con. Không hiểu rồi sau này khi mỗi đứa mỗi nơi liệu có còn gặp lại nhau nhiểu nữa không đây, liệu cho đến bao giờ thì mình sẽ quen với cuộc sống mới đây. Tất cả đã sắp xa thật rồi!
 
T

thanh trung

Guest
Hach toan lam sao cho Hop Ly

Ban chi giup minh cach hoach toan nghiep vu :

1.So tien bi truy thu thue & tien phat hanh chanh sau khi quyet toan thue nam co ket qua, so tien do minh hach toan nhu the nao cho phai.

2. Khi hach toan cong trinh minh da quyet toan cong trinh nay xong, nhung con sot hoa don voi gia tri cung tuong doi lon, nhung tren noi dung hoa don lai ghi ten cong trinh minh da quyet toan xong, va cong trinh nay khong co phat sinh. minh phai lam sao trong truong hop nay.

Ai giup minh voi!
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
thanh trung nói:
Ban chi giup minh cach hoach toan nghiep vu :

1.So tien bi truy thu thue & tien phat hanh chanh sau khi quyet toan thue nam co ket qua, so tien do minh hach toan nhu the nao cho phai.

2. Khi hach toan cong trinh minh da quyet toan cong trinh nay xong, nhung con sot hoa don voi gia tri cung tuong doi lon, nhung tren noi dung hoa don lai ghi ten cong trinh minh da quyet toan xong, va cong trinh nay khong co phat sinh. minh phai lam sao trong truong hop nay.

Ai giup minh voi!
Bạn Trung "nhầm chuồng" rùi nhé!
Anhlaanh có nhầm không? Tan là tan thế nào? Nó chỉ tạm thời lắng xuống thôi chứ? Lo gì đâu mà...
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Khi mà hội trưởng lặn tăm, các thành viên thì hôm nào cũng cho nhau ăn dưa leo thì liệu chưa tan sao.
cà phê đã pha rồi thì chỉ có nước uống thôi .........
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA