Chán đời

Chán đời nên bỏ đi tu á?
Chắc cả thế gian - đất chật chùa?!:015:
 
Chán đời nên bỏ đi tu á?
Chắc cả thế gian - đất chật chùa?!:015:

Tu này hổng phải tu tâm
Tu hú âm thầm gọi bạn hàng đêm hahahahaha
:wall::wall::angel:
 
Cuộc sống vốn muôn màu
Hà cớ phải lo âu?
Chán đời chỉ thêm mệt
Bạc cả tóc lẫn râu

Cuộc sống vốn muôn màu
Xanh đỏ tím vàng nâu
Trắng cam đen chàm xám
Hà cớ phải lo âu?
 
Đời là một chuỗi ngày dài
Ngày nay cứ giống ngày mai chán thế
 
Đời là một chuỗi ngày dài
Ngày nay cứ giống ngày mai chán thế

Mèo đi ra ngoài! Chán gì chứ, viết cho xong cái CV đi!

Cuộc sống tười đẹp! Được sống là một hạnh phúc lớn rồi! :1luvu::mrstraetz
 
Ngày lại ngày trôi qua trong nỗi chán chê
Việc và việc trôi qua trong nỗi lề mề
Còn ta, ta với ta đối diện tự lòng mình
Nằng nặng một tâm tư rỗng tuếch tự bao giờ....
 
Cuộc sống nhiều khi nghĩ chán chường
Mình làm người hưởng thấy mà thương
Lọ mọ sách đèn mong chút lộc
Thói đời đen bạc - Vạc ăn sương
 
Cuộc sống nhiều khi nghĩ chán chường
Mình làm người hưởng thấy mà thương
Lọ mọ sách đèn mong chút lộc
Thói đời đen bạc - Vạc ăn sương

Cái này là chuyện bình thường ở đời mừ. Đừng buồn nữa nhé!!!
 
Cuộc sống nhiều khi nghĩ chán chường
Mình làm người hưởng thấy mà thương
Lọ mọ sách đèn mong chút lộc
Thói đời đen bạc - Vạc ăn sương

Đời là thế đừng để lòng vương
Những kẻ tà tâm khó lọc, lường
Ung dung chân bước, mắt nhìn thẳng
Bụi trần bao phen vẫn vô thường!
 
Back
Top