Câu truyện ngụ ngôn

  • Thread starter ngochb
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Hi Hi câu chuyện của ngochb hơi bị ý nghĩa đấy, mình thích mấy câu cuối cùng.
1. Giải phóng trái tim bạn khỏi sự hận thù.
2. Giải phóng trí óc bạn khỏi những ưu phiền.
3. Hãy sống đơn giản.
4. Cho thật nhiều.
5. Và kì vọng ít thôi.
Đúng là nên kì vọng ít thôi nhỉ, vì khi kì vọng chuyện gì nhiều nếu thành công thì chẳng sao, còn thất bại thì.........hậu quả thật khó đoán.Nếu con người đó có lòng quyết tâm cao họ sẽ làm lại, còn không thì sao nhỉ, người đó sẽ chán nản và sẽ bị vứt xuống "giếng" mất.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA