GỞi TẶng CÁc Chi Em ChƯa ChỒng...

  • Thread starter Hongtien
  • Ngày gửi
Hongtien

Hongtien

Trung cấp
5/2/04
109
5
18
Thành phố Hồ Chí Minh
THƠ KÉN CHỒNG

Chị ơi đừng lấy chồng sang
Lên voi xuống ngựa hoang đàng khỏi chê.
Cũng đừng lấy kẻ ngu si
Ra ngoài dạI gái về nhà dạy khôn.
Xin đừng lấy kẻ lộng ngôn
Bảnh bao xế lộng rặc tuồng điêu ngoa
Tránh xa cái thou đào hoa
Ngày yêu hồng mận, đêm & xoanắn đào!
Chị đùng lấy thou ngọt nào
Chatrooms mail groups phềuphào chữ yêu
Chị ơi đừng lấy chồng & xìu
Ðêmkhuya thaothức đìuhiu cảđời.
Chị nha, đừng lấy chồng lười,
Aênno tốn vải chảyngười thốithây
Cũng đừng lấy thou chồng nhây
Nói dai nói dỡ như bầy râu dê.
Nhất hô nhì sún nên chê
Tam lùn tứ lé chị bê rađường
Những chàng tihí mắtlươn
Chị nên xalánh kẻo buồn đời hoa
Những chàng mồmgiảiméploa
Cho đi tàusuốt kẻomà khổthân
Nhưng đừng lấy thou cù lần
Ðêm name moat đống như phầnmộbia
Chị đừng lấy thou tíalia
Trẻranh connít, canhkhuya bựcmình
Chị đừng lấy kẻ thôngminh
Bằng haiba mãnh, chữtình nhẹcân
Oânggià xíquách xụigân
Chị ơi chớ đụng chớ gần 1 giây.
Xin đừng chớ lấy chồng hay,
Cày hai, ba jobs& sướng ngày nào đâu?
Chị đừng ham lấy chồng giàu
Stocks down moat cái nhảylầu còn hơn
Chị ơi tuổi hảy còn son
Chồng khoan lấy vội, em còn đợi đây!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Rốt cuộc là khuyên mình nên lấy ai????
 
V

VanKhanh123

Guest
12/10/04
32
0
0
TP.HCM
Tien ơi! chị lỡ lấy chồng
Chồng chị là một trong những kẻ trên (thơ kén chồng)
Đêm khuya tâm sự với chồng
Phải chi ta gặp nhau thời bé thơ,
Nên,
Em ơi dù hảy còn son
Chị quyết lấy chồng chứ chẳng đợi em!
Một trong những kẻ như trên
Em cũng như thế chứ nào khác đâu!
 
Hongtien

Hongtien

Trung cấp
5/2/04
109
5
18
Thành phố Hồ Chí Minh
VanKhanh123 nói:
Tien ơi! chị lỡ lấy chồng
Chồng chị là một trong những kẻ trên (thơ kén chồng)
Đêm khuya tâm sự với chồng
Phải chi ta gặp nhau thời bé thơ,
Nên,
Em ơi dù hảy còn son
Chị quyết lấy chồng chứ chẳng đợi em!
Một trong những kẻ như trên
Em cũng như thế chứ nào khác đâu!

Này "chị" VanKhanh123,
Hai ta từng đã gặp chưa?
Sao mà chị biết "em" là ở trên?
 
V

VanKhanh123

Guest
12/10/04
32
0
0
TP.HCM
Hi Hongtien! chị thấy bài "Thơ kén chồng" của em zui zui nên muốn góp zui chút đó mà.
Người sang,hay,giàu, thông minh...đều hội tụ ở "thơ kén chồng" hết rùi.Em cũng như thế chứ nào khác đâu!
 
Hongtien

Hongtien

Trung cấp
5/2/04
109
5
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Hi VanKhanh!
Cho HongTien hỏi mọt chút nha? Được hả? Cám ơn! Hongtien hỏi đây và mong được Van Khanh trả lời thất tình.
Vậy đã lấy chồng hay chưa?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Các chị vào đây làm thơ mà chả rủ cam_to lấy một câu ! thật là chán
Chị nào mở màn một bài về tả chồng của mình đi cái nhỉ !!!!!!!!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Mà thơ của chị Hongtien chả thấy nói gì đến lấy chồng già nhỉ :
Có duyên lấy được chồng già
ăn xôi bỏ cháy
ăn gà bỏ xương


Vô duyên lấy được chồng già
Gọi anh thì chớ
Gọi cha thì kỳ

Đúng là chị em thế nào cũng cãi được
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung nàng bảo chật giường
Nằm riêng nàng bảo ... tơ vương con nào
Lãng mạng nàng bảo tào lao
Đứng đắn nàng bảo người sao hững hờ
Khù khờ .... nàng bảo nai tơ
Khôn lanh nàng bảo ... hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây ...


ST
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trăng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.
 
V

VanKhanh123

Guest
12/10/04
32
0
0
TP.HCM
Hi Hongtien! Khi nao chi em minh gap mat, chi se noi rieng voi em nhen!
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
vi sao lai loi viec chi em muon chong ra teu tao vay . khong so ho tui than a
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
sao dan ong bay gio nhieu nguoi chan the nhi , chang hieu chi ;em phu nu gi ca ma con trach. canh may rau oi ? hay hieu cho chung toi chung toi muon duoc yeu thuong cham soc va cung muon duoc cham soc cac chang thoi ma . dung loi chung toi ra gieu cot hay hieu la khi ma xa hoi phat trien chung toi muon duoc binh dang muon duoc lam cong viec xa hoi chu khong phai thu minh nhu cai thoi " trai 5 the 7 thiep , gai chinh chuyen chi mot chong " . nhung chung toi luon biet quyen han va ranh gioi cua chung toi la dau . hay hieu cho chung toi canh may rau nhe
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
vi sao lai loi viec chi em muon chong ra teu tao vay . khong so ho tui than a
 
Hongtien

Hongtien

Trung cấp
5/2/04
109
5
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Hi VanKhanh!
Hẹn gặp Vankhanh vào ngày họp mặt.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Dạ bẩm mấy chị Cam xin thưa
Ở xứ này trai thiếu gái thừa
Lỡ chậm chân người ta cưới hết
Chắc chị em đây biến vô chùa
 
K

khanhpq

Trung cấp
9/7/04
103
1
18
Sài Gòn
www.fast.com.vn
Nếu biết ngày mai em lấy chồng...

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về tát nước cạn dòng sông
Để cho đò cưới không qua được
Đừng có mà mong được động phòng.

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Bao năm thương nhớ cũng bằng không
Anh về mài lại con dao nhọn
Tìm kẻ yêu em kiếm bộ lòng !!!

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
Luyện thêm một cú liên hoàn cước
Để đá chồng em đêm động phòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về đóng cửa học võ công
Luyện chiêu thập bát thần long chưởng
Giải quyết chồng em trả nợ lòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Em đừng tưởng thế đã là xong
Anh về lau lại súng K59
Chặn trước xe hoa tặng kẹo đồng

------------------------------------------------
Nếu thật ngày mai em lấy chồng
Trời ơi thằng đó có khùng không ?
Trên đời có kẻ vô phước quá
lấy phải yêu tinh giả nhi đồng

Ngày mai em dã di lấy chồng
Xin em trả lại anh dôi bông
Dể dành sau này anh cưới vợ
cho mẹ cha khỏi phải tốn tiền

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy dao lận ngang hông
Chém cho thằng nào muốn hó hé
hai chân gát cổ thế là dzông

May quá , ngày mai em lấy chồng
Bao nhiêu kỉ niệm thả trôi sông
Anh về sắm lại chăn màn mới
Đi quơ cô khác , thế mới ngông

Ừ thì ngày mai em lấy chồng
Giờ anh nói gì cũng bằng không !
Chồng em, em thích, em cứ lấy
Để xem hắn có làm gì ( được ) không ??!!
--------------------------------------

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh qua I-RẮC mượn CÀ-NONG
Thụt về hướng ấy 500 quả
Em ở quê chồng có ớn không

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mầy dám bỏ ông!


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Để mai nay con anh khôn lớn
sẽ lấy con em để trả thù


Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương
lòng
sưu tầm
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA