Hay bây giờ chị em mình bàn luận thử các mẹo cưa cẩm, tán tỉnh của mấy anh chàng nhỉ? (không tính pêđê đâu nhé, trai xịn cơ..)
1. Chiến thuật "mưa dầm thấm lâu": kiểu như mỗi ngày một hai tin nhắn vào một giờ cố định. Hồi đầu chị em mình thấy khó chịu lắm, nhưng nhắn tin đến khoảng 2, 3 tháng liên tục thì chợt tắt ngúm... thế là chị em mình đang thấy quen có một cái gì đó rồi khi không có, lại thấy nhớ nhớ nhỉ????
2. Chiến thuật "bão táp": kiểu như cho khoảng 50 cái missed calls trong 1 đêm --> sáng ngủ dậy, nhìn thấy chúng, kể thấy cũng nôn nao khó tả chứ nhỉ? (tự nhiên có một anh chàng nào đêm không ngủ được vì mình, thế là ngồi tiêu thời gian...)
3...
Nào, mời chị em nhà mình đóng góp ý kiến ...