Bốn biển là nhà!

Đành phải sorry Bong05, Gấu, Mai Trinh, Quynh Ly, Meo cung.... vì Luck đã ko hoàn thành nhiệm vụ mà các em gửi gắm..dành cho Bé luyện!
khổ quá, có cái lão...cứ kè kè bên cạnh thì làm sao mà Luck ..hoàn thành ..nhiệm vụ đc!
 
Hoa Ly đẹp đồng nghĩa với Ly đẹp - ý là thế chứ gì:005:
Sao lại có người hiểu mình thế nhỉ???????????:biggrinda


@ Ông số 0: Chắc cái lão... cũng đoán được anh sẽ ... phải làm nhiệm vụ gì nên đề cao cảnh giác đấy... Hay là tại cái dung nhan của anh cũng đáng khả nghi quá đi- oái không khéo lại bị ăn đòn mất :dogrun:
 
Ai chưa rõ về dung nhan của Cụ Lucky nhà mình liên hệ MT nhé.
 
này, doạ nhau đấy hả???
Cho anh coi lại cái mẹt cuỉa mình tý nào!
 
này, doạ nhau đấy hả???
Cho anh coi lại cái mẹt cuỉa mình tý nào!

Hơ hơ cụ muốn chiêm ngưỡng lại dung nhan của cụ cách đây 2 năm cũng có nữa là mấy hôm nay, mà cái hình cụ đang say mới đắt giá làm sao nhỉ? hiii.:angel::angel:
 
Ai chưa rõ về dung nhan của Cụ Lucky nhà mình liên hệ MT nhé.
EM ơi, đừng làm người khác..... tối ngủ lại gặp ác mộng.... CHị đã từng bị thế roài....:045:... dzọt lẹ.........
 
Úi, ko phải đâu em, đó là a xã nhà chị đó, em mà mơ mộng anh đó thì chị tiêu à! BÁc ý đẹp giai lắm, nhưng để rõ dung nhan hơn thì em chịu khó liên hệ với chị:028:
Hú hồn, em cứ thấy bác ấy đẹp giai nên tưởng vậy. Hoá ra lại là ông xã chị, tiếc thật. Thế thì thôi chị ah, em liên hệ với chị lấy dung nhan ông xã chị để làm gương, có đựoc ko ạh? Em hứa chỉ để ngắm thôi, em ko làm gi đâu.
 
Sao lại có người hiểu mình thế nhỉ???????????:biggrinda


@ Ông số 0: Chắc cái lão... cũng đoán được anh sẽ ... phải làm nhiệm vụ gì nên đề cao cảnh giác đấy... Hay là tại cái dung nhan của anh cũng đáng khả nghi quá đi- oái không khéo lại bị ăn đòn mất :dogrun:

Rõ ràng là chị nhờ cu Luck hôn bé Luyện cho chị.
Về sáng nay hỏi hắn bảo ko hoàn thành nhiệm vụ. Tức thế không biết.
Mà người ta gọi điện thoại hẳn hoi chứ!:wall::wall::wall:
Luyện ơi ! Sory em nhé!:023:
 
Rõ ràng là chị nhờ cu Luck hôn bé Luyện cho chị.
Về sáng nay hỏi hắn bảo ko hoàn thành nhiệm vụ. Tức thế không biết.
Mà người ta gọi điện thoại hẳn hoi chứ!:wall::wall::wall:
Luyện ơi ! Sory em nhé!:023:
Chị nhờ ông Luck hôn chị Luyen giúp chị á......:048: Thế anh luck không hoàn thành nhiệm vụ thì chị có bắt anh Luck phải trả lại quà cho chị không???? Chị định để cho ông ấy ôm mãi món quà ấy thì chẳng bức xúc lắm à.. vợ thì ế mà toàn bị giao những nhiệm vụ bất khả thi-- híc tội nghiệp anh Luck quá.....Lại bị ăn đòn nữa cho mà xem...:005:
 
Rõ ràng là chị nhờ cu Luck hôn bé Luyện cho chị.
Về sáng nay hỏi hắn bảo ko hoàn thành nhiệm vụ. Tức thế không biết.
Mà người ta gọi điện thoại hẳn hoi chứ!:wall::wall::wall:
Luyện ơi ! Sory em nhé!:023:

Em nhờ anh có lẽ được việc hơn nhờ ku luck đó.:dance2:
 
Em nhờ anh có lẽ được việc hơn nhờ ku luck đó.:dance2:

--------
Dám tranh phần của em hả cụ CỌP?
Anh có mún thưởng thức món..Ngao của bé Luyện ko?
qua đây nào..bụp bụp..:dzo:
 
Rõ ràng là chị nhờ cu Luck hôn bé Luyện cho chị.
Về sáng nay hỏi hắn bảo ko hoàn thành nhiệm vụ. Tức thế không biết.
Mà người ta gọi điện thoại hẳn hoi chứ!:wall::wall::wall:
Luyện ơi ! Sory em nhé!:023:

--------
Thôi để anh gửi lại gấp đôi nhé!
chịu ko Bống??:048:
 
Hic...em căng 4 mắt mà chẳng nhìn thấy gì hết trơn.
Con Ngao có phải gióng con sò k chị? em chẳng biết nó như thế nào, tệ thiệt.

Đây là món ngao bác Đ thưởng thức em ạ! Nếu mà em ko thấy nữa thì về chị, chị chiêu đãi:dzo:
Em kích vào ảnh đó sẽ rõ hơn!
 

Đính kèm

  • 1107At02L.jpg
    1107At02L.jpg
    38.5 KB · Lượt xem: 29
Đây là món ngao bác Đ thưởng thức em ạ! Nếu mà em ko thấy nữa thì về chị, chị chiêu đãi:dzo:
Em kích vào ảnh đó sẽ rõ hơn!
Bà này độc thật, toàn đánh vào tính ham ăn của người khác.... Hôm nào về HP bắt đền mới được.............:064:
 
Luyện ơi là Luyện!
Sao bữa đó ko có cái Tô..to to..như vậy!
 
Anh chưa kịp làm gì đã say rùi mà, hehe... Chán thía :005:
Anh trúng kế của OX chị Luyện rồi...
Đúng đấy chị ạ. Em nghĩ là tại cái mặt ông 0 khả nghi quá nên ông xã chị Luyện ... phòng hơn chữa đấy:052:
 
Đây là món ngao bác Đ thưởng thức em ạ! Nếu mà em ko thấy nữa thì về chị, chị chiêu đãi:dzo:
Em kích vào ảnh đó sẽ rõ hơn!
Hichic..chị ơi...Sao mà nhìn nó hấp dzẫn thế.Nếu k có gì thay đổi thì 1 ngày k xa em se ra Bắc chị nhớ dành món nì cho em nha. Nhớ đó chị nhé!
 
Nhầm rồi em ơi, cái ông cười toe toét ấy là ông xã pà Luyện đấy. EM chỉ ngắm được cái.... lưng của ông Luck thôi:045: Chê nhầm rồi nhá.....

Tại chị Luyện dụ dỗ mọi người vào blog của chị ý, rồi lại cho xem mỗi ......cái lưng. À đêm qua em về cũng gặp .... cái lưng như thế, đang quay mặt lại thì chuông đồng hồ chết tiệt nó kêu, tiếc quá :wall:. ko biết có phải của bác Đ ko?
 
Tại chị Luyện dụ dỗ mọi người vào blog của chị ý, rồi lại cho xem mỗi ......cái lưng. À đêm qua em về cũng gặp .... cái lưng như thế, đang quay mặt lại thì chuông đồng hồ chết tiệt nó kêu, tiếc quá :wall:. ko biết có phải của bác Đ ko?
May cho em là chuông đồ hồ kêu đã cứu em đấy... Chứ nó mà không kêu thì .. eo ôi............... Hậu quả sẽ ra sao nhỉ anh O ui:052:..... chạy thui.....
 
Back
Top